1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều cảm nhận về buổi trình diễn Beatz3

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi truonganh2003, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông chê đúng là rách hết cả ruột, nếu ko thích thì lần sau đừng đi, thế thôi, nói nhiều đau hết cả riều ra.
    À tiện thể bác nào có biết mấy bài mà bác Tuấn Kruise DJ không, share thông tin cho em với, em kết mấy bài Hiphop đấy quá, nghe vui quá chừng luôn
  2. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, các chú nhà EDM quả này cũng đau đây.
    Tớ biết các cô các chú ấy đau vì làm khán giả thất vọng, mà bao nhiêu tâm huyết công sức chuẩn bị thành ra cốc cò hết cả. Thương ghê cơ! Thế dưng mà tớ biết các cô chú ấy còn một niềm đau kinh khủng khiếp hơn nhiều. Đấy là cảm giác "có lỗi" với Nhạc Điện Tử. Phỏng ạ?
    Mỗi Beatz được organize nhằm mục đích tạo ra cuộc vui cho mọi người, nhưng mục tiêu chiến lược lâu dài lại là để tôn vinh electronic dance music. Phỏng ạ? Bây giờ cứ gặp phải cú tâng nào không mỹ mãn thì là bất lợi rồi. Việc gây dựng phong trào nhạc điện tử trong giai thanh gái lịch như vậy là thành ra thêm khó khăn. Hèm... thôi thì... coi như cũng vì thế mà càng nung nấu sao cho các cú tiếp theo ngoạn mục thật sự để khoả lấp cú lõm lần này.
    Tú Bà tạm mào đầu thế đã. Có gì xin tỉ tê với anh em EDM tiếp sau nhá! Giờ phải đi làm cái event giới thiệu mấy con Kiều mới chân ướt chân ráo vào Lầu của Tú Bà đây.
    Anh em vui vẻ nhá!
    See you again!
    (Độ này Lầu tiếp các khách ngoại, đâm ra mình cũng biết bồi mấy chữ. hé hé...)
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 5 sau đêm 3eatz 3.
    Bây giờ vẫn không thể biết là nên viết như thế nào ở cái thread này đây. Viết cho đủ hai chữ "cảm nhận" quả thật không dễ dàng. Khen hay chê đều là vấn đề tế nhị cả, không khéo thì lại gây phản cảm mất. Đặc biệt đối với những NGƯỜI TRẺ thì phải lựa lời ghê lắm. Đối với bản thân, một khi nhắc đến "cảm nhận" thì bỗng dưng cứ quan trọng hoá cái sự giãi bày lên cao điểm một cách vô thức. Chắc bị từ "chiêm nghiệm" ám ảnh quá...
    Cảm nhận của mình cứ thế nói ra thì dễ rồi, cái khó là chạm được đến cảm nhận của người... Cái "đã qua" nhất định sẽ là tiền đề cho cái "đang đến", bởi thế mà chỉ mong tìm được cách nói về cái "đã qua" sao cho đủ độ ý nghĩa. Trước một sự kiện thế này, không nói thì thôi, mà đã nói thì không thể "hồn nhiên cô tiên" được. Khó đây! Khốn khổ cái thân mình lại cứ quan trọng hoá cái sự "cảm nhận"!
    Lan man về "cảm nhận" quá rồi. Vấn đề chính là cuộc vui dang dở kia cơ mà! Nào thì cũng cảm nhận... dù gì thì ta cũng ở đó. Có ai vừa nhắc chữ "duyên"... Ờ, phải đâu vô cớ xảy đến trong đời!
    TIẾC!
    Nếu cần phải gói gọn mớ cảm nhận bùng nhùng lại, ta chọn từ đó. TIẾC!
    Đầu tiên, tất nhiên là ta tiếc cho chính ta. Tiếc cho ta đã "lên lịch" đi chơi đến 1-2h khuya mới về. Ta muốn đi chơi về khuya từ một cuộc vui như vậy để chứng tỏ TUỔI TRẺ mạnh mẽ và phóng khoáng. Broken plan! TIẾC! Đêm về từ 11h, cứ thao thức nghĩ: "Số mình đen đủi quá. Lâu lâu mới có dịp lên lịch kiểu đấy, thế mà...".
