1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI DIỆN VỚI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA NGƯỜI YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loriot, 29/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng trách anh ấy mà hãy bằng hành động của mình để làm cho anh ấy quên đi mối tình đầu ..Ai cũng có kỷ niệm vì thế nên biết chấp nhận , đừng làm cho người ta phải khó xử , kỷ niệm thì bao giờ chả đẹp.Bạn hãy tạo ra những ngày tháng đẹp cho anh ấy, rồi anh ấy sẽ quên đi mối tình đầu .
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chào bạn.truờng hợp của bạn giống với quá khứ của mình,anh ấy là mối tình đầu của mình,và quá khứ anh ấy đã từng có người kác,mình cũng ghen rất nhiều với quá khứ của anh,miình hiểu tâm trạng của bạn bây giờ ,vượt qua được thời gian này rất khó khăn rất cần anh ấy chưng minh rằng bạn mới là hiện tại con quá khứ chỉ la kỷ niệm anh ấy phải để cho nó ngủ yên , yêu bạn anh ấy sẽ giúp bạn làm được,sẽ giúp bạn vượt qua,với bạn bây giơ hãy cố gắng quan tâm đến cuộc sống của anh ấy ,đừng soi quá va`o quá khư của anh ấy,đừng khắt khe vơi anh ấy quá bạn ah hãy tạo cho chính bạn tâm lý thoải mái nhât khi bên anh ấy,khéo léo biết được nhưng gì bạn muốn cố gắng lên liên lạc sau nhé
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Này bạn nên một chút tôn trọng người yêu mình nhé. Bạn hãy từ từ coi và hãy tôn trọng cái goi là kỉ niệm một chút vì nó là cái mà cả bạn và cả anh ấy đều có.
    Bạn hãy chủ động giới thiệu anh ấy với những người mà bạn yêu ngày trước rồi nói với aanh ấy em thành thật với em hy vọng anh cũng vậy thành thật với em. Nếu anh ko quên được chị ấy thì em sẽ đi. Tự tin nhưng ko ngạo mạn và đặc biệt ko phỉ báng hay muốn bôi nhọ lên cái gọi là kỉ niệm của người yêu bạn vì nó chẳng có kết quả gì đâu.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến :
    MÌnh cũng từng ở địa vị của bạn cách đây không lâu ...Cho phép mình nói vài lời bạn nhé
    Rất là khó chịu khi đang hôn nhau như thế mà bạn lại phải nghĩ đến cảnh 2 người đó từng làm thế với nhau, rồi bao nhiu kỷ niệm cứ xoay vần , khiến bạn phải nghi ngờ tình cảm của chính mình và anh ấy ...Mệt
    "Người đàn ông muốn là người đầu tiên của người phụ nữ, nhưng người phụ nữ mong muốn là người cuối cùng của người đàn ông" !! Vì người cuối cùng mới đi suốt quãng đời với họ, lo lắng và quan tâm ...Ngoài tình yêu nó còn là trách nhiệm và thời gian bên nhau có thể là 20 năm or more ...Vậy thì xá gì thời gian 6 năm anh ấy từng có để mà focus vào, quên đi mục đích hiện tại ? Bạn làm thế càng khiến anh ấy nhớ về quá khứ và có cảm nghĩ bạn "độc tài" chuyên chế khi bắt anh ấy phải vứt bỏ xấp thư tình và những tấm hình chụp chung với ex ...Nếu anh ta vẫn để hình cô ấy ngay đầu giường mà vứt hình bạn vào cái xó xỉnh nào, thì hẵng ghen ,vì cái đó đúng !! Nhưng nếu anh ta cất hình cô ta vào 1 chỗ , không show off ,trongh khi hình bạn thì được đặt trang trọng nơi dễ thấy nhất thì chỉ là mong muốn được giữ những kỷ niệm ngày nào của mối tình đầu, và đã xác định tình cảm qua cách đặt hình của bạn instead !! ...Và bạn không nên làm áp lực để anh ấy vứt đi khi thâm tâm anh ấy không muốn !!!
    Thật ra không hẳn vì bạn ghen với quá khứ, mà vì tính ích kỷ thường thấy ở 1 cô gái khi đang yêu !! "Anh ta đã từng có 1 thời hoa mộng với cô kia, trong khi trước đây mình chưa có ai hết, anh ta là mối tình đầu mà mình hết lòng yêu thương ...Điều đó thật ko công bằng, sao mà hắn "lời to" thế kia !!!" ...Bạn thực sự đang nghĩ như thế đấy ....
    Đổi lại, nếu như ngày xưa bạn cũng như anh ấy có 1 mối tình đầu với biết bao ngọt bùi, bạn cũng sẽ giữ lại những kỷ vật nho nhỏ như 1 kỷ niệm đẹp và sẽ hiểu cho anh ấy hơn !! Vất bỏ kỷ niệm không dễ bạn à ...Nhưng bạn hoàn toàn có thể khiến anh ấy xem nó là 1 kỷ niệm và ...no more , nhưng không phải bằng cách bắt anh ấy hoàn toàn tuyệt giao với những kỷ vật nho nhỏ đó ...Vì nếu như thật sự anh ta coi bạn là người thay thế, thì dù cho có đốt hết hình ảnh, thư từ, không đi đến những nơi họ từng đi với nhau vân vân và vân vân thì anh ta vẫn nhớ đến cô ta thôi !!!!
    Bạn hãy cho anh ấy thấy được là không có gì phải hối tiếc khi có bạn là bạn gái ...Hãy nhớ, bạn đang là người được anh ấy yêu thương hiện nay , đang là người có ưu thế dù cho có bất kỳ lý do nào !! Đừng có mỗi chút lại nhớ đến hình ảnh anh từng thế này, thế kia ....ra mà so sánh, thiệt thòi sẽ thuộc về bạn khi mà anh chàng thấy mệt mỏi với sự ghen tuông "vô lý" của bạn, và vô tình khiến anh ta nhớ về người yêu cũ hơn khi cứ suốt ngày nhắc đến cô ấy !! Họ chia tay, nghĩa là có vấn đề trong quá khứ ...Bạn đừng để mình mắc phải sai lầm trong hiện tại !! Quá khứ không chết, nhưng có thể ngủ yên nếu người ta không "gọi" nó dậy !! Chúc bạn thêm nghị lức để vượt qua trận chiến naỳ
  5. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Ko thể nào đồng ý hơn được nữa !!! Nguoi_con_o_lai nói chí lý cực kỳ, nói hết cả những điều mình muốn nói :) Mình thấy 10 người tham gia topic này thì hết 9 người nói ý thế rồi, có lẽ bạn biết mình nên có thái độ như thế nào đối với vấn đề này, phải ko ? Mình chỉ nói ngắn gọn thế này : hãy biết hài lòng và tận hưởng những gì mình đang có ! Trên đời này, yêu và được yêu đã là 1 hạnh phúc vô cùng lớn lao rồi, ko tội gì phải để những chuyện đã qua phá hỏng tất cả. Đừng tự biến mình thành người nhỏ nhen trong mắt người yêu mình, bạn nhé ! Chúc bạn luôn hạnh phúc, nhất là có khả năng "quên những chuyện cần quên", thế nhé !!! :)
  6. fraser

