1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều lắng đọng sau trận đấu...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều lắng đọng sau trận đấu...

    Pekerman...
    Như tôi đã đề cập trong một bài post trước trận đấu: "Thắng là chắc chắn, nhưng quan trọng là cách thắng". Qua một vài trận đấu qua và rõ nhất ở trận đấu này, có thể khẳng định Pekerman đích thực là một cáo già, một người sinh ra để chiến thắng. Quá khứ hào hùng của ông đã cho thấy điều đó. Không giống Bielsa, cố định ở sơ đồ 3-3-1-3 tấn công ào ạt, xuống cánh liên tục một cách máy móc, đội hình chiến thuật của Pekerman phụ thuộc vào từng đối thủ, từng thời điểm trong một trận đấu, cũng như tuỳ thuộc vào những cầu thủ ông có trong tay. Thiên biến vạn hóa.

    Cầu thủ...
    Chúng ta khởi đầu trận đấu với sơ đồ 3-4-1-2.
    Ba trung vệ là Coloccini, Ayala, Heinze. Cầu thủ MU gây ấn tượng bởi những pha xoạc bóng chính xác và lối đá nhiệt tình, quyết liệt, Coloccini tạo cảm giác an tâm cho hàng thủ trong các pha bóng bổng của đối phương. Tuy vậy, không thể nói đây là một trận cầu tốt của cựu thủ quân Ayala, anh đã có những pha phạm lỗi khá nhạy cảm. Ayala cũng không còn trẻ, hy vọng Samuel trở lại phong độ để chỉ huy hàng phòng ngự tại Đức sang năm.
    Cặp tiền vệ trung tâm trong trận đấu này là tài năng trẻ River Plate Mascherano và Juan Pablo Sorin. Mascherano đá tròn vị trí, trong khi Sorin với nguồn năng lượng vô hạn, có mặt tại khắp các điểm nóng trên sân. Cầu thủ của Villareal này là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu
    Trên lý thuyết 2 tiền vệ cánh là Kily (trái) và Luis(phải), nhưng thực sự chỉ có Kily đá bám biên, trong khi ở hướng đối diện, Luis đá hơi bó vào trong. Tầm quan sát cũng như chuyền bóng tốt hơn Zanetti, Luis đã có một trận đấu cống hiến thầm lặng. Anh có 2 đường chuyền thành bàn cho Crespo và Roman. Kily đá tận tuỵ nhưng không còn ở phong độ đỉnh cao, là mắt xích yếu nhất của tuyển Argentina trong trận đấu này. Khi Cambiasso trở lại, Sorin được đẩy sang trái thế vào vị trí của Kily, tôi tin rằng đội hình của Pekerman sẽ hoàn thiện hơn.
    Roman đã có một hiệp 1 tuyệt vời: chuyền bóng, lừa bóng, dẫn bóng, ghi bàn...tất cả đều được anh thực hiện một cách hoàn hảo. Bàn đạp 4 tiền vệ phía dưới tạo điều kiện cho anh mặc sức sáng tạo. Đầy hy vọng vào một Roman thiên tài, ngẫu hứng sẽ xuất hiện đúng lúc tại Berlin một năm sau.
    Trên hàng tiền đạo, Saviola liên tục quấy rối hàng thủ đối phương. Khéo léo, khôn ngoan nhưng vẫn còn thiếu một chút bản năng sát thủ ở chú thỏ con. Ngược lại đối tác của anh trên hàng công - Hernan Jorge Crespo đã làm quá tốt công việc của một tiền đạo. Đã rất lâu rồi chúng ta mới thấy được một Vadatino đỉnh cao như vậy. Anh là người hùng và là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

    Bàn thắng...
    Carlos đá có một cú sút phạt kinh hoàng nhưng bàn thắng đẹp nhất trận đấu phải là của Juan Roman Riquelme. Một cú ta lông trả ngược lại cho Sorin, anh này chuyền cho Luis, cầu thủ River này đẩy bóng tiếp sang cho Roman. Một cú đảo người qua Roque, vê bóng thêm mấy nhịp. Một cú nã đại bác không thể cản nổi. Bóng đi từ thấp đến cao như trái phá. Dida sững người không một chút phản ứng. Roman đã trở lại!
  2. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của bác GCL, trong trận đấu này ông Pek đã rất khôn ngoan khi sắp sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2. Ông đã tỏ ra cao tay hơn Perreira về mặt chiến thuật và cách dùng người, ông đã dùng 2 tiền vệ thu hồi bóng để phong tỏa chặt mọi đường lên bóng của 2 tiền vệ tấn công của Bra, để mặc cho Requelme thỏa sức sáng tạo. Và cầu thủ số 8 đã k phụ lòng tin của người hâm mộ. Tui ấn tượng nhất ở anh trong trận này là tốc độ chơi bóng, đây có lẽ là điểm yếu mà anh đã khắc phục được sau 1 mùa giải chơi thành công trong màu áo Villareal. Còn về Kily thì anh cũng đã cố gắng đá tròn vai nhưng không tạo nên đột biến nhiều.
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đính chính bác GCL một điểm là cú talông của Roman là cho Mascherano. Một pha bóng thể hiện phong cách của một ông chủ ở hàng tiền vệ. Roman đã trở lại. Chúc mừng Roman, chúc mừng Argentina
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Phải thấy rằng, cạnh tranh một suất đá chính trên hàng tiền vệ và hậu vệ Arg ngày càng quyết liệt. Tớ tin chắc rằng Pekerman hiện giờ không có một đội hình mẫu tiêu biểu nào của ông trong đầu. Ông chỉ có một đội hình khung, tuỳ từng đối thủ sẽ lắp ghép thêm các phần còn lại. Bỏ qua những cầu thủ "vớ vỉn" như: Duscher, Scaloni, Delgado..., tớ tin rằng chẳng ai trong box này chọn lựa được đội hình giống nhau.
    Trung vệ có 3 suất: Ayala, Samuel, Heinze, Coloccini, Gonzalo, Milito. Bình thường thì 2 cầu thủ đầu chắc chắn chiếm suất đá chính. Nhưng hiện giờ chẳng ai là không thể đụng đến cả. Ayala cũng có thể mất vị trí bất cứ lúc nào. Nếu được chọn một người, tớ sẽ chọn Coloccini bởi anh có chiều cao, trẻ khoẻ, nhiệt tình, tương đối có nhiều kinh nghiệm.
    Khu trung tuyến có 5 suất, bị "xâu xé" bởi những: Roman, Sorin, Kily, Mascherano, Luis, Aimar, D''Alessandro, Solari, Veron, Zanetti, Cambiasso, Maxi, Galetti, Placente, Rosales, Gallardo, thậm chí cả Ortega (Đã bỏ qua những chú hàng lởm như: Duscher, Scaloni hay Delgado)
    Ghế ít, đít nhiều... :-))
  5. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Chú Nam mới chỉ đánh giá về tình hình của 2 tuyến HV và TV còn hàng TĐ thì chưa thấy gì .. ???
    Nói thực dạo này anh lo nhất là hàng TĐ, Crespo thì vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao, phong độ chưa ổn định. Saviola và Tevez thì càng đáng lo hơn. Phong độ của cả 2 ko thật tốt nếu ko muốn nói là còn đi xuống khi thi đấu ở cấp CLB. Mà đây là 3 TĐ vào loại tốt nhất của bóng đá Argen vào lúc này.
    Mấy chú khác thì vẫn thuộc loại tiềm năng thôi ( Figueroa chẳng hạn )
    Được ruoi_giam sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 09/06/2005

Chia sẻ trang này