1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều Member muốn nói !!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi mydungachau, 15/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Gã Edta này lạ, tế bào lẽng mẹn của gã phát triển theo hình sin rồi tưởng ai cũng thế. Tế bào lẽng mẹn của tên PeterPan theo đồ thị tịnh tiến với hệ số góc luôn dương, ko được thế nên....ganh tỵ à.
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có làm được như người ta không mà chí phải, chí phải hoài thế
  3. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Yêu không lãng mạn thì dễ giết chết tình yêu lắm.
    Tập trung vào chuyên môn là tập trung vào cái gì
  4. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơi đâu mà đi ganh tỵ với mấy bạn đang yêu say, tên nào đang yêu say đắm chẳng hâm dở, có biết trời đất gì đâu . Còn độ lãng mạn của tớ áh, nó bắt đầu từ 0 rồi cắm đầu đi thẳng xuống đất nhé
    @XuanMi
    Chuyên môn của tớ phức tạp lắm, bữa nào gặp riêng tớ kể cho nghe. Nhưng chung quy lại cũng là 2 chữ kiếm tiền thôi
    Lãng mạn sớm hay muộn gì cũng bị thay thế thôi. Cô bạn với những tuyên bố hùng hồn lúc trước giờ mới lấy chồng được hơn nửa năm cũng phải thốt lên cuộc sống đã thay đổi
    Thôi, ở đây toàn người yêu lãng mạn, tớ lượn cho nước nó trong
  5. Peter-Pan

    Peter-Pan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi rồi biết lãng mạn như thế nào nhé anh bạn đồng chí.
    Những người chưa yêu bao giờ cũng nói độc lập tự do muôn năm. Yêu rồi lại suy nghĩ khác hé hé
  6. Tinh_nhu_la_bay_xa

    Tinh_nhu_la_bay_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Buồn thay cho thời cuộc, con gái bây giờ đa số là sống thực dụng. Công ty mình có một pé sinh năm 84, cặp với ông kia sinh năm 68. Nghĩ thấy chán và ngán.
    Không phải nói xấu mấy nàng, cũng không vơ đũa cả nắm, nhưng kiểu tình yêu lãng mãn, lấy nhau xuất phát từ tình yêu có lẽ trở thành thứ xa xỉ của mấy nàng..
    Hỡi ôi! chia tay nàng, cũng cảm thấy dù sao nàng của mình cũng chỉ là một trong những người như thế thôi. Chả cần phải nhớ, phải thương, cũng không cần trách nốt.
    Yêu đương, lãng mạn. Xa xỉ phẩm.
    Rồi mình sẽ lại yêu, nhưng say đắm hay không thì không dám nói nữa. Sợ con gái lắm rồi...
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Câu nói cực kỳ mâu thuẫn.
  8. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ông này hay thật, sao biết tôi chưa yêu bao giờ. Mà con gái bày tỏ trước với tớ cũng không phải ít hơn 1 đâu nhé .
    Chưa yêu ít người nghĩ độc lập tự do là muôn năm lắm nhé, chỉ có người lập gia đình rồi mấy thấy thế nào là giá trị của tự do
    Những kẻ yêu lần đầu, yêu lãng mạn thì thường say, quên hết thế giới hiện tại nó thế nào. Tặng cậu câu này nhé: Hope for the Best & Plan for the Worst, đừng bay bổng quá có ngày rớt xuống vực thì khổ lắm. Vẫn chúc cậu thành công
  9. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ông này hay, thời bây giờ lấy nhau bằng tình yêu rồi suốt ngày chạy đôn chạy đáo vì miếng ăn thì còn thời giờ cho ông lãng mạn nữa àh.
    Phải phấn đấu vươn lên chứ cứ đòi yêu bằng niềm tin àh
  10. Peter-Pan

    Peter-Pan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    2 ông này suy nghĩ tiêu cực bỏ mịa.
    Nên biết chúng ta đang sống chứ không phải tồn tại. Sống để làm gì, sống để tận hưởng những gì đẹp nhất của cuộc sống, và đỉnh cao của nó là tình yêu.
    @Tình như lá bay xa: Tôi nói thật ông đừng giận, tôi thấy ông suốt ngày than thân trách phận vậy cô ấy bỏ ông cũng phải. Con gái sinh ra là để được yêu và chiều. Phái đẹp, phái yếu mà. Ông cứ như thế làm sao cô ấy tìm thấy sự bình yên và điểm tựa tinh thần được. Vật chất tiền bạc tất nhiên là quan trọng nhưng nếu không có tình yêu thì vô nghĩa.

Chia sẻ trang này