1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI DIỆN VỚI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA NGƯỜI YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loriot, 29/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đó đã xa anh rồi . Và cho dù còn nhớ chút kỉ niệm ngày đó với người ta , thì anh cũng ko bâng khuâng nhiều đâu vì anh đã có em rồi mà . Người anh yêu hiện tại , bây giờ chỉ là em thôi ...
  2. DauNgoEmRatHien

    DauNgoEmRatHien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    trước đây mình cũng rất sợ quá khứ của người yêu mình, anh ấy sống rất tình cảm và hay nhường nhịn, mình cũng sợ, sợ nhiều thứ như bạn bây h
    rồi thì mình lấy lại được tự tin, mình nghĩ mình là một con người hoàn toàn khác biệt, chia sẻ một giai đoạn khác trong cuộc đời anh ấy, anh ấy có thể nhung nhớ quá khứ nhưng anh ấy vẫn cần sống cho hiện tại và tương lai, mà hiện tại và tương lai của anh ấy chính là bạn mà
    hãy trân trọng anh ấy và tất cả những gì thuộc về anh ấy; có vậy nếu sau này biết rằng anh ta không chung tình, anh ta lợi dụng bạn hay đơn giản anh ấy là người quá hoài cổ hoặc quá tình cảm thì bạn cũng không đau đớn và thất vọng nhiều đâu, vì bạn đã làm tất cả trong khả năng của mình, và bạn đang hoàn thiện anh ấy, cũng như đang hoàn thiện bản thân bạn
    sợ gì thói đời lừa dối; sống chân thành, son sắt với nhau mới khó chứ giả dối thì khó gì
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết ....mình bị từ chối vì chính mình ngu kể cái mối tình đầu ra làm gì không biết
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người ko nghĩ là hãy giúp người đấy quên đi được quá khứ mà luôn ghen tị trách móc này nọ, họ cũng cần phải có thời gian để quên đi chứ, có thệ hiện tại tình cảm chỉ dành ở mức thích, có thể hiện tại bạn chỉ là người thay thế, nhưng hãy làm sao để người ấy yêu bạn hơn và bạn trở thành người duy nhất.....
    tôi nói thể bởi hiện tại tôi cũng đang cần người thế chỗ
  5. loriot

    loriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều đôi khi ko phải lúc nào có cũng đúng , nhưng có lúc nó vẫn đúng , vẫn xảy ra : đó chính là khi người ta có cái thứ 2 thì đôi lúc ngưòi ta ko quý or ko màng tới nhiều or ko để ý quá mức tới cái thứ 2 = cái đầu tiên . Hôm nay nghe đứa bạn thân có " hoàn cảnh " với mình kể chuyện , và người iu hiện h của nó cũng vậy , ko thương nó nhiều như người trước , và điều này thể hiện rõ mà tất cả mọi người đều nhận thấy được như thế . và có thể biết được 1 điều rằng , mọi người nghe thử vd này thử :
    Vd như 1 người nào đó , khi họ bắt đầu thích 1 vật hay 1 cái gì đó , 1 cái máy chụp hình loại mới nhất chẳng hạn , khi đó họ sẽ rất cố gắng để có nó , và khi họ có nó lần đầu tiên họ sẽ suốt ngày đụng tới nó , nâng niu nó o bế nó , khám phá nó có gì . Vì là lần đầu tiên có nó nên họ có tâm trạng cũng vui và phấn khởi khi nghĩ về nó or khi cầm nó sử dụng , đúng ko ? ...Rồi cho đến 1 ngày đột nhiên cái máy chụp hình đó bị mất or hư or bị 1 cái gì đó mà ko thể xài được nữa phải bỏ đi , và họ được 1 người khác tặng họ , đền cho họ or tự họ mua 1 cái cùng loại về xài , thì khi có cái thứ 2 cùng loại như vậy rồi thì tâm trạng họ khi cầm cái thứ 2 này cũng khác khi họ mới có nó lần đầu phải ko ? Ít ra thì tâm trạng nó cũng khác , vì lúc đó họ nghĩ cái này biết rõ rồi , cũng chỉ có nhiêu đó , khi nào cần tới thì đem ra xài , chẳng cần phải chăm sóc nó , bảo quản nó , lo o bế cho nó , ko cần phải đụng tới nó nhiều quá đáng vì nó của mình rồi , nó ở đó chứ cũng chẳng mất đi đâu . Lần đầu thấy nó , có nó mới cảm thấy thích thấy lạ lẫm với nó nên tâm trạng vui hơn , còn khi có cái thứ 2 cùng loại vậy thì ... cần thì đem ra xài , chứ cũng chẳng có gì đặc biệt với nó nữa ... Bản tính con người thì hình như ai cũng vậy , phải ko ???
  6. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sai toét,xin lỗi bạn chứ bạn đưa ra 1 vd cực kì ngớ ngẩn.Thứ nhất,máy chụp hình chỉ là đồ vật,vô tri vô giác,ko thể mang nó ra để so sánh với con người đc.Thứ 2,nếu 1 người nào đó có 1 cái máy ảnh loại mới nhất như bạn nói,họ thích cái máy đó,cất giữ cẩn thận thì khi mất đi,chắc chắn là họ sẽ rất tiếc,rất buồn và khi có đc cái máy đó 1 lần nữa thì mình chắc chắn rằng họ sẽ càng yêu quí nó hơn,giữ gìn cẩn thận hơn chứ ko như bạn nói đâu.Và trường hợp có cái máy ảnh chẳng giống tẹo nào với trường hợp có người yêu thứ 2 cả.Tớ nghĩ bạn đã đọc bài mọi người viết trong này,và tớ nghĩ bạn cũng đủ lớn để hiểu mình cần phải làm gì.Nếu bạn cứ luôn nghĩ rằng bạn ko bằng người cũ hay bạn chỉ là người thay thế thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ mất người yêu mà thôi.
    Đếch cần người iu
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đừng sai lầm như tớ
    Hồi đi học, tớ vốn rất yêu kiều, nên được nhiều người theo đuổi. Tớ không để ý đến ai (vì rất kiêu), nhưng thường đi chơi với H. là bạn thân của tớ. Sau đó, một dịp tình cờ, thì tớ bảo với H.,
    "Sau này, ai mà được H. yêu thì hạnh phúc lắm"
    Tớ không ngờ vì câu ấy, mà tớ bị "bắt bài":
    "Thế Y có hạnh phúc không?"
    Tớ choáng quá, hí hí.
    Rút cục, H và tớ cũng chả đi đến đâu. Nửa dở nửa say thôi. Một phần vì tớ ngốc, , phần vì tớ trẻ con, lại phần lớn vì tớ kiêu.
    H. có một mối tình đầu là Ngọc Lan (sao mà tớ ghét cái tên ấy thế không biết). Lan là đàn em của H., rồi một ngày đẹp trời, sau 6,7 năm trời đeo đuổi, H. mạnh dạn bày tỏ. N.L. bảo, em xem anh như bạn thôi, em có bạn trai rồi, v.v.....
    Đại khái là thế. Tớ cũng có gặp Ngọc Lan một đôi lần, và thấy cô bé không có gì nổi trội (như tớ). Tớ vẫn thường xuyên hỏi H về Ngọc Lan, và hay so sánh này nọ. Có cái tớ hơn, ít khi tớ kém Ngọc Lan. Ấy vậy mà, khi tớ hỏi, H. yêu ai hơn, thì H. xin phép tớ không trả lời (!). Tớ ngốc quá, dek biết dừng lại, ép H. phải trả lời. Thế là H. bảo, "Không ai bằng được Ngọc Lan". Tớ sững ra một lúc.
    Và thế là một câu chuyện kết thúc không có hậu. Cô gái kiêu kỳ tức tối bỏ đi, mà càng về sau càng thấy mình ngốc nghếch.
    Anyway, lời khuyên của tớ dành cho bạn là, hãy tự tin và hãy đủ bản lĩnh để giữ gìn những cái gì phải là của mình.
    Gửi H. thân yêu:
    Tiếc quá tiếc quá, sau này tớ còn hàng trăm chuyện đáng tiếc hơn nữa cơ!! Cũng vì cái thói đỏng đảnh của tớ
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn tạo topic này:
    Chubby đọc các bài của bạn thấy mọi chuyện đều do bạn kiểu tự kỉ ám thị rồi suy nghĩ, dày vò mình rồi tự đâm ra đau khổ. Chubby nghĩ anh ý cũng có tình cảm với bạn đó, bằng chứng là anh ý cũng vứt chỗ hình với ex đi khi bị bắt. Thực ra, nếu bạn bắt anh ý vứt đi, Chubby nghĩ hơi quá (vì họ đâu có liên lạc hay vớ vẩn mèo mỡ với nhau đâu mà mạnh tay làm gì). Ai cũng có quá khứ, cái chính là bạn và anh ý xây dựng cái hiện tại thế nào thôi. Chubby cũng đã ở trong trường hợp của bạn (không ít hơn 1 lần), dĩ nhiên là tự bản thân mình thấy ghen lắm, tức lắm chứ. Nhưng hãy cứ nghĩ là cả 2 đâu còn là học sinh cấp 2-3 nữa đâu, vì thế nên không expect là mối tình đầu của nhau được. Mà bạn có 1 người con trai tình cảm và biết trân trọng như thế, Chubby nghĩ bạn nên lấy làm mừng. Ex của Chubby cũng có mấy đời ex(es), thậm chí xxx cả với nhau rồi, Chubby cũng nóng mặt chứ, nhưng rồi cũng bỏ qua vì nghĩ anyway she''s still not with him Ông xã Chubby cũng yêu ex 7 năm, mua xe mua nhà đầy đủ để lấy nhau, giờ 2 người đó vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mà cuối cùng thì she is not the one who gets him Quan trọng ai là người cuối và ai là người anh ý muốn end up with thôi.
    Chúc bạn bớt nghĩ ngợi, giữ đầu óc thảnh thơi, tỉnh táo và hạnh phúc.
  9. tinhyeumangtheo

    tinhyeumangtheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình thì không quan tâm lắm, có biết một ít nhưng kỹ hơn thì ko, biết nhiều sinh ra hay ghen
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mối tình đầu nhất là khi mà có khoảng thời gian rất lớn ở bên nhau thì dù yên bạn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng o thể nào quên đi được và bạn đừng cố ggắng làm cho người ấy quên đi. người tôi yêu trước đây cho đến giờ đã trở thành những người bạn bên nhau, nhưng nếu nói lấy người yêu mới để so sánh thì người mới chẳng thể hiểu mình, chẳng thể làm cho tình yêu trong mình cháy bùng lên bằng 1 phần nhỏ so với người trước. cách tốt nhất là bạn hãy nói chuyện với người yêu cũ của người yêu bạn hiện tại và sẽ hiểu vì sao anh ấy lại yêu người ấy nhiều đến vậy và từ đó hãy cố ghắng làm sao để anh ấy yeu bạn được như anh ấy yêu người ấy.

Chia sẻ trang này