1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều suy nghĩ về các buổi offline hàng tuần của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bacugia, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacugia

    bacugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều suy nghĩ về các buổi offline hàng tuần của TDC

    Rất vui vì được tham gia vào TDC mặc dù chưa chính thức đăng ký là thành viên. Nhìn chung mọi người đều rất vô tư và zui zẻ nhưng có một điều Bacugia thấy còn chưa được lắm (không biết có phải vì già nên hơi khó tính và hay để ý quá không) đó là mọi người hầu như chỉ giao lưu với những người đã từng tham gia ở TDC và đã biết nhau. Còn những thành viên mới dường như rất ít được để ý. Nhiều khi nhạc bật lên rồi chẳng thấy ai ra mời nhảy nên "muốn ăn lại phải lăn vào bếp", thôi thì cứ tự đạo diễn lấy vậy. Đáng lẽ ra ban tổ chức của TDC sẽ phải cử ra một người để làm nhiệm vụ dẫn đường, sẽ là người hướng dẫn, làm quen và giới thiệu mọi người với nhau. Đằng này Bacugia tham gia mấy hôm rồi nhưng chẳng được mấy ai quan tâm để ý lắm nên nhiều khi muốn nhảy lại phải ra mời các ông cụ nhà ta. Có ngược đời không nhỉ? Giao lưu, học hỏi và chia xẻ là những gì Bacugia biết về TDC. Càng nhiều người tham gia và càng nhiều người biết TDC thì càng vui phải không?
    Thứ hai, xem trên mạng thấy mọi người nói chuyện về nghệ thuật khiêu vũ rất hay, nhưng nhìn đi nhìn lại trong mấy buổi tối, thấy các thành viên nhà ta cứ mạnh ai người nấy nhảy. Sao không thử làm một buổi tổng kiểm tra xem mọi người nhảy ra làm sao, kỹ thuật, dáng dấp bước đi như thế nào. Về cơ bản (chỉ về cơ bản thôi nhé) chúng ta có thể chỉnh cho nhau được mà. Đành rằng mỗi người một phong cách khác nhau nhưng có những cái rất đơn giản, nhìn qua chúng ta thấy chưa được thì có thể góp ý và chia xẻ. Không biết ý của các thành viên nhà ta như thế nào?
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những ý kiến của bacugia( mà chẳng già tẹo nào) . TDC đang trong giai đoạn " phục hồi" lại bởi vậy có nhiều vấn đề cần giải quyết. Việc giao lưu giữa các thành viên cũ- mới là rất quan trọng tuy nhiên mặc dù BQT đã cố gắng để giới thiệu các bạn với nhau nhưng không thể chu đáo được. Rất mong các bạn lượng thứ và vẫn nhiệt tình tham gia vào các buổi offline của TDC. Các bạn sẽ thấy TDC là ngôi nhà chung của tất cả mọi người và các bạn sẽ nhanh chóng hoà nhập được vào ngôi nhà đó.
    Còn với các bác nam TDC: ( hic, cả MP trong đó) Các bác đã thấy bacugia nói gì chưa. Về vấn đề này tôi là tôi cũng rất có ý kiến với các bác đấy nhé. Các bác chỉ mải chăm sóc mấy cô thành viên cũ mà lại lơ là người mới là sao? đành rằng lực mỏng nhưng tôi thấy dạo này có nhiều bác chắc ít nhảy quá đâm ngại nhảy, đi offline chỉ toàn là mồm miệng đỡ tay chân thôi. Các bác rút kinh nghiệm nhé.
    Còn về việc chỉnh sửa lại dáng nhảy, kỹ thuật cho các thành viên là một điều rất nên làm. Tuy nhiên cũng khó bởi vì thời lượng một buổi off có hạn và không khí trên sàn cũng không thích hợpc ho việc đó. Hiện tại TDC đang có 2 clb : Hyech và ