1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI DIỆN VỚI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA NGƯỜI YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loriot, 29/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Sai toét,xin lỗi bạn chứ bạn đưa ra 1 vd cực kì ngớ ngẩn.Thứ nhất,máy chụp hình chỉ là đồ vật,vô tri vô giác,ko thể mang nó ra để so sánh với con người đc.Thứ 2,nếu 1 người nào đó có 1 cái máy ảnh loại mới nhất như bạn nói,họ thích cái máy đó,cất giữ cẩn thận thì khi mất đi,chắc chắn là họ sẽ rất tiếc,rất buồn và khi có đc cái máy đó 1 lần nữa thì mình chắc chắn rằng họ sẽ càng yêu quí nó hơn,giữ gìn cẩn thận hơn chứ ko như bạn nói đâu.Và trường hợp có cái máy ảnh chẳng giống tẹo nào với trường hợp có người yêu thứ 2 cả.Tớ nghĩ bạn đã đọc bài mọi người viết trong này,và tớ nghĩ bạn cũng đủ lớn để hiểu mình cần phải làm gì.Nếu bạn cứ luôn nghĩ rằng bạn ko bằng người cũ hay bạn chỉ là người thay thế thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ mất người yêu mà thôi.
    Đếch cần người iu
    [/quote]
    Bạn đừng có doạ bạn Loriot vay!, làm sao mà mất t/y nếu ta cứ hay lo chứ! Nhưng đúng là ko nên so sánh t/y với một đồ vật vô tri vô giác là cái máy ảnh thật đó!
    Thời buổi bây giờ không fải ai cũng sẽ kiếm được cho mình một người yêu đầu tiên. Có thể với bạn, anh ý là người đầu tiên...nhưng với anh ý thì bạn lại ko fải mối tình đầu...như bạn đã nói! Nhưng mình thấy điều đó ko có gì quan trọng lắm đâu bạn ạ. Quan trọng là giờ anh ấy yêu bạn mà thôi, ko fải người kia nữa, và đấy chỉ là quá khứ của anh ta, kỷ niệm đẹp của anh ta mà. Ai cũng có những ký ức đẹp.. và cả mình cũng nghĩ rằng nếu về sau có yêu ai thì tôi sẽ ko thể quên được người đầu tiên tôi yêu, tôi cũng ko thích người sau đó bắt mình fải wên đi và sẽ chỉ coi đó là kỷ niệm đẹp thôi. Nên bạn à! bạn cũng ko nên bắt anh ấy fải quên và fải vứt ảnh của người đó. Bạn ko nên wá lo vì mình ko đc anh ấy yêu bằng mối tình đầu mà bạn nên tin vào chính mình bây giờ để mà cố gắng gìn giữ t/y của bạn nhé... !Bạn hãy cứ yêu anh ấy như bạn muốn là đc thì sẽ ko fải sợ mất anh ý đâu.
    Good luck
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho anh ấy một khoảng trời riêng đi. Kỷ niệm thì không bao giờ có thể quên, quan trọng là bây giờ tình cảm anh ấy dành cho ai????????????????????
    Bạn đừng làm những việc hại đến sự thanh thản của mình. Thay vì khóc khi nhìn những tấm ảnh của anh ấy, hãy đi mua một album mới hoặc nếu anh ấy đã có album, bạn xếp đặt cẩn thận cho anh ấy. Rồi một ngày, anh sẽ tự tay mình vứt nó đi nếu anh thật sự muốn. Còn nếu bạn ép, anh vứt, nhưng hẳn rằng những tấm ảnh đó còn in dấu rất rõ trong tim anh ấy. Những gì vô hình thường đau và sâu hơn những gì hiện hữu.
    Chúc bạn thanh thản!
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở cậu con trai kia. Nếu yêu cô bé hiện tại thì quên cô gái kia đi, hoặc chí ít cũng không nên đem ảnh đem hình xưa ra làm đau lòng người hiện tại. Nếu không quên được hoặc vẫn nhớ thương tình đầu thì đừng dính vào cô hiện giờ. Tớ thấy cậu kia ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân chứ không nghĩ đến người yêu mình và người mình yêu là bé loriot.
    Chán nhỉ. Làm giai gì mà lằng nhằng quá
  4. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0