    Tiếp sau, ta tiếc cho bạn. Những người bạn mới quen thật dễ mến. Bấy nhiêu cá tính sôi nổi vui tươi đã đem đến cho ta cảm giác thích thú không phải lúc nào cũng có được.
    Có một câu danh ngôn của "ông tây" nào đó mà ta bỗng dưng quên tên: "Hướng tới một cái đích nghĩa là đang sống." Và ta nhớ một câu của Trang Tử: "Cùng chung tư tưởng sẽ tự nhiên thành bạn bè." Những ngày qua các bạn đã cùng hướng tới một cái đích - Sự thành công của Beatz 3. Cùng nhau plan, cùng nhau work... cùng nhau vui giữa tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ sống động! Cứ mong rằng cuối cùng được nhìn thấy các bạn cán đích thật đẹp để ta được vui lây, vậy mà... TIẾC! Ta biết các bạn cũng tiếc lắm.
    Tiếc cho ta, nhìn sang thì tiếc cho bạn, nhìn rộng hơn... ta tiếc cho Người. Bạn, và cả ta nữa, đều khát khao ánh mắt nụ cười mãn nguyện của Người, khát khao những tràng pháo tay rộn rã. Người là vị trí trung tâm - là lý do để có cuộc vui này. Vậy mà Người đã không thể tận hưởng được trọn vẹn cuộc vui. Người cũng không thể đạt đến đỉnh điểm của hứng phấn do âm nhạc đem tặng. Quá nhiều thứ chi phối, và trong tâm tưởng của Người vẫn chưa nảy lên một hạt mầm của electronic dance music. Ta đã kỳ vọng biết bao, rằng sau Beatz 3, Người sẽ trở thành Bạn. Và rồi... TIẾC! Trong số những người đã đến cuộc vui hôm đó, có bao nhiêu người bắt đầu quan tâm đến nhạc nhảy điện tử? Có bao nhiêu người sẽ trở thành một member trong team của Beatz tiếp theo, hoặc ít nhất trở thành một người bạn luôn theo sát Beatz?
    Bây giờ, ta tiếc cho DJ và cho âm thanh của họ. Nghĩ đơn giản chỉ là chơi nhạc tặng mọi người, thì ta biết họ vô cùng áy náy và tiếc nuối vì không tặng được một món quà trọn vẹn. Beatz 3 giống như chiếc hộp quà tặng đẹp đẽ đã được một người đặt lên bàn tay một người, nhưng họ chưa kịp mở hết lớp giấy gói thì một cú va chạm bất ngờ do kẻ lạ nào đó đã khiến chiếc hộp rơi xuống, rồi những bước chân của kẻ lạ xéo lên... méo mó... hỏng hết quà... TIẾC!
    Ý tưởng của EDM, hay khát vọng, về một sân chơi để DJ có thể đem lại sự phấn khích và thú vui lành mạnh cho thật nhiều bạn trẻ, những tưởng sau mỗi Beatz sẽ tiến bước dài đến hiện thực. Sự cố Beatz 3 lại không mở được rộng thêm nhiều cánh cửa vào sân chơi đó. TIẾC! Một trào lưu âm nhạc hiện đại của thế giới vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận giới trẻ "nhà mình". Hàng loạt sự hiểu lầm vẫn chưa được xoá bỏ đáng kể, mà lẽ ra sự thành công của Beatz 3 sẽ giải quyết được chút nào đó. TIẾC!
    Vài điều cảm nhận của ta về một cuộc vui vậy thôi, còn về mặt tổ chức thì cũng không muốn đi sâu quá làm gì. Việc gì cũng thế, phải bắt tay vào làm thì mới nói trúng vấn đề được. Một khi không làm việc mà muốn góp ý vào cách thức làm việc đó, thì nhất định phải góp ý với TÍNH XÂY DỰNG cao độ. Ta không dám nói nhiều, bởi ta sợ ta sa đà vào chê trách, bởi ta ý thức rõ một điều là ta chưa tìm ra cách góp ý xây dựng thật sự hữu ích. Với Beatz 3, nó đã qua rồi. Vì thế ta sẽ đợi để góp ý xây dựng cho Beatz tiếp.
    Bây giờ là đêm Thứ Năm, và rồi sẽ nhanh đến đêm Thứ Bẩy. Lại một đêm Thứ Bẩy và tất cả những người trẻ sẽ lại có những cuộc vui khác. Hy vọng Thứ Bẩy tuần này - đêm Giáng Sinh - mọi cuộc vui đều trọn vẹn!
