1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẨM VÀ BÀN LUẬN VỀ QUÊ HƯƠNG(Tốt đẹp ko công kích nghe bà con...chín người 10 ý mà lị)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ntran10, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi,pà chị chắc già rồi fải ko?sao pà chị vì 1 cú đá của chú ngựa cái non choẹt mà tự ái chứ,fải nhẹ nhàng cho em nó thông suốt rồi mình bắt tay cùng bàn về 1 vấn đề,pà chị nóng wá hỏng việc hết.Nói zậy thôi chứ em bé con nó xí xọn zậy đó chứ ko cứng đầu đâu,nhỏ này thích ăn mật ong chứ ko thích uống nước chanh ko đường.
    Như em đã nói,topic này rất hot nhưng muốn fát biểu ý kiến thì fải suy nghĩ kỹ và viết cho trôi chảy người đọc mới dễ hiểu chứ ko fải như những topic khác thích viết gì thì viết.Nói chung là fải viết theo 1 hướng tích cực để ko phụ lòng những người có công gây dựng TP ĐN có được như ngày hôm nay
    Đề nghị anh chị em nể tình đồng hương bớt cắn nhau nữa nhé,ai cắn thì cắn em nè.Hi vọng bài viết của tui sẽ chấm dứt tình trạng cay cú lẫn nhau
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    câu này bà chị khi gõ có suy nghĩ ko? Tôi cũng như tất cả người dân ĐN đều cảm nhận được những thành quả hnay fần lớn có công của NBT,cái này ko fải riêng người dân TPĐN mà cả nước ai cũng mong muốn có 1 người lãnh đạo như ông
  3. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác nhutran10 thân mến. Rất cảm ơn sự tâm huyết của Bác nhưng học rộng hiểu nhiều như Bác phải biết rõ câu này chứ" Put people before the sale". Bác ào ào vào viết được 1, 2 bài rồi lại tự khẳng định bài viết của mình là có chất lượng thể hiện trình độ tiến sĩ hay tiến sũng gì đấy( đại loại là thế). Bài viết của Bác có chất lượng không,nếu Bác có thiện chí em sẽ phân tích theo trình của em để xem Bác đọc có vừa lỗ nhĩ không.Lúc trước có 1 Bác trên này tên Kass ( Bác này dân kĩ thuật thì phải), rất trí thức rất tài năng đi nhiều biết rộng nhưng vào diễn đàn Bác ấy cũng đi khẽ nói nhẹ vừa giáo huấn vừa trao đổi vừa học hỏi rất chi là gần gủi nhưng cũng rất xa xôi, bảo đảm ai tham gia box ĐN thường xuyên thì cũng sẽ mến Bác ấy. Diễn đàn TTVNOL thành lập đã rất lâu rồi, Bác biết,Bác giỏi, Box ĐN đã có một thời kì cực thịnh, giờ bác mới box bài trên quê hương mình thì tính xây dựng muốn đóng góp của Bác không biết nằm ở mức độ nào? Mà thật sự có mấy ai trên này cần biết lý do của Bác không, có biết bác là tiến sĩ tiến sũng phương nào không?
    Còn Bác thấy tụi em chưa đủ trình đáp ứng topic gọi là để đời có giá trị của Bác thì Bác có thể sang đây www.tathy.com/thanglong hay www.thanhnienxame.net sẽ có nhiều nhân tài Đất Quãng tha hương tiến sĩ tiến sũng đủ cả sẽ ném đá Bác,
    Em hi vọng những gì Bác viết ra đây là với tâm huyết và lòng tự trọng của Bác, một vị tiến sĩ nào đó. Thân phận em út chỉ dám đóng góp vài lời, có gì không hợp với Bác mong Bác chỉ giáo, đừng bỏ đi ở lại chơi nhé Bác
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    OK, các bác cứ viết tiếp cái topic này đi, bài đầu tiên của tớ quá 24 giờ không xoá được, tớ xoá mấy bài sau nhé. Cậu daygoneby cũng có vào thanglong à, giọng văn cậu đúng là có pha giọng thanglong,mình cũng rất hay vào đấy, nhưng vào thanglong thì chỉ ném đá thôi hoặc cổ vũ bên này tí, bên kia tí cho tụi nó ném đá nhau, có lúc tranh thủ cùng với bọn tinh vi trên ấy ném đá hội đồng cũng khá vui. Vào box ĐN thì khác chứ, vì tớ thích nói chuyện với người xứ Quảng, hay cãi đến mức vô lý nhưng thật thà và thẳng thắn. Cậu cũng dân đất Quảng à !?!
