1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều cảm nhận về buổi trình diễn Beatz3

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi truonganh2003, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều cảm nhận về buổi trình diễn Beatz3

    Thất bại..
    Đó có thể là cảm nhận đầu tiên của không ít khán giả đến với chương trình được kỳ vọng nhất trong tháng 12 của EDM. Tôi không có ý định phê phán, chỉ trích hay phủ nhận sạch trơn những cố gắng hết mình của anh em EMD, mà đơn giản chỉ mang một cách nhìn của một khán giả bình thường đối với buổi trình diễn này.
    Để phân tích một cách sâu xa và tận nguồn căn nguyên, BTC đã đưa những lý do có vẻ thuyết phục, đó là điều kiện và sự o ép của House Klub. Tuy nhiên, khi cần nhìn nhận một cách khách quan và cầu thị, có thể thấy ngay sai lầm chết người nằm ở định hướng ban đầu của BTC.
    Để có được toàn cảnh, xin đi vào một vài nét phác hoạ của buổi trình diễn:
    Thứ nhất, chương trình không có một kịch bản rõ nét và chuyên nghiệp. Cả khúc dạo đầu của DJ Quý, khúc tắc nghẽn của DJ Tuấn..cho đến bản kết thúc với chiếc loa truyền thanh phường không phát huy đúng chức năng. Phải nói ngay, hầu như tất cả khán giả đều chờ đợi một điều gì đó khác, lạ và mới hơn so với Beatz2. Tuy nhiên, những điều lạ thì có vẻ không hay, mà những điều hay thì....không còn lạ nữa.

    Thứ hai, cô MC-Breaking news quá dở. Giọng của MC này không thể dùng được cho mọt buổi trình diễn. Bên cạnh đó, cách vào đề, giới thiệu chương trình, cho đến vai trò làm hoạt náo viên của MC này cũng không thể hoàn thành một cách trung bình, chưa nói đến xuất sắc. Thật sự không hiểu BTC có dụng ý gì khi để cả chương trình dài (3 giờ đồng hồ) mà không có nhịp nghỉ, không có cao trào, cũng như không có điểm lắng cho khán giả kịp thưởng thức cái hay, cái đẹp của dòng nhạc vốn được cho là "khó nghe, khó thưởng thức" như E-music? Bên cạnh đó, vốn vai trò của MC sẽ được phát huy tối đa trong những thời khắc xảy ra sự cố, thế nhưng hoàn toàn không thấy cô MC này ở đâu khi có chuyện, chỉ một giọng ồm ồm đàn ông cất lời xin lỗi khán giả. Thật tiếc, giá như có được một người dẫn dắt khán giả tốt, thì chắc đêm diễn đã không bị sập đến vậy.

    Thứ ba, cá nhân tôi cho rằng BTC đã định hướng sai ngay từ ban đầu khi lên kịch bản, chuẩn bị nội dung và...chọn địa điểm. Vẫn biết rằng trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, để có được một địa điểm để tạo ra một sân chơi cho khán giả như House Klub là một cố gắng rất lớn của các bạn. Thế nhưng, tất cả mọi người khi vào đã thấy ngay sự bất hợp lý của không gian (chình ình một cái sân khấu...không giống ai giữa sân, chia đôi khán giả), cách bài trí chỗ ngồi và bàn được kê cũng làm cho khán giả buộc phải thưởng thức nhạc dance mà không thể dance với đám đông. Những điều trên rất quan trọng, bởi khán giả thường bị tác động bởi số đông (cái này trong môn tâm lý học thường được gọi dưới cái tên khác: tâm lý bầy đàn), giả sử được trèo lên cái sân khấu mong manh đó mà phiêu theo tiếng nhạc thì còn gỡ gạc phần nào, đằng này, (xin lỗi mọi người) đặt cái mông lên đã không được.

    Thứ tư, đó là sự phối kết hợp kém giữa BTC và House Klub (HK). Những buổi trình diễn như thế này thường được coi là bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng. Thế nhưng, cả 2 "món chính" trong bữa tiệc đó lại thường xuyên bị BTC và HK "ném sạn" vào bằng cách .....mất nguồn điện. Tạm thời không bàn đến những lý do ẩn sâu bên trong, cũng như không bàn đến chuyện một tá phóng viên, báo chí vây quanh, cũng như chuyện nguyên một xe camnhong cảnh sát đang chờ sẵn bên ngoài, thì điều BTC cần rút kinh nghiệm nhất, đó là sự lựa chọn cẩn trọng đối tác cho những buổi trình diễn như thế này. Sau khi chứng kiến cảnh các anh bảo vệ liên tục không cho dân tình ghé....mông lên sân khấu, không cho xịt pháo hoa, gườm gườm nhìn cảnh chụp ảnh.... tôi cho rằng cái nhiệt huyết, máu lửa của khán giả đã bị "nguội" đi ít nhiều.