    TUỔI TRẺ - ưu thế lớn nhất và cũng chính là hạn chế lớn nhất. Hạn chế về kinh nghiệm có được bù đắp bằng nhiệt huyết và sự nhanh nhạy của sức trẻ? Yếu tố May Mắn không phải là không quan trọng.
    Ta chỉ muốn nói với chính ta, với các bạn, với tất cả mọi người quan tâm đến EDM, rằng... Nice to know you! Good luck! Always lucks!
    (Guys, never must tell "suck" anymore, huh?)
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 23/12/2005
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    thật, nhìn quả avatar của em pupa như kiểu Yến Vi Online
  5. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị BTC ko cho iem BN làm MC nữa, kinh lắm, sợ hết hồn !
    Ý Kiến Chiến Sỹ ở Đại Đội 3!
  6. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn ý kiến ý kò của đồng chí junlin mà vãi cả ... cười
  7. bacabong

    bacabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Thưa các đồng chí!
    Tớ đọc 1 lèo từ đầu đến cuối về cái "vụ" Beatz3 này và bản thân tớ nghĩ chỉ có 2 vấn đề bàn để khắc phục. Còn lại các râu ria (cho dù rất hoà hữu và xây dựng) thì pass đi vì tớ thấy gương Beatz2 đã chứng minh được rồi.
    1- Địa điểm:
    Cái này Beatz2 đã rất đạt. Với tình hình ở các địa điểm "có vết" thì việc bị soi sẽ là điều không thể tránh khỏi.
    2- Thời gian.:
    Theo tớ thì 2 Beatz diễn ra quá gần nhau và chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kinh nghiệm "tích lũy dần", ngấm dần, hợp lý rồi sẽ dẫn tới thành công hơn nữa chứ không thể "thừa thắng (Beatz2) xông lên" được.Có khi gấp rút gần nhau quá mà Bra bị loạn lạc, mất giấy tờ trước khi Beatz diễn ra có mấy ngày.Duy tâm có khi đó là điềm báo lành ít dữ nhiều cũng nên.
    Cá nhân tớ chỉ thấy có 2 điều vậy. Điều 2 thì quá dễ giải quyết rồi. Sức mạnh và sự nhiệt tình của EDM là sẵn có nên nói chugn các vấn đề đều có thể giải quyết đc. Khâu 1 giải quyết ngon là tất cả lại bon bon thôi mà.
    Đây chỉ là những ý kiến cá nhân tớ, một người chỉ được "tham dự" Beatz 2 qua ảnh+nghe thuật lại (Beatz2, Beatz 3) thôi!
    Không cần hy vọng mà sẽ là chắc chắn Beatz4 sẽ thành công!
    Hy vọng Bra sẽ trình làng trong 1 Beatz gần nhất có thể
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Long ơi mày lấy nick của Lanicy viết bậy bạ tao nghiêm khắc cảnh cáo đấy. Lanicy là Mod của Box Big HEART, không phải để mày dùng nick trêu chọc đâu.
    To truonganh2003: Mình cũng thành thực rất mừng khi bạn thấy không cần nói gì thêm. Bọn mình cũng hiểu vấn đề chứ không phải không. Tuy nhiên, những lời giải thích thêm ở trên chỉ là để làm rõ quan điểm và hé lộ một số thứ trong công tác tổ chức. Chủ yếu để bạn và mọi người hiểu thêm đôi chút về nội tình thôi. Chưa thể nói được hết những gì cần nói nhưng cũng đỡ ấm ức hơn nếu không nói. Còn nếu có cơ hội thì bạn gặp EDM và Big HEART bọn mình đi. Rất hoan nghênh những người như bạn vào nhóm tổ chức để lần sau sẽ tốt hơn.
    Mình nghĩ topic này nên đóng lại ở đây để mở ra một trang mới cho những dự định mới.
    MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng cái chuyện này nó phải kết thúc từ lâu rồi...
    Ai dè leo lên được tận 7 trang .......
  10. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Tao đây tao đây ! tao nói lên nguyện vọng tâm tư của lính trẻ, mày ko cho anh em phát biểu gì cả à ? Định bóp chết dân chủ trong đời sống của bà con sao hahhâ!

Chia sẻ trang này