1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẨM VÀ BÀN LUẬN VỀ QUÊ HƯƠNG(Tốt đẹp ko công kích nghe bà con...chín người 10 ý mà lị)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ntran10, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    ntran mem !
    - Có những niềm riêng không nên nói bạn ạ. Tui cũng giống như bạn nè, hoàng cảnh giúp chúng ta giỏi giang hơn phải ko bạn ? Thôi mình chỉ nên lo cho cái tế bào xh(gia đình và bản thân tốt hơn là ok rui). Tặng bạn 1 từ nè " NHẪN " .
    - Đất Quảng có Ngũ Phụng tề phi từ xưa đến giờ mà hihihi
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy đang vội chưa đọc kỹ bài viết của nhân vật này, u tinh vi nhỉ, u nói tôi nông cạn à, u biết gì không mà nói thế, trước khi đánh giá người khác phải biết mình đang đứng ở vị trí nào đã nhé. Tôi đang chờ u chứng minh những gì u đã viết, u biết gì về NBT, biết gì về Huế, SG, HN hả, u thử nói sự khác nhau giữa 3 vùng này, còn tôi, tôi có thể nói ngay u là người ở đâu qua cách suy nghĩ của u mà theo như người nước ngoài nhận xét : "North VN mất 30 năm đánh Mỹ để rồi bây giờ thần tượng Mỹ ", "North Vn mất 60 năm xây dựng vô sản để rồi kẻ có quyền lực và địa vị kém nhất trong xã hội chính là giai cấp vô sản".
    Có lẽ u là người trí thức, u có nhận xét về NBT giống như tôi cách đây 5 năm và chắc chắn u không phải người ĐN, vì nếu u ở ĐN u sẽ nhận thấy những người giàu ở ĐN bây giờ ngoài giới chức ra sẽ hầu hết là dân vùng khác đến.
    Một nhà lãnh đạo TP mà để người tài phải bôn ba xứ người, còn kẻ hưởng lợi cho chính sách của mình lại là những người ở nơi khác đến, gián tiếp đuổi người dân phải từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình ra đi và rước những kẻ đầu cơ đến thì gọi là tài à.
    Một người dốt nát, bỏ 30 triệu ra HN mua bằng TS về loè thiên hạ trong khi đó người khác phải nghiên cứu ròng rã 4-7 năm trời thì chưa xét về tài năng , nhân cách chỉ đáng con số 0 thôi.
    U nói về giải tỏa ở Huế, SG, HN, u có biết ở đó chính sách giải toả như thế nào và chính sách các TP này khác với ĐN ở chổ nào không? Nếu u biết, u đã không nói câu này. Giải toả phải gắn với đền bù, giải toả mà không đền bù thoả đáng gọi là cướp cạn u có biết không, tên cướp đường nếu bị phát hiện sẽ bị vào tù và bị lên án, cướp hợp pháp thì được tôn vinh, luân lý xưa nay đâu có giai đoạn nào như thế.
    U thử cho bạn đọc trên topic này biết trình độ chính trị của u đến đâu nhé, thử cho một vài nhận xét về NBT hoặc các chính sách của ông hoặc thậm chí 1 nhà lãnh đạo nào khác mà u biết cũng được (tất nhiên nếu u đủ khả năng làm được điều đó, còn không đừng reply lại trên topic này làm gì, chỉ tốn space của server)
    Ủa, mà sao mình rảnh thật, viết nhiều thế, rủ mèo cai nghiện internet mà vào đây viết dài thế này, định viết nữa, nhưng thôi, quyết tâm cai, đi ăn tối đây.
  3. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đề tài nêu ra khá hay mọi chuyện trên bề mặt box ĐN thì có thể xem như ổn. Thành thật xin lỗi vì bận nhiều chuyện không thể tập trung vào việc viết một bài dài có nhiều tính nghiên cứu về đề tài này đến các bạn như đã hứa được. Mình chưa viết được gì nhiều nhưng mình nghĩ các bạn nên đi vào vấn đề chính vẫn hay hơn là thảo luận những vấn đề mà định tính còn cao trong khi tính định lượng vẫn còn thấp. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
  4. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Tui không phải người ĐN nhưng tui có biết là từ khi NBT lên làm lãnh đạo đã làm cho DN trở nên tươi đẹp ( qui họach ), đời sống người dân khá hơn ( 1000 USd/năm , ngang với Hà nội ) , nếu thật sự như bên trong chuyện qui họach có vấn đề như ntran nói thì đó cũng chẳng phải là sai hòan toàn, mọi thứ đều có 2 mặt. Tui chỉ muốn hỏi 1 chuyện là khi giải tỏa thì NBT có giải quyết nhà cho người dân không ? Nếu không giải quyết nhà và không đền tiền thì người dân họ sống ở đâu ???
