1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều suy ngẫm về cái mà đám rận chủ gọi là “đưa chính trị vào học đường”

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 14/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều suy ngẫm về cái mà đám rận chủ gọi là đưa chính trị vào học đường

    [​IMG]

    Trên một số trang lều báo như Quanlambao, Danlambao, anhbasam… liên tục đưa các thông tin liên quan đến Công văn số 4142/GDĐT-VP của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lễ viếng cho đồng chí Chủ tịch Phidel Castro. Theo đó, một số cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tham gia viếng tang đồng chí Phidel Castro vào ngày thứ 6, 2/12/2016 tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Cu Ba ở số 45, đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Trên trang facebook việt Tân có đoạn viết: “…Bắt học sinh nghỉ học 1 ngày để đi viếng tang một kẻ ngoại lai! Mồ mả cha ông không khóc, lại bắt học sinh đi khóc đống mối. Hài hước đến độ cười ra nước mắt…”

    Những lời trên thật giống với cái nghệ danh của kẻ viết ra nó Tèo Ngu Khìnkhi hắn chẳng nói được lời nào hay ho, tốt đẹp, mà còn thể hiện rõ cái ngu của mình. Gia đình người khác mất đi người thân có thể hắn không chia buồn thì thôi lại còn đi nói những lời miệt thị. Đằng này người hắn nói đến là Phidel Castro, người anh hùng kiệt xuất của thế giới, được nhân dân yêu chuộng hòa bình kính trọng. Quan trọng hơn, Phidel Castro là người có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với Việt Nam, từng có 3 lần tới thăm chính thức Việt Nam.

    Đặc biệt, khi vào những năm chiến tranh căng thẳng, Phidel Castro là nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất vào thăm vùng lửa Quảng Trị năm 1973. Chính ông cũng nói rằng: “Vì Việt Nam, Cuba luôn sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Thử hỏi còn tình cảm nào, còn thứ gì quí giá và thiêng liêng hơn thế nữa.

    Bởi vậy, việc cử các em học sinh tham gia lễ viếng Chủ tịch Phidel Castro là một điều hoàn toàn hợp lí, có tình có nghĩa. Có thể các em sẽ mất một buổi học, nhưng thầy cô sẽ bù đắp sau. Quan trọng là các em sẽ được thể hiện tấm lòng thành kính, giáo dục thêm truyền thống biết ơn, sống có đạo đức, có nhân nghĩa làm người.

    Trên trang Danlambao thậm chí còn ngông cuồng nói rằng các em học sinh không biết Phidel Castro là ai? Thât nực cười vì trong chương trình tiểu học có nhiều bài học có nhắc đến tình cảm hai nước Việt Nam và Cuba, có cả Chủ tịch Phidel Castro. Thật sự tôi thắc mắc là tác giả bài viết này đã học qua trình độ tiểu học chưa mà lại kiến thức nông cạn như vậy.

    Thiết nghĩ đám rận chủ dù xuyên tạc nhưng cũng nên biết lựa chọn cái gì hợp lý mà nói chứ đừng nói rồi lại thể hiện cái ngu, cái dốt ra như thế. Thiết nghĩ những kẻ sống vong ơn bội nghĩa, sống không có đạo đức làm người, và hơn hết là không có nhân tâm của con người thì sớm muộn cũng nhận lấy hậu quả đáng tiếc mà thôi.

Chia sẻ trang này