1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẨM VÀ BÀN LUẬN VỀ QUÊ HƯƠNG(Tốt đẹp ko công kích nghe bà con...chín người 10 ý mà lị)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ntran10, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    nhưng trước hết hãy chứng tỏ tài năng của mình đã, thành đạt đã, khi đó trở về lai quê hương cũng chưa muộn mà đúng không anh em xa nhà.
    Quả thật đây là một thực tế đáng buồn không phải chỉ riêng ĐNg và BMT. Người ta gọi đây là không trồng cây mà chỉ muốn ăn quả ngọt.
    Thật sự khi lập ra topic này mình chỉ muốn nói về những danh nhân đã thành công trong lịch sử QNĐN như Thoại Ngọc Hầu, Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng......... và Phan Khôi, Phan Thanh, Phan Bôi,Hoàng Tụy, Trần Văn Thọ,Phan Diễn, Nguyễn Đăng Hưng........và một số hậu duệ của các vị danh nhân này chứ không phải nói về người trẻ thời nay, thời buổi nhiễu nhương này còn đâu đất để anh hùng dụng võ, họa hoằn lắm mới có 1 gian hùng xuất hiện còn chỉ toàn là đám cơ hội, ăn theo, nói leo.
    Mà sao không thấy ai ủng hộ bọn mình ở cái link trên nhỉ (ở bài trước của mình)
  2. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi thấy thế này:
    Bọn dân ngu cu đen và bọn trí thức rỡm thì ca ngợi ông Thanh
    Còn bọn trí thức thật thì biết tỏng về ông Thanh rồi.
    Nghe nói ông Thanh là tiến sĩ
    Được OilTrader sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 13/12/2005
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Ok, u nói hơi rắn quá, có vẻ cực đoan, không phải chỉ dân ngu cu đen và bọn trí thức rỡm mới ca ngợi NBT, còn những đứa cơ hội ăn theo nói leo và cả những trí thức thật nhưng non đời bị lừa nữa. Nhưng thật ra tôi đồng ý với u. Còn cái TS ấy à, NBT đã kịp sai đệ tử bỏ 30 triệu ra HN lấy về cách đây mấy năm nhưng dấu riệt, chỉ khai lý lịch thôi, không dám cho thiên hạ biết, tiện thể hợp thức hoá cái trung cấp của bà vợ không biết bây giờ đã thành TS chưa nữa, cũng dấu riệt luôn. Tôi chỉ rất tiếc khi có những người ở tại ĐN, có tri thức (ít nhất cũng là sv, chưa dám gọi là trí thức), gần NBT, ca ngợi NBT nhưng thật ra chẳng biết gì về NBT, góp phần làm công cụ cho kẻ khác lợi dụng.
    Topic này mở ra để thảo luận về nhân tài, cuối cùng lại không thảo luận nhân tài. Chán. Nhân tài mới hiếm để thảo luận và tôn vinh chứ không phải nhân tài thì đời nhiều lắm.
    http://www3.ttvnol.com/danang/616031.ttvn
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 14/12/2005
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Ai chua doc cai nay thi doc nhe
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/12/94018.vip

Chia sẻ trang này