    Ở SG, khi qui họach đều đền bù và thỏa thuận cho dân , nhưng chính vì chuyện đền bù mà hầu hết những công trình trọng điểm đều làm rất là lâu. Giá đất ở SG 1 tấc đất là 1 tất vàng, do vậy không người dân nào muốn bị đền bù thấp hơn giá thị trường, dấn đến tình trạng kì kèo rất là lâu. Ví dụ : mở rộng đường NTMK là chính quyền phải đền bù rất là nhiều và qui họach trễ gẩn 2 năm .... làm cho chi phí làm con đường trở nên đắt đỏ.
    Nói chung không có gì là hòan tòan đúng cả , chỉ mong mọi người trên diễn đàn ôn hòa với nhau. Bác ntran đúng là có suy nghĩ cho đất nước, mong thay ở VN ai cũng có tấm long như bác thì VN nói chung và DN nói rieng sẽ có bộ mặt mới.
  5. present_of_virgo

    present_of_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    em day ko phai dan dn , but thay cai topic hay hay cung nhay vao tranh luan vai cau .
    em rat an tuong bac ntran@ , co le bac rat gan gui dan ngheo nen moi co nhung cau noi nhu vay , thuc su ve tinh cam cua bac , nhung tran tro cua bac doi voi ba con nhan dan ko co gi de phan nan , nhung dung nhu bac nao day ( ko nho ten ) da noi , cai gi cung co 2 mat cua no ca ( em dong y ca 2 tay )
    bac noi la o cac nuoc khac nguoi ta ko bat nhung nguoi ban hang rong , ban ve so , xin an uh? em day chac chan la co , co the ho co the xin an , hay ban dao o nhung noi duoc cho phep ( va duong nhien ko duoc phep keo nai , loi keo khach) , chu con nhu tinh trang hiennay o vn , xin an tran lan , nguoi nguoi ban dao , lan chiem long le duong , lam phien du khach ...thi dung la cung nen xu li , va theo nhu kien thuc it oi ma em day biet duoc thi o vn da co han 1 lang an xin roi day ( bac co the tim doc tren bao tuoi tre cac so cu )
    tat nhien van co nhung tinh trang rat oan uc nhu bac da ke o tren , nhung viec gi cung co mat trai cua no ca , . chi co dieu dung la ong NBT xu su chua duoc hay thoi , neu ong NBT da cam nhu the thi cung phai song song voi viec giup do , tao co hoi cho nhung nguoi ngheo , dang nay chi bat nhot thoi thi dung la ko hay .
    va ....bac ntran@ nay , bac noi cu nhu the chung em deu la hoc tro cua bac vay , bac day vai ngay , tro van chua thong , thia la bac co ket luan ve hoc tro sao . bac day 1 dang , hoc tro phan doi , bac lien co ngay 1 nhan xet chung ve hoc tro( ma 90%la nhan xet ko hay rui ) ah( neu vay thi em bai phuc bac)
    va ...neu cai topic nay hay ( theo nhan xet cua bac ) , bac co chac cai bai ket ( ma bac hua se co ) cua bac xung dang voi cai topic nay ko ?
    tam thoi the thoi , em ko phai dan DN ma bon chen qua lai bi cho leo cot dien cho xem em tron day [hl]
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Cho đến hiện nay, tất cả các bài reply trên topic này đều đi lạc đề, nếu viết bài kết, thì kết cái gì đây và bạn nghĩ topic này đã có cái gì để kết à!