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 22/11/2005
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Về nhân vật này, bạn hãy hỏi những người nghèo, những em bé, những cụ già bán vé số, bán kẹo cao su sẽ nhận được câu trả lời chân thực của họ, hoặc bạn hỏi những người có nhà, đất mới bị giải toả, hay dễ dàng nhất hãy vào khám hỏi đồng chí Phạm Thông . Lấy của cải, đất đai của dân và thiết quân luật để xây thành phố hoặc đem về xây nhà riêng thì dễ nhưng đem của cải về hoặc sản sinh ra của cải cho thành phố thì nhân vật này làm được gì. Chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài. Ai mới nhìn cũng nghĩ thành phố đang giàu lên, thật ra có khác gì anh nông dân bán đất mua xe Tàu đâu cơ chứ, tư bản hoá sự bần cùng của dân nghèo. NBT mà ở miền Bắc hay miền Nam thì không trụ được đến ngày hôm nay đâu, nói như Nguyễn Hoàng Văn "mì Quảng không biết cãi".
  6. khoadyn

    khoadyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ta là một nhân tài ?
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em xin spam cái.
    Sợ mấy Pác nhất là Pác ntran.
    Người Quảng Em Có câu nói đùa như thế này : " Chú giỏi thì đi Tam kỳ thi " hihihi.
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Nói như ntran10 thật là nông cạn quá đi. Nếu không có giải toá thì không có đường cho bạn đi đâu. Trên đời này không có đất nước nào mà không có chuyện giải tỏa nhà đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Bởi vì đường xá và cơ sở hạ tầng là mạch máu của nền kinh tế. Đường giao thông không phải cứ chọn chỗ hoang vu hẻo lánh không người ở mà làm nên được. Hà Nội, Sài Gòn, Huế, hải Phòng... không có nơi nào mà xây dựng đường ko phải giải toả nhà dân. Đứng về phương diện người dân mà nói thì lại khác. Người ta chỉ biết nhìn bằng con mắt của người dân, rằng không muốn bị mất mảnh đất của gia đình, dòng họ, nên khi bị rơi vào khu vực quy hoạch giải toả thì chẳng ai vừa lòng cả. Nhưng đó chỉ là một cách nhìn và cách nghĩ nhỏ hẹp. Tôi nghĩ NBT là một nhà lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn chiến lược. Nếu mỗi người chỉ biết suy nghĩ bo bo cho bản thân mình thì cho dù tất cả mọi người cùng giàu có thì thành phố và đất nước vẫn chưa chắc đã giàu.
    Bạn đã không đánh giá đúng mức sự phát triển và chuyển mình của Đà nẵng. bản thân tôi khi tới Đà nẵng, mỗi lần tới là một lần chứng kiến sự thay đổi. Và chắc chắn một ngày nào đó, Đà nẵng sẽ trở thành một trung tâm hội tụ không chỉ nhân tài từ các nơi khác, mà còn là mảnh đất của chính nhân tài Đà nẵng.
