1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều Member muốn nói !!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi mydungachau, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    đúng là đồ nhiều chuyện! pà bớt chút xíu là hỉu! pà thông minh mà! với pà t kiu dt chứ cần gì! dốt nát!
  2. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    đúng là đồ nhiều chuyện! pà bớt chút xíu là hỉu! pà thông minh mà! với pà t kiu dt chứ cần gì! dốt nát!
    [/quote]
    Oh, thì ra mỗi lần ông muốn chửi tui là bốc dt lên chửi liền phải ko, dã man, tàn nhẫn quá!!!
    Vậy yên tâm rùi, mai mốt những gì ông chửi mà ko phải wa dt thì tức là ko phải chửi tui, hỉu hỉu.
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi làm, thấy đường phố Sài Gòn dơ quá.... làm mình liên tưởng về đường phố Hà Nội (Cũng dơ, mà có khi còn dơ hơn nữa ý.... )
    Lãng đãng _____
    Từ "Con đường bẩn nhất Hà Nội"
    Nếu bạn hỏi tôi - ở Hà Nội, con đường nào bẩn nhất - thì xin thưa là đường Phạm Văn Đồng - nối dài sang Phạm Hùng, rồi Khuất Duy Tiến.
    Hic... Bộ ba này luôn là nỗi kinh hoàng với những người tham gia giao thông. Khẩu trang, mũ bảo hiểm cũng không là gì với nồng độ bụi bặm đậm đặc ở dải đường này.
    Bên cạnh đó - đường Phạm Văn Đồng là đường là con đường quan trọng dẫn ra khu Nam Thăng Long và sang các tỉnh khác ở hướng Đông Bắc thành phố. Thế nên, xe tải đông như kiến cỏ. Đã vậy, toàn những "tay lái lụa... dởm", tự tin thái quá vào khả năng xử lý tình huống của mình khi tham gia giao thông, phóng bạt mạng, như điên như dại... Hic! Đi qua những đoạn ngã ba - ngã tư trên đường này là cứ... liệu cái thần hồn. Hở ra một tí tỉ tì ti.. là "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về" ngay...
    Bó tay với cái vấn nạn giao thông của nước nhà...
    Ảnh: Đình Khoa
    Tất nhiên, một phần cũng từ ý thức của người tham gia giao thông (mà cái ý thức của nước mình... khỏi nói. Cứ xem, hay lạc vào 1 đám đông tắc đường trên phố là biết nhau ngay... Chỗ nào cũng lao, đằng trước chưa kịp đi thì đằng sau đã bấm còi giục inh ỏi... Hic, ai chả biết, chả muốn cao chạy xa bay khỏi cái đám bon chen ấy, mà phải hợm hĩnh bấm còi! ... Thế tớ mới bảo, cuộc sống là 1 đoạn đường bị tắc, không ai chịu nhường ai, chịu đứng yên hay lùi lại, ai cũng muốn vươn lên, thây kệ xung quanh mình, kể cả phải giẫm đạp lên kẻ khác...!!!)
    Đấy là còn chưa kể, đến những đoạn rẽ, một gã xe buýt khổng lồ quay đầu rẽ một cái là... xong, chắc chắn sẽ nghẽn lại, như nghẽn mạng ấy. Đặc biệt là các bác Ta-xi con con 4 chỗ ngồi (kiểu như đám thanh niên độ tuổi choai choai máu me hiếu động ấy), chắc vì sốt ruột (không hiểu là do... khách trong xe thúc giục, hay... chạy sô) cũng không chịu nhường nhịn đâu nhé, bon chen, ganh đua với đám xe máy... Thế là... "Thôi rồi, Lượm ơi"!!!
    Tìm được bài này cũng thú vị... coi là spam đi.... tranh thủ át cái cuộc cãi nhau không có hồi kết giữa Cagi và Khủng Long
    @ : Thiệt là lùm xùm quá đi
    Đề nghị cứ cái nhau tiếp...... cho vui
    _____
  4. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hehe, yêu cầu mod sửa lại cái tóp pic này là "Đôi điều mem bơ mún cãi" cho nó hợp người hợp cảnh, mà cái ông Cà ri nài đi đâu cũng thấy ông cãi hết đó, cãi nhau trên từng cây số lun, người chi mà dư hơi dữ rứa (khe khe, giờ hổng chừng ổng way wa cãi dzới mình)
  5. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    @ Táo đỏ: Thì rồi cũng sẽ....
    @FanLeeHuy: ê, tụi tui cãi nhau làm trò cười cho ông hở????
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng....trăm chân!
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    cái kiềng nài chắc bị... đột biến gen, hix, đúng là... người sao liên tưởng vậy
  8. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Phải nói kiềng 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 243 chân, đủ trên trăm chân rồi, vậy mới chắc! Mỗi chân có 3 chân con! Chân chạm đất sẽ ko có chân con nữa!
    Chỉ cần đứng vững như quái vật trăm chân là được rồi
  9. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đang buồn mà vào topic đi đâu cũng thấy cãi nhau.
    Buồn... Chị Niin ơi vào diễn đàn đi ... Buồn quá à !
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Buồn muốn tâm sự mới vào diễn đàn? chà....
    muốn kiếm ai thì vô Y!M cần gì loăng quăng vô đây mà than với khóc?

Chia sẻ trang này