    Về người ăn xin và bán hàng rong, tôi không nghĩ là ở ĐN người ta chèo kéo khách nhiều lắm đâu, bạn đã từng nghe chuyện có người ở SG về thăm quê, vào 1 hàng quán nhỏ ven đường ở Hội An để ăn một ly chè sau đó ra về. Về đến nhà rồi, phát hiện mình làm mất chiếc máy ảnh (không nhớ mất ở đâu), với kinh nghiệm 1 người sống lâu năm SG, người này nghĩ rằng chắc chắn coi như mất rồi. Nhưng 1 người bà con đã hỏi kỹ càng và nói rằng có thể anh đã quên ở chỗ ăn chè đấy, quay lại đấy hỏi thử đi, anh ta nói rằng nếu quên ở đó thì coi như mất rồi quay lại làm gì. Người bà con mới nói, nơi anh ở là Hội An, không phải SG đâu, anh ta không tin nhưng vì tiếc của nên vẫn quay lại tìm và thật bất ngờ, khi thấy anh ta, như đã chờ sẵn, người bán hàng, một người phụ nữ khắc khổ với ấn tượng nghèo khổ hằn trên những nếp nhăn cuộc đời đã trao cho anh ta vật để quên và nói : "Tôi biết thế nào ông cũng quay lại tìm đồ của ông nên đáng lẽ giờ này tôi đã ở nhà chuẩn bị cơm nước cho gia đình, tôi vẫn ngồi đây đợi ông quay lại".
    Người bán hàng rong ở Quảng Nam là những người như thế đấy bạn ạ, còn ở ĐN, có lẽ khác chăng, tôi không dám chắc trong trường hợp này, nhưng thật sự rất khó chịu khi phải liên tục lắc đầu từ chối trước sự chào mời liên tục của những người bán báo và vé số khi tôi du lịch các Tỉnh phía Bắc và trong những chuyến công tác các Tỉnh phía Nam của mình, chỉ một lần duy nhất tôi đuợc hưởng cảm giác tự do trong 1 chuyến đi xa, thật sự không bị quấy rầy khi vào hàng quán , nơi đó là Phú Quốc vào cách đây 3 năm, khi tôi đang gặm nhấm những nỗi buồn không tên (ở Phú Quốc không bị chèo kéo bởi vé số nhưng lại rất dễ bị cám dỗ trước những cô gái làng chơi lúc nào cũng như chờ sẵn với giá rẻ đến ngạc nhiên, hic hic, khổ đời trai rồi).
    Chuyện làng ăn xin mình có đọc, hình như Quảng Xương Thanh Hoá và 1 làng nữa quên tên ở Quảng Bình (may be), đó cũng là lý do mà cách đây mấy năm khi đi chơi cùng một cô bạn gái mình đã kiên quyết không cho tiền một người ăn xin ở ngã tư NTMK + PNT ( tức trước NVH TN HCMC) trước sự ngạc nhiên của cô bạn khi mình nghĩ có sự giả dối nào đó ở đây. Không biết bạn có biết câu ca dao này không : "Thái Bình là đất ăn chơi ; Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành", ở đó ăn xin cũng là nghề đó bạn, không phải 1 làng mà là 1 tỉnh và dân Thái Bình (quê hương của Trung Tướng Trần Độ - một người thật sự anh hùng) rất tự hào về điều đó : "Quần đùi mà mặc áo bông; Mang giàu cao cổ chính tông Thái Bình", ăn xin chưa chắc gì đã xấu, Cái Bang vẫn là biểu tượng minh chủ của võ lâm bang phái Trung Nguyên đấy thôi, không dễ làm người đời rủ lòng thương đâu, một người hát xẩm phải hát khản cổ, thổi tiêu đến cạn hơi già để kiếm được vài đồng bố thí, đó cũng là một sự lao động, sự lao động nào cũng đáng trân trọng, chỉ có những kẻ tham nhũng, hối lộ và ăn cướp hợp pháp mới đáng bị khinh thôi ( nhưng hình như xã hội lại đang tôn vinh loại người này - nhất là phụ nữ , trẻ con và những kẻ cơ hội) còn khinh rẻ người nghèo nhưng lao động chân chính như chị lao công, em bé bán báo, bán vé số, thậm chí cả những người "nhà quê", những người nông dân.
