1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều Member muốn nói !!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi mydungachau, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thấy giống thuật toán trong tin học ghê
  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ko kiếm anh! Kiếm chị Niin làm cái gì!
    Tự nhiên tạo topic tin nhắn khẩn làm hết hồn, tưởng có chuyện gì chứ
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn xíu nha các cún (Toàn thơ con cóc) cái này có từ lâu rồi nhưng vẫn hay
    Đây là ước mơ của các cô gái
    Tuyển chồng chất lượng,
    Lương tháng không tiêu.
    Không được nói nhiều,
    Không cho cãi vợ.
    Phải biết đi chợ,
    Nấu nướng, quét nhà.
    Không được la cà,
    Rượu chè cờ bạc.
    Không được lười nhác,
    Phải tắm hàng ngày,
    Không được xỉn say,
    Không hay "tá lả",
    Không được quậy phá
    Không đánh vợ con.
    Không béo, không lùn
    Không gầy, không ốm
    Thức khuya dậy sớm
    Nghe vợ chăm con.
    Biết mua phấn son
    Làm quà cho vợ
    Mua đồ không hớ.
    Cao ráo, thông minh
    Thấy con gái xinh
    Không được xí xớn
    Không được tí tởn
    Gái gú, bia ôm.
    Râu ria bờm xờm
    Phải cạo cho sạch.
    Nếu nhà có khách,
    Được phép ra oai,
    Nhưng không có ai,
    Vợ là số một!
  4. mayentrinh

    mayentrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài thơ đó ,cảm thấy đúng 100% ông tác giả nào sáng tác hay quá đi.Đúng là hiểu ý chị em phụ nữ nhà ta.
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Zời đất làng nước ơi, vào đây mà xem này. Chồng hát vợ khen hay, tunh hứng nhau sướng nhểy?
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều muốn nói! con mẹ redapple này không những điệu, tàn ác mà còn có lòng ghen tỵ, đố kỵ người khác!
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Í cha, chưa thèm xem cái nick chỉ mới nghe qua giọng lưỡi thui là bít GÁI nào đang nhảy chồm chồm lên vu oan giá họa cho chị zùi . Nói thật chứ trong cái box nì, nếu mà tớ đố kỵ + ghen ghét í thì chính là cậu đóa. Hix, miệng lưỡi đàn bà và sức mạnh đàn ông, tớ làm cách nào cũng ứ theo kịp, hix, chán không buồn chết
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả? trời xung xướng quá! của hiếm nà bà con! hehe
    @điệu : tớ là tớ biết lòng dạ cậu nhóa! câu đừng có gắp lửa bỏ tay người nhóa! tớ chẳng việc gì vu oan cho cậu nhóa!
    tớ chỉ cho cậu này! thân xác đàn ông trong cơ thể đàn bà nhóa! chỉ cần thía là cậu theo tớ ngay,vượt hẳn cả tớ nữa cơ
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hơ, thân xác đàn ông trong cơ thể đàn bà là dư lào nhể?. Tớ í, là tớ chỉ có chút xíu khí khái của 1 trang nam nhi thui, đủ để cóc mấy tên sợ cường hào ác bá, nhất là cái thứ ỷ ma cũ ăn hiếp ma mới nhá. Mí lại tớ tự bít mình tài hèn sức mọn, chả cãi lại cái miệng của cậu, cậu cãi KHỎE wớ mà, tớ có uống RedBull thứ thiệt cũng ứ có hơi sức đâu mà đuổi kịp . Nên thoai... xin kính cẩn nhường cho cậu cái chức SINH VẬT LỌA của box Cún . Tớ đứng từ xa chiêm ngưỡng cậu cho nó lành
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tớ là cóc thích cái kiểu ấy nhóa! Đã mạnh miệng thì cứ làm việc quái sợ gì nhỉ? tớ là tớ cũng cóc thèm cái việc kính cẩn nghiêng người của ấy nhóa! Ấy có hơi có sức lại uống bò cụng thì tớ có mà vái ấy chứ lị! Tớ cũng chẳng khoái ấy chiêm ngưỡng tớ từ xa nhóa! thích thì hôm nào tớ cho cận cảnh nhóa!

Chia sẻ trang này