    Thứ năm, đó là sự thiếu may mắn. Có lẽ, BTC đã bị thành công của Beatz 2 thúc giục, nên đã khá vội vàng tổ chức Beatz 3 mà chưa có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Bên cạnh đó là mong muốn quảng bá dòng nhạc này đến với số đông khán giả, nhưng lại chưa đủ sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức.

    Tóm lại, với nhiều cố gắng hết mình của các DJ, BTC cũng như các CĐV , buổi trình diễn Beatz 3 chưa thể coi là thành công. Tuy nhiên, nó cũng đánh dấu một bước đi của dòng nhạc E-music trong giới trẻ Hà Thành. Hy vọng với đà này, Beatz 4 -5 -6.... sẽ được ra mắt thành công trong thời gian gần đây...

    P/S:Tất cả các nhận định trên hoàn toàn là ý kiến cá nhân, có tham khảo thêm đánh giá của một số khán giả. Chính vì thế tôi cũng muốn các bạn có thêm những đánh giá khác, đa chiều, với mục đích cuối cùng là cổ vũ BTC và đóng góp thêm để BTC có được sự hoàn thiện hơn.
    Regards,
  2. AJ_Mcclean2

    AJ_Mcclean2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Buổi hôm qua đúng là hơi buồn thật thỉnh thoảng đang hứng thì mất điện , nói chung là BTC nên rút exp cho buổi sau thành công thêm
    Dù sao , hôm qua em cũng là người may mắn đoạt được giải 3 bốc thăm số vé là 216
    Hì Hì vui phết mỗi tội đồng hồ các bác tặng cho em nó ko chạy ^_^
  3. DJNRG