    Tôi nghĩ có lẽ các bạn nên đọc bài viết này, xin nhớ là đừng nên bình luận gì cả về bài viết này ở TTVNol, có nhiều vấn đề nhạy cảm. Bài viết mang đậm bản sắc của 1 người con đất Quảng
    http://www.lenduong.net/article.php3?id_article=14085
    Tác giả là một người con của Điện Bàn nhưng hiện công tác và lang thang vật vờ bờ bụi ở Sài Gòn, nghe nói anh ta đang dự hội nghị ở Mỹ, anh là một người bạn viết của tôi từ những năm chúng tôi còn là sinh viên. Anh đang được đem ra mổ xẻ và chửi bới ở box Văn học or Thi ca trên TTVNol , muốn biết thêm những bài viết giá .......... trị của cây .......bút trẻ này, bạn có thể search dễ dàng trên internet hoặc click vào link bên dưới
    http://www.google.com.au/search?hl=en&q=L%C3%BD+%C4%91%E1%BB%A3i+&meta=
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và hãy sống thật với lòng mình.
    Quên mất, bác viết có dấu cho bà con nhờ cái nhẩy, đọc mệt đíu tả. Tớ chưa gặp ở đâu bắt nhốt người ăn xin cả bạn à, mà chỉ thấy có những khu nhà tế bần để nuôi sống người ăn xin thôi (với có trợ cấp thất nghiệp đủ sống rồi, tội gì đi ăn xin)
    Đây là bài viết cuối của tớ trong tuần này, tuần sau tớ bận nên có lẽ đến ngày 5/12 mới rảnh để vào đây viết bài tiếp, đã lập hội chat để cai net mà sao khó thế, quyết tâm cai đến 5/12.
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 27/11/2005
  7. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hello ntran10,
    Đọc bài của u tôi có 2 nhận xét:
    1. U đang sống ở Australia
    2. Sống xa nhà nên chủ yếu nghe đọc tin tức thông qua các kênh báo chí nước ngoài (+trong nước) nên có cái nhìn khá phiến diện về tình hình trong nước, đặc biệt ĐN
    U phản đối à, tôi có thể chứng minh:
    - Về việc bắt nhốt những người lang thang xin ăn, bán vé số... Xin hỏi u là thành phố đưa họ vào trại và có cho ăn uống đầy đủ ko? TP có bắt nhốt họ ở đó suốt đời ko? Hay là đưa họ vào đó dạy nghề rồi cho ra lại để có thể tự sống bằng nghề nghiệp đàng hoàng. Tìm hiểu trước rồi nhận xét nhé. Bài của u có nói về vấn đề trợ cấp, xin hỏi, tiền đâu??? Đừng bắt chước người giàu trong điều kiện ko đủ ăn. Nếu những người đi ăn xin ko có điều kiện lao động thì tốt nhất đưa họ vào trại (hình như từ "trại" hơi sai, thôi kệ), còn nếu vẫn còn khả năng lao động mà đi ăn xin thì xứng đáng đưa vào trại cho khuất mắt.
    - Về lãnh đạo TP Nguyễn Bá Thanh, tôi thực sự khâm phục ông ấy. Nếu u sống ở ĐN cả thời kì trước và sau khi NBT nhậm chức thì mới có thể đánh giá được. Trong khi gian làm Chủ tịch TP, ông đề ra khá nhiều chính sách tốt, giúp thu hút đầu tư + nhân tài. Điển hình: ông ra sức nâng cấp hạ tầng thành phố, để bây giờ bắt đầu gặt quả khi vừa rồi tôi đọc báo thấy có thông báo khá nhiều phái đoàn Mỹ sang đặt quan hệ làm ăn; hoặc chính sách thu hút nhân tài mà tôi đã chứng kiến: nếu u có bằng khá (cầu đường, dân dụng, kiến trúc, bác sĩ) hoặc giỏi (tất cả các ngành) thì lên Sở Nội vụ nộp hồ sơ, trong vòng 1 tháng sẽ có chỗ đi làm
    - Về vấn đề giải toả xây dựng hạ tầng, u nói cưỡng ép người dân, làm họ ko có đất sống à? Điều này có thể đúng, nhưng là lúc chính sách này mới thực thi vì lúc đó chưa dự trù được tình huống. Bây giờ u đi tìm hiểu đi, có khá nhiều khu dân cư được xây để chuẩn bị đón dân giải toả về ở. Ko tin thì đến khu dân cư Tây Nam Hoà Cường, phía sau trường Nguyễn Hiền ấy. Cần nói thêm, nếu u nói chính sách đền bù của SG hợp lý thì xem gương của Tổng Cty CTGT 5 (Cienco 5) á, nhận cái cầu Bình Triệu xong, nhưng chỉ vì đền bù tăng chóng mặt sau khi có quy hoạch mà Cienco 5 đổ nợ đó (chắc đây là gương tốt đối với u nhỉ )
    - Về chủ đề topic này: tôi thấy làm ăn ở đâu cũng vậy, u giỏi thì ở đâu cũng sống được. u giỏi thì ở đâu cũng nhìn thấy những ý tưởng mới để giúp u thành công cả. Đơn cử ở ĐN bây giờ đang trên đà phát triển, cơ hội rất tiềm tàng cho những ai có máu làm ăn lớn.