    fraser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    giống hoàn cảnh của em. Đôi khi em chỉ tự hỏi ko biết t/y anh ý dành cho mình bây giờ có lớn bằng t/y anh ý đã dành cho ng` kia ko
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thế hãy trả lời cho mình biết : Bạn muốn làm "quá khứ" hay "hiện tại" của chàng hơn ???
    Tình đầu là cuộc tình thánh thiện, đẹp đẽ nhất mà suốt cuộc đời người ta khó mà quên ....Tuy nhiên, cuộc tình cuối cùng là cuộc tình đòi hỏi có sự chín chắn và chân thành, cùng với lòng trách nhiệm trong quan hê, của cả 2 người ....Bạn không thể mang mình ra so sánh, nếu làm thế là tự hạ thấp giá trị bản thân !!!! Chúc vui và đừng ray rứt nữa nhé
  8. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ....Bỏ qua đi...Đàn ông mà....Chỉ cần ban yêu cô ấylà được rồi...Ai cũng sẽ nghĩ như bạn thôi...kể cả cô ấy đã có chuyện ''ấy'' xảy ra cũng phải chấp nhận thôi...Yêu là mang đến hạnh phúc cho người ta,phải không nào.......
  9. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Ở đời có 2 điều mà không có gì là không thể sảy ra>đó là giấc mơ>và tình yêu
  10. Rockstar

    Rockstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng, đây là lời khuyên chân thành nhất đấy

Chia sẻ trang này