    DJNRG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình xin có vài dòng ngắn gọn để đáp lại bạn thế này
    Thứ nhất, là chúng tôi rất tiếc là đã không mang lại được một đêm nhạc như mọng đợi của BTC và khán giả.
    Thứ hai,tất cả EDM đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng lý do chính vẫn là về phía đối tác . Do vậy toàn bộ mọi người rất bị động kịch bị thay đổi mội lần nhân viên HK vào "ghé tai" với BTC . Vì đây là chơi ở HK nên bị sự chi phối của HK rất nhiều.Là một người trong ban BTC tôi cũng cảm thấy thất vọng. Tâm lý tôi cũng kô khác gì các bạn đâu. Tất cả đã được lên kế hoạch rất cụ thể nhưng không thể thực hiện được. HK kô cho phép làm điều đó. Đang chơi nhạc cứ bị nói "em ơi chơi nhỏ nhạc nữa đi, nhỏ nữa đi!" "thôi đừng thế nọ đừng thế kia"......Dẫn tới ức chế và shock! Dẫn tới việc kô có cao trào cũng kô có thoái trào......
    Mình không muốn đổ lỗi hoàn toàn cho phía HK vì dù sao họ cũng nhiệt tình giúp đỡ tổ chức. Nhưng cái sự nhiệt tình + kô được việc thì sẽ phản tác dụng.Nếu bạn là 1 trong những thành viên của BTC chúng tôi thì bạn sẽ thấu hiểu được khó khăn thế nào trong khâu tổ chức.
    Tôi thật sự lấy làm tiếc vì cái thiếu may mắn của chúng tôi. Cũng kô phủ nhận khâu yếu kém trong việc phối với đối tác.
    Xin tiếp thu ý kiến của các bạn và chúng tôi sẽ khắc phục trong các beatz party sắp tới.
    Cảm ơn bạn
  4. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn bạn truonganh2003, qua bài viết của bạn, tôi biết là bạn phải rất tâm huyết với sự kiện này thì mới viết hẳn 1 bài nhận xét khá dài với tinh thân xây dựng đến thế.
    Không thể hoàn toàn dỗ hết lỗi của đêm nhạc hôm qua cho House Klub, lực lượng BTC của chúng tôi còn khá mỏng và phải rất nhiều khâu, nên việc có thiếu xót là không thể tránh khỏi.
    Phải nói rằng, là một DJ và người trong BTC, tôi rất thất vọng về tối hôm qua. Đến sát giờ diễn, chúng tôi vẫn phải tất ta đi lo một số thứ mà HK cam kết sẽ cung cấp nhưng rồi "quên"!
    Ngay sau set nhạc của tôi thì sự cố cắt điện trên hệ thống âm thanh xảy ra làm chúng tôi hoàn toàn bất ngờ, sau khi biết nguyên nhân là có công an ở ngoài, chúng tôi cảm thấy lo ngại về sự an toàn của buổi diễn.
    Nhạc hoàn toàn có thể to hơn, các DJ rất muôn chơi nhạc bốc hơn, nhưng BTC chỉ e rằng nếu các bạn bốc quá thì công an vào "bốc" hết tất cả lên phương thì còn mất uy tín nữa!
    Vì vậy theo bạn, chơi nhạc vừa phải và để các bạn về sớm tốt hơn hay chơi nhạc thật bốc để công an vào đưa lên phương rồi 5h sáng hôm sau mới thả?
    Cũng vì thế mà mọi kế hoạch của chúng tôi phải thay đổi, Manager bên HK liên tục lên kêu chơi nhạc chậm xuống, nhỏ đi, cắt ngắn set...Nói thật, chơi nhạc mà cứ bị người khác điều khiển như thế thì nghỉ sớm cho xong!
    Tôi không nghĩ là nói ra những điều ở trên là để thanh minh về sự không thành công của buổi diễn, nhưng muốn qua đấy cho các bạn biết thêm 1 chút khó khăn mà chúng tôi gặp phải để cùng thông cảm và chia sẻ cho chúng tôi.
    Hy vọng gặp lại các bạn ở Beatz 4, thân thiện và rực lửa hơn.
    Xin nói thêm, khi mang chiếc loa cầm tay, chúng tôi hoàn toàn không biết rằng điện sẽ bị cắt, chiếc loa đó đáng ra được dùng vào một số việc hoạt náo khác, thế mà nó (trùng hợp và may mắn) lại được đem ra để nói lời cảm ơn và tạm biệt.
    Được quyda sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 18/12/2005
  5. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Chương trình của EDM nhưng lại k còn là của EDM nữa khi hoàn toàn bị động và bị chi phối bởi HK. Thật đáng tiếc.
    Tôi nghĩ là mình có thể hiểu đươc tâm trạng của các thành viên trong BTC lúc này. Tôi thấy rõ là các anh chị đã rất cố gắng và tôi cũng như nhiều khán giả khác cảm thông và xin được chia sẻ cảm xúc với anh chị.
    Chúng tôi sẽ không vì một vài sự cố trong chương trình này mà giảm đi sự yêu thích với dòng nhạc Elec, giảm đi sự yêu quý các DJ của EDM hay giảm đi niềm tin vào các Beatz sắp tới. Chúng tôi vẫn mong chờ 1 Dance event thật sự hoành tráng.
    EDM, hãy luôn cố gắng nhé!

  6. Cheshire_cat

    Cheshire_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng nhiều để rồi thất vọng cũng nhiều...Nhưng thất vọng nhiều để sẽ hi vọng nhiều hơn.
    Ai cũng muốn được sống trên đỉnh núi ,nhưng hạnh phúc và sự trưởng thành lại xảy ra trên đường leo lên núi

    Em chẳng biết nói gì nhiều vì nếu những người như em cảm thấy thất vọng thì BTC còn buồn và thất vọng nhiều hơn nữa.Cơ mà cuộc sống có những cách sắp xếp riêng hoàn hảo mà nhiều khi ko ai có thể hiểu được .Biết đâu sự thất bại của beatz 3 lại làm nên thành công đặc biệt của beatz 4 , beatz 5 , beatz n... Mọi người cố lên.( hình như em hơi bị yêu đời thái quá )
  7. GRAND_CANYON