    - Cuối cùng, u cho u là ai mà kêu beconxixon phải thi đến cao học mới đạt tầm học trò u? U đã chứng tỏ năng lực gì, mà chỉ tối thiểu là trên cái forum nhỏ bé này để mọi người thán phục mà tôn trọng u chưa? Mà với cách ăn nói của u thì tôi thấy u cũng...thường thôi, khè khè
    Nói thế chắc hơi nhiều, xem u reply thế nào, coi có đạt tầm tiến sĩ... giấy gì đó ko
  8. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ở đây thấy nóng ghê hỉ !
    Lập nghiệp phương xa ? túm lại là vì tiền ! hay vì chán cái cũ !
    Thành công ở phương xa ? túm lại cũng là giàu !
    Đồng tiền quả thật....có tội ???
    Người ta nói rằng " với tài năng của bạn, vào Sài Gòn làm, tệ nhất là 5triệu đồng một tháng". Tôi ở Đà Nẵng, tè tè trong "đơn vị", một tháng không quá 2triệu , nghe nói vậy ban đầu cũng khoái, nhưng nghĩ lại " Mình ăn để sống chứ không phải sống để ăn " -
    Còn thực tế - tôi là thằng gọi là bán mặt cho Computer để đa số làm mấy cái chuyện lạ mắt . Nếu vợ tôi ở Sài Gòn tôi vào sống liền , nếu...nếu và nếu...nhưng hãy để tiền sau cùng...vì dù trời sụp nó cũng không chết đói !
    Ntran có thấy - đó mới là triết lý của Phật Giáo .
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình rất bận nên đến bây giờ mới vào đây được. Topic này tạo ra với mục đích ban đầu chỉ là cùng nhau thảo luận một câu nói bình thường, nhưng cuối cùng chúng ta đã đi quá xa , mình nghĩ chỉ nên tạm dừng ở đây thôi, nếu các bạn có tấm lòng yêu quê hương đất Quảng, xin các bạn hãy bỏ chút thời gian click vào link bên dưới
    http://www3.ttvnol.com/danang/616031.ttvn
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 06/12/2005
  10. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ạc ạc!!! Vì sao nhân tài khi xa quê hương lại dễ dàng thành đạt? Những người rời quê hương của mình ra đi học tập hay làm ăn sinh sống thì mấy ai dám nghĩ mình sẽ thành công trên đất khách quê người.
    Quan trọng nhất là ai nhìn ra được cái "Tài" của mình mà cho mình cơ hội thành công trong công việc. Vì thế anh có tài mà không có người trọng dụng thì thành công đến với anh rất khó khăn. Và mãnh đất mình đang sống cũng rất quan trọng vì nơi đó là nơi có điều kiện cho mình phát triển hay không?
    Người đà nẵng ra những nơi biên giới có thành công hay không? sẽ thành công khi có người biết dùng cái "Tài năng" của anh, hay kĩ sư tin học của ấn độ ko có người mỹ trọng dụng thì họ có thành công hay không? Sẽ là có nếu những người ấn độ biết sử dụng "Tài năng " ấy một cách đúng hơn. Vì thế theo tui hãy len lõi đến chổ nào có người trọng dụng cái "Tài" của mình thì mình sẽ có cơ hội thành công mà thôi ko quan trọng đó là nơi nào. Và người đà nẵng hay người BMT tui thì cũng như thế cả thôi, luôn mong mún đóng góp xây dựng cho quê hương của mình. nhưng trước hết hãy chứng tỏ tài năng của mình đã, thành đạt đã, khi đó trở về lai quê hương cũng chưa muộn mà đúng không anh em xa nhà.

Chia sẻ trang này