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0

    Nói thật là tôi ko đồng tình với lí lẽ này của ntran mặc dù tôi rất thích topic này nủa tác giả
    Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu ko khi trong vòng 10 phút ăn 1 tô bún thì có 3 người bán báo,3 người bàn vé số và 2 người ăn xin lần lượt xoay quanh bạn? thử nghĩ bạn ngồi thư giãn ở quán cf với ng iu,đg say sưa tỏ tình lại những người đó cứ làm bạn mất hứng,chả lẽ bạn đứng lên quát tháo hay tỏ vẻ khó chịu? Bạn có biết là cả nước muốn thực hiện chính sách xoá bỏ ăn xin,trẻ em và người già ko tồn tại trong cảnh bán vé số,bán báo mà ko thực hiện được ko? Cái mà một tp du lịch tương lai fải thực hiện được,bạn nhìn cảnh khách du lịch bị chèo kéo bắt fải mua cái này cái nọ thì liệu họ có còn quay lại ĐN 1 lần nữa ko?Còn cái câu "mì Quảng không biết cãi" của Nguyễn Hoàng Văn có ý gì vậy bác?thực tình là em chưa hiểu lắm,mà ông đó là ai e cũng ko biết nốt

    Còn chuyện đất đai là cái chuyện ấu trĩ của Bộ Tài Nguyên Môi Trường rồi bạn ạ,cái này chắc fải đợi những cán bộ từ Bộ siết chặt chứ mỗi NBT thì ko thể ôm xuể.Nhưng những người ko đồng tình với chính sách của NBT chỉ là thiểu số thôi bác ạ. Cũng như VN đg trên con đường xây dưng 1 nước XHCN vững mạnh thì cũng có 1 số ít ko đồng tình và đi theo con đường đó.Đơn giản vậy thôi bác!
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi suy nghĩ khác các bạn, có thể thành phần gia đình tôi khác các bạn, có thể vì tôi tin vào triết học Phật giáo. Tôi chỉ muốn các bạn nhớ một điều rằng: "Sống trên đời cần có một tấm lòng, dù là chỉ để gió cuốn đi", mỗi con người ai cũng có một con tim, hãy để con tim mình cảm thông và chia sẻ với những người nghèo khó, hãy đặt mình vào vị trí một người không xe, không nhà, ngủ vỉa hè, lúc đó có cần chăng một thành phố với những con đường rộng rãi đến vắng tanh, cần chăng một thành phố du lịch. Cái bạn cần lúc đó là lòng hảo tâm của một người không quen biết nào đó, một chính sách giúp đỡ người nghèo của chính quyền chứ không phải là ngước nhìn những người nhà sang, xe đẹp , rồi tấm tắc thành phố mình giàu và sau đó bị NBT bắt nhốt ( tôi đã từng gặp một cụ già bị NBT bắt nhồt vào 4 ngày Tết năm 2004, cụ là một bà mẹ VN anh hùng, con cái hy sinh cả, từ Tiên Phuớc ra thăm một người cháu vào ngày cuối năm đã bị bắt ngay tại bến xe ĐN và chỉ được thả ra vào chiều mồng 4 Tết chỉ vì trang phục của cụ quá nghèo ), cũng chính từ đó, tôi vỡ ra rất nhiều điều về những chính sách của con người này.
    Tôi viết bài này không để phản bác ý kiến với các bạn, qua những bài viết của các bạn trên topic này, tôi cũng có một sự nhận xét chung về các bạn rồi.
    Con người không bao giờ tiến lên được nếu không đặt ra những câu hỏi và tìm cách trả lời nó. Tại sao ở các nước khác người ta không bắt nhốt người ăn xin, không cấm bán báo, bán vé số, bán hàng rong, vậy mà ta có bao giờ gặp những người này ở ngoài đường đâu? Nếu cách đây 10 năm mà SG cấm những người như thế, không biết cuộc đời tôi và những người bạn xuất thân từ các tỉnh miền Trung nghèo khó như tôi sẽ ra sao.
    Còn bạn gì bảo nếu người dân giàu mà .......... thì thành phố vẫn không giàu, bạn làm ơn dẫn chứng một thành phố nào trên thế giới nhé. Bạn có biết nước ta nhân dân làm chủ không. Bạn có biết câu nói của Hồ Chí Minh: "dân có giàu thì nước mới mạnh không".
    Nếu vì quyền lợi của mình và giai cấp mình mà chà đạp lên giai cấp khác, có nên không và có đáng trọng không khi mà sự phân chia giai cấp ngày càng rõ ràng hơn ở VN.
    @xacuopVN: bạn search google với 2 keyword trên nhé, bạn sẽ đọc được bài viết đó của nhà văn NHV.
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 25/11/2005

Chia sẻ trang này