    GRAND_CANYON Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tham gia 1 Beatz của EDM, tôi có 1 vài ý kiến nhận xét nho nhỏ:
    - Phải công nhận rằng BTC đã rất có rất nhiều cố gắng tổ chức 1 đêm E-music, để chúng ta có 1 buổi tối vui vẻ. Ngay từ khi bước vào HK, đã thấy được sự đón tiếp chu đáo của BTC với 1 dàn người đẹp Nhưng vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó, mà đúng như truonganh2003 đã nói, đó là 1 kịch bản. Chưa cần phải đòi hỏi 1 kịch bản chuyên nghiệp, vì đây mới chỉ là 1 sân chơi của các bạn trẻ EDM, nhưng cần 1 kịch bản dẫn dắt, để buổi trình diễn ko bị nhìn nhận theo kiểu các DJ đang xếp hàng ra biểu diễn.
    - Thời gian bắt đầu đêm diễn và kết thúc hơi bị sớm. Ko biết theo đúng chương trình của EDM, sau phần quay thưởng có tiếp tục nữa ko, nhưng dancing mà hơn 10pm đã kết thúc thì làm sao có "cao trào" được.
    - Sự chưa thành công như mong muốn của Beatz 3 phải kể đến sự "đóng góp" của HK. Khách quan nhận xét, có vẻ HK (hay nhân viên của HK?) ko muốn hợp tác. Thứ nhất là chuyện gửi đồ, nhân viên nói thẳng với tôi là hôm nay ko nhận gửi đồ (chứ ko nói là hết tủ), vậy là phải ra bãi xe cất áo khoác. Thứ hai, hoá ra HK yêu cầu hạn chế âm thanh nên nhạc nghe dở dở ương ương, ko tạo ra được độ Hot cần thiết (ban đầu tôi tưởng do không gian rộng, âm thanh bị loãng). Bố trí không gian lần này cũng quá tệ, 1 cái bục dài chẵn giữa không gian. Cũng ko hiểu cái bục này nhằm mục đích gì, có lẽ chủ yếu để trình diễn thời trang cho HK? Khi DJ Tuan bắt đầu chơi thể loại hiphop (một sự thay đổi không khí rất hay) thấy có mấy girls trông cũng rất hiphop nhảy lên bục định khuấy động, nhưng bị securities... đuổi xuống, thấy mà tội nghiệp
    - Sự cố mất điện cuối đêm diễn quả là một điều đáng tiếc. Theo tôi nghĩ, sự cố mà không phải là "sự cố", ko lẽ 1 bar ko chủ động được về nguồn điện? Thời điểm mất điện cũng vừa khớp với thời gian kết thúc trao thưởng... Có lẽ HK cũng đã luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan quản lý rồi. Nếu đúng như vậy thì "sự cố" này lại là 1 may mắn, vì sau khi mất điện, 1 phục vụ ghé tai tôi "Anh nên ra ngoài luôn đi, ko thì lát nữa CA vào đấy". Vậy là chúng tôi ra về khẩn trương.
    - Vé mời lần này cũng chưa thấy có tác dụng lắm ngoài việc như 1 tấm vé số , những tưởng sẽ có một khu vực riêng đặt sẵn cho vé mời nhưng vẫn phải chơ vơ gần 45'' mới có chỗ ngồi. Đành tự an ủi mình đến hơi muộn (8pm), hơn nữa đứng 1 chỗ nhún nhảy cũng có cái hay riêng của nó.
    - Biết rằng góp ý, phê bình thì dễ hơn thực hiện nhưng trên đây chỉ là một vài ý kiến đóng góp để những Beatz sau tổ chức thật thành công. Chúng ta có một BTC trẻ tuổi và nhiệt huyết tạo một sân chơi chung như vậy đã rất đáng khen ngợi rồi. Lần sau sẽ vẫn tiếp tục tham gia Beatz để xem và nghe những gì mình thích.
    Good luck!
    Được grand_canyon sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 18/12/2005
  8. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Ngoài lề 1 tí, còn rất nhiều bạn đến muộn không được vào cửa, công an đứng chặn ở ngoài và không cho họ vào, lúc mình ra cửa xem tình hình thì thấy co cả Tây,Ta đứng lô nhố ở ngoài hôn nhau bù cho việc không được vào nghe nhạc:-D
  9. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    có những thành công thì cũng phải có những thất bại chứ :) tuy nhiên có 1 điều đáng nói nữa đó là đây đã là beat3 rồi nhưng BTC vẫn chưa bố trí 1 khoảng rộng ko có bàn ghế ngay từ đầu để mọi người có thể tự do dancing ~> lúc vào mình thấy bàn ghế xếp kín đã cảm thấy đôi chút thất vọng
  10. 5in2005

    5in2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Là một người trong nghề Event, ko bàn cãi gì về những thiếu sót nữa. Ko phát sinh vấn đề trong khi tổ chức thì có lẽ ko còn là sự kiện nữa.
    Chỉ đóng góp cho các bạn một điều, mình khâm phục tính tự chủ và kiên cường của anh Giáo Hoàng và BTC. Người trong cuộc mới hiểu được tình thế khó khăn đến thế nào của BTC. So với sự cố của chương trình Rock tại Bể bơi Tăng Bạt Hổ ngày xưa. Chương trình hôm qua là ok.
    Chúc mừng Beatz 3!
    Hy vọng cả nhà ta sẽ hài lòng với BEATZ 4!

Chia sẻ trang này