    Thấy mỗi câu này hay!
    Nhưng khi đã xác định ranh giới giữa cái của mình và ko phải của mình trong ty thì ko gọi là tinh yêu nữa! THật đáng tiếc!
  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    loriot thân!Thật lòng đọc bài viết của bạn mình cũng không biết khuyên bạn thế nào,chỉ biết rằng mình thực sự rất thông cảm với bạn.Mình cũng trong hoàn cảnh gần giống bạn nên mình hiểu được những suy nghĩ và đau khổ của bạn.Vẫn biết rằng ghen với quá khứ là ích kỉ nhưng rất khó kiểm soát được tình cảm,khi yêu mình chỉ muốn anh ấy nguyên vẹn là của riêng mình,cả trái tim và tâm trí của anh ấy chỉ có duy nhất mình,bạn cũng như thế phải ko?Thôi như này nhé , hãy thử làm như mình xem ,trước hết bạn hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan rằng anh ấy đã không còn yêu người kia,bây giờ anh ấy chỉ yêu mỗi bạn thôi.Đừng tra hỏi anh ấy về quá khứ,làm như vậy là bạn đang làm mất điểm trong mắt anh ấy đấy,có thể anh ấy sẽ thấy khó chịu vì nghĩ bạn là một cô gái thật nhỏ nhen.Ngược lại bạn hãy làm cho mình thật hấp dẫn từ ngoại hình đến tính cách.Rồi anh ấy sẽ thấy rằng bạn chẳng những xinh xắn đáng yêu mà còn giỏi giang khéo léo hơn hẳn cô nàng cũ.Tự tin vui tươi lên nào,mình tin anh ấy bây giờ chỉ có mình bạn thôi! Cười nhé!
  6. boica84

    boica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là đối diện thì nhìn thẳng nhìn thật đi...Khó nhỉ, chuyện khó khăn này đâu fải mình bạn gặp.Ngta đã từng chăm sóc ng yêu cũ nthế, mình cũng thế...Tin và yêu nhau thôi, chẳng còn cách nào khác...Chẳng lẽ để bóng dáng cũ giết chết tình yêu hiện nay...
    Biết thế những vẫn thấy khó fải ko?
  7. loriot

    loriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Loriot đã đọc hết tất cả những lời mọi người nói , hầu như ai cũng có chung ý nghĩ là hãy đừng nghĩ đến nữa cho thanh thản , đừng bắt anh ấy wên đi wá khứ , để cho anh ấy giữ kỷ niệm khoảng trời riêng . Đói với loriot thật là khó wá , ko nghĩ tới thì thôi , nghĩ tới thì lại càng bùn , chắc là ảnh hưởng bản tính từ nhỏ wá , từ nhỏ tới giờ là đứa con 1 , mọi thứ mình nhìn thì chỉ là con số 1 chứ ko có 2 , nên...
    Trong đầu mình lúc nào cũng có hình ảnh họ happy together
    Biết sẽ khó nhưng đành phải thử qua thôi .....
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    cậu mà là con trai thì chắc con gái trên đời khổ lắm. Phải chấp nhận và khắc phục bằng cách nào đó chứ. Ở nhà cậu có thể là No1 nhưng còn những chỗ khác thì chưa chắc đâu
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1

    Chưa chắc.
    Kỷ niệm đẹp hay không thì còn tùy.
  10. languagedeath

    languagedeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ex của tôi có first ( not me) khoảng năm lớp 9 hoặc 10 gì đó. Cùng học với nhau cấp 2, câp 3, đi học đưa đi, tan học đưa về, đi học thêm đèo đi, học thêm xong đeeo về. Xxx kỳ 1 năm 1 đại học ( Ex của tôi vào đại học còn first của ex trượt đai học về sau học trường vớ vỉn nào đó), bỏ nhau kỳ 2 năm 1 thì phải.
    Tôi ko chắc đó có phải là một mối tình sâu sắc, sâu đậm gì không. Nhưng nó quá lâu --- nên nó khiến người ta cảm thấy rùng mình. Với ngần đấy thứ để vượt qua tôi đã yêu như người leo đỉnh "everest" vật vã và dằn vặt, tự mình phá huỷ khoảng trời bình yên của chính mình...
    Tôi không chia tay vì his first và vì một cái first and a half nào đó rất rách ruột. Lúc cưa thì không đổ, giờ cứ nhắn tin tình củ, à ơi...Ex thì chả quyết đoán giè cả ...
    Tôi thấy ghen với quá khứ vì tôi là người đến sau nhiều quá...
    Hì tôi thấy một điều quan trong nữa là phản ứng và tình cảm của người bạn trai với những chuyện đó nữa...
    Nhưng thôi, nói nhiều quá. Đường nào tôi cũng give up rồi, trượt chân rơi xuống chân núi rồi vào ngày hôm qua các bác ạ....Dù sao tôi cũng không thể từ bỏ bản thân mình để yêu.
    Tình đầu khó quên và khó vượt qua...tôi cảm nhận được vì đây là first của tôi. Nhưng khó nhưng vẫn fải qua thôi...
    Nó definitely không thể là mối tình đẹp nhất

Chia sẻ trang này