1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều cảm nhận về buổi trình diễn Beatz3

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi truonganh2003, 18/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vui lên em là vui lên e...em
    Máu lên nào là máu lên nào...ào!

  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc bài của Khothua vừa khúc khích cười. Bài viết thú vị, nói đúng, thậm chí còn vỗ mặt cả mình và cả ê kíp của mình khi chưa gặp ai trong số đó mới đau. Nhưng mà thôi, người ta đánh giá bằng kết quả sản phẩm đầu ra chứ ai đánh giá những chuyện khác phải không nào? Kém thì mới để như thế.
    Suy cho cùng, để làm được một event tốt cần có các nguồn lực: nhân lực, vật lực (chủ yếu là tiền), thời gian. Thiếu cái này lại có thể ảnh hưởng đến cái kia và ngược lại. Ở đây chẳng phải là một công ty nên cũng khó mà ràng buộc mọi người cho được. Nhưng cuối cùng xét lại thì điều mấu chốt là ở chỗ, EDM chưa sử dụng hợp lý các nguồn lực của mình, chưa phân quyền hạn trách nhiệm cụ thể như buổi họp tổng kết hôm qua đã chỉ ra.
    Nói nhiều trên này cũng chả giải quyết được nhiều. Tốt nhất là gặp trực tiếp và lên phương án cụ thể. Hẹn đồng chí Khothua một hôm sớm nào đó trong tuần này đi, EDM chắc chắn đón chào đồng chí vào cùng tổ chức. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của GH thì cứ phải trừ hao đi 40% những gì đồng chí nói ở trên mạng. Vậy khi gặp, đồng chí hãy chứng tỏ kinh nghiệm của mình cho mọi người thấy nhé.
  3. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin phép các bạn ở đây vì tôi đã làm loãng chủ đề khi bàn luận hơi sâu với bạn BreakingNews một chút. Sau đó tôi tiếp tục tham gia với các bạn về kinh nghiệm tổ chức một event của riêng tôi.
    Xin trả lời bạn BreakingNews (BN) để bạn được hiểu rõ hơn về nhận định của tôi.
    Trước tiên, tôi cho rằng bạn là người rất thẳng thắn và có nhiệt huyết với EDM nói riêng cũng như BigHeart... Tuy nhiên, để nhận định, cũng cho tôi được nói thẳng.
    Chắc bạn cũng biết, một chất giọng đủ điều kiện để phát biểu, làm MC hay người dẫn chương trình cho một sự kiện cụ thể được coi là chất giọng "hợp" đối với sự kiện đó. Chắc rằng bạn sẽ hỏi tôi:"Thế nào là hợp?". Vâng, tôi xin trả lời, đó là sự thích ứng giữa cao độ, sức truyền cảm của giọng nói, phát biểu, dẫn ctrình đó đối với nội dung của sự kiện. Ví dụ: một bản tin dạng "tin buồn" thì phát thanh viên, mục sư, hay người chủ lễ lại oang oang chất giọng thánh thót, nằm ở cao độ trên. Ngược lại, một sự kiện dạng như Beatz3, thì không thể dùng chất giọng trầm buồn và đầy "tiếc thương".
    Theo cảm nhận của tôi, chất giọng của bạn không phù hợp bởi:
    - Cao độ của giọng bạn cao, nhưng âm vực lại yếu. Nếu bạn hạ thấp âm vực xuống mà nói với người bên cạnh, thì có thể chấp nhận được. Nhưng khi bạn lên giọng để hét vào micro, thì thành ra mọi người bên dưới chỉ nghe thấy âm chói, loang loáng vài ngôn từ phát ra mà không thể nhận trọn vẹn câu từ.
    - Bạn chỉ có thể làm một người nói chuyện vui giữa nhóm nhỏ người, nhưng khi đứng trước đám đông với yêu cầu xử lý tình huống, thì bạn hoàn toàn bị chìm nghỉm bên trong sự lúng túng của chính mình.
    - Mặc dù BTC Beatz3 đưa ra kịch bản không có MC, nhưng một khi bạn đã là người mở đầu, mặc định ai cũng hiểu bạn sẽ là người dẫn chương trình (chưa kể về sau bạn cũng cố gắng đưa ra vài lời dẫn nửa Anh, nửa Việt nhạt nhoà khác). Theo tôi, nếu đã "bị" đặt vào tình huống như thế, bạn nên làm tròn vai của mình hơn là chạy xuống đám bạn của riêng mình để phó mặc mọi sự cho GH đang loay hoay phía trên.
    - Bạn cho rằng khi mất điện thì không thể làm được điều gì khác. Vậy phải chăng bạn quên mất chiếc loa phường mà Thế Việt đã phải cất công mượn về với mục đích khác hẳn? Nếu quả thật bạn không nghĩ ra, thì cho phép tôi đánh giá về cái gọi là "lòng tâm huyết với EDM" của bạn.
    - Nếu thực sự tôi là người thành kiến với loại hình âm nhạc này (như bạn chụp mũ), thì tôi không đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng ban đầu như vậy. Rất mong bạn suy ngẫm khi đánh giá về mục đích và mong muốn của người khác.
    Vài lời nói thẳng, mong bạn không để bụng...
    Thân mến
    Được truonganh2003 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 19/12/2005
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá quá!
    Theo em, BTC nên mời bác này tham gia vào BTC cho Beatz lần sau. Xem ra bác ý có vẻ là 1 tay rất có khả năng trong việc tổ chức các sự kiện.
    Đề nghị bác truonganh2003
    để lại địa chỉ liên lạc.
    Xin cảm ơn và hậu tạ
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 19/12/2005
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    hí , bác trunganh mà để lại địa chỉ coi chừng bị chị em "đập chít ăn vã"
    đùa tí thôi , bạn trunganh viết khá shọck đấy
  6. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Sự thật mất lòng Solo ạh, đứng về phương diện khán giả, chả mấy ai quan tâm đến BTC làm việc thế nào, chỉ cần biết đêm vừa rồi không như mong đợi là họ có quyền chê!
    Thôi, có chê thế này thì mới hy vọng có khen ở những lần sau.
  7. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, có thể bạn Giáo Hoàng đã ưu ái tôi quá chăng khi đánh giá như vậy? Còn tôi thì tôi chỉ mong sau khi trừ hao, mình còn đc khoảng 40% những gì mình đã nói là ngon lành cành đào lém roài! Dưng mà cũng vì sự rộng tay của bạn Hoáng Giào này, mình mới hiểu tại sao bạn ấy chém gió online ác thía!!! Dẫu sao thì mai cũng gặp nhau cái nhẩy? C ya tomorrow
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. Anh Kiên cũng hứng thú với EDM à .. Nhào vô và làm 1 cái gì đó ra trò đê .. F_177 nhà mình thể hiện đi nào. hẹ hẹ
    To trươnganh: Ghê gớm quá anh ạ ..
    Cái cần bàn là cái sắp tới. Mọi người cứ bàn cái đã qua. Nếu có bàn thì họp nhau lại và nói với nhau. Chứ ko fải mang lên đây. Cảm giác sẽ rất oải.
    Thôi nào ... EDM bàn bạc vụ sắp tới đi. Làm vào vụ tết Âm lịch thì có kịp ko ?
  9. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn deejayz-x đã hiểu những gì mình muốn nói. Ngẫm lại thì thất bại này cũng giúp ích cho các bạn quá nhiều đấy chứ, có cả một topic được mở ra để tranh luận, tìm những chỗ sai, rồi có rất nhiều người góp ý, gợi mở hướng tổ chức cho Beatz4, và còn mong muốn cộng tác cùng các bạn. Mình tin chắc là với những người như bạn trong BTC, cộng với những bài học đau xót từ Beatz3 này, các bạn sẽ có một đêm diễn trở lại thực sự ấn tượng ở Beatz4. Cám ơn lời mời của bạn vào BTC, mình cũng đã có ý định sẽ nhảy vào cùng chung sức với các bạn một tay, nhưng khi đọc xong bài của giao_hoang thì mình lại suy nghĩ lại, có lẽ là không nên, mình công nhận là đúng là có khi mình chỉ giỏi nói mồm thôi, còn khả năng thực tế có lẽ không đến được 40% trừ hao như Giao_hoang nói đâu, có lẽ thế nên bao giờ các bạn có một buổi tổng duyệt dành cho Beatz4, ,mình sẽ tới xem và sẽ cố gắng có những đóng góp kịp thời cho các bạn. Một lần nữa chúc các bạn thành công ở Beatz4! Đi tiên phong trong một lĩnh vực gì đó luôn gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại, các bạn đang là những người như vậy, nhưng rồi sẽ thành công thôi......
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Truoganh2003
    Điều buồn cười nhất là tớ định viết một bài thật "behind the scene" để reply lại phần chất vấn của bạn nhưng đọc đến đoạn bạn phân tích giọng tớ rồi quy rằng vì tớ đã giới thiệu đoạn đầu rồi thì không nên xuống dưới nhảy nhót vui chơi nữa tớ buồn cười quá
    Thưa bạn, một đêm nhạc điện tử không chỉ hay ở âm nhạc, ánh sáng mà còn là ở chính tinh thần hưởng ứng và hoà mình vào không gian nhạc của khán giả nữa. Với tư cách là một người bạn, một thành viên BTC, tớ mong muốn trước tiên mình được sống trong đêm nhạc bằng tinh thần hết mình vì âm nhạc. Còn bạn cho rằng tớ phải nói nhiều hơn thì thực sự là sự ép uổng của bạn đối với không chỉ tớ mà còn là với những speaker nào chả may gặp phải bạn trong đêm EDM.
    Bạn không thích giọng tớ tớ không ý kiến thêm. Còn việc "hợp giọng" như bạn nói thì để bàn theo hơi hướng kỹ thuật như cách của bạn thì tớ làm được nhưng không fancy tý nào. Vì thế bỏ qua nốt.
    Chốt hạ lại là về phần tớ, tớ thấy bạn gán cho speaker của đêm EDM vừa rồi một loạt khái niệm mặc định về vai trò của Master of Ceremony là một ý kiến tưởng là đúng nhưng lại nhiều thành kiến. Tuy nhiên, tớ cũng sẽ lưu ý để lần sau xây dựng một yêu cầu về chất của người dẫn chương trình hợp lý hơn.
    Có thể bạn cũng không vừa ý tớ như tớ không vừa ý về bạn. Có thể có nhiều người khác nữa bất bình về cả tớ lẫn bạn, về cái cách chúng ta nói chuyện với nhau như thế này. Tuy nhiên, hy vọng là ai cũng sẽ lấy tinh thần đóng góp cho tập thể làm chính yếu. Nói thì Dễ. Không Làm càng Dễ hơn. Chỉ có Làm rồi mới hiểu ra được vấn đề.
    Peace out!

Chia sẻ trang này