1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều muốn chia sẻ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi northstorm, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. northstorm

    northstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều muốn chia sẻ!

    Tôi có người em trai sinh năm 1983. Vì em trẻ người non dạ, lại bị bạn bè xấu rủ rê nên trót mắc nghiện ma túy. Do nhận thức được tác hại của việc nghiện ngập đối với bản thân và gia đình nên em đã tự nguyện yêu cầu gia đình cho phép đi cai nghiện. Ngày 09/03/2006, em đã được Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và tiến hành giai đoạn đầu của pháp đồ cai nghiện ma túy.

    Về phía gia đình chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ em về mặt tinh thần. Bố tôi trong thời gian từ khi tiến hành việc cai nghiện cho cháu tại Khoa chống độc đã không dám đi đâu xa để đảm bảo luôn ở bên cạnh giám sát, giúp đỡ và động viên em hàng ngày. Ngoài ra, khi làm thủ tục cho em đi cai nghiện, gia đình cũng đã trình báo với Cơ quan công an phường Đồng Nhân và được các đồng chí xác nhận nhằm tạo điều kiện cho em tiến hành các thủ tục với bệnh viện được thuận lợi.

    Từ khi tiến hành cái nghiện, em đã có nhiều biểu hiện tiến bộ rõ rệt như hàng ngày theo bố hoặc chị đến uống thuốc tại trung tâm chống độc của Bệnh viện, không giao du với bạn bè xấu, không đi ra khỏi nhà nếu không có người thân đi cùng, không tiếp xúc với các loại ma túy... Cố gắng của em không chỉ đem lại niềm vui cho gia đình mà đã được hàng xóm và tổ dân phố ghi nhận, đồng thời các cuộc họp tổ dân phố còn biểu dương và lấy em làm gương về việc cai nghiện cho những người mắc nghiện trên cùng địa bàn.

    Sáng ngày 11/05/2006, anh Thị là cảnh sát khu vực cùng 2 anh công an nữa vào nhà tôi đưa em ra phường để các anh xác minh về một vụ trộm mới xảy ra. Vì có các anh công an đến tận nhà đưa đi và vì bố tôi tự tin em trai tôi từ khi cai nghiện tại Bệnh viên không ra khỏi tầm kiểm soát của mình để có thể có hành vi phạm tội nên bố tôi mới để em một mình theo các anh ra trụ sở công an Phường. Sau khi ra trụ sợ, em tôi bị bắt đưa lên quận rồi từ quận chuyển thẳng em lên cơ sở chữa bệnh bắt buộc tại Ba Vì, Hà Tây. Sau khi em bị bắt đi, gia đình tôi mới được quyêt định về việc đưa em đi cai nghiện bắt buộc.

    Việc đưa em đi cai nghiện bắt buộc trong khi em đang cai nghiện tại Bệnh viện và có những tiến bộ rõ rệt sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị của em tại Khoa chống độc, dẫn đến việc hao tốn công sức, tiền của của gia đình và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của em. Vì lý do đó, tôi xin khiếu nại hành vi của anh Thị và hai anh công an khu vực (tôi không rõ tên) đã bắt em tôi vào sáng ngày 11/05/2006 vì những lý do sau:

    - Việc em trai tôi đang cai nghiện tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai gai đình tôi đã thông báo lên Công an Phương nên công an và chính quyền cơ sở đều biết và ghi nhận việc đó.

    - Em trai tôi hiện đang được điều trị tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai và trong nhiều tháng rồi em không có biểu hiện tái nghiện. Hàng ngày, ngoài thời gian bố tôi hoặc tôi đưa em đi uống thuốc tại khoa chống độc thì em chỉ ở nhà với bố, không giao du với bạn bè xấu. Như vậy, em không phải là đối tượng bắt buộc cai nghiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật phòng chống ma túy.

    - Đây là lần đầu tiên gia đình tiến hành việc cai nghiện cho em, đối với hành vi này em chưa từng bị xử lý với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn như quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 26 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002.

    - Các anh công an đã có hành vi gian dối để tách em tôi ra khỏi sự kiểm soát của gia đình rồi bắt em mà không cho gia đình hay biết. Sau khi bắt em rồi mới đưa cho bố tôi Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với em. Theo tôi, các anh công an đã tiến hành như vậy là không đúng.

    Vì tất cả các lý do trên, tôi rất mong ông Trưởng Công an Phường Đồng Nhân xem xét lại hành vi của các anh công an nêu trên về việc đưa em tôi vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, đồng thời có biện pháp xử lý các hành vi sai phạm, kịp thời trả em về với gia đình để em có thể tiếp tục điều trị theo đúng pháp đồ và lịch trình do Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đưa ra.

    Xin chân thành cảm ơn.

Chia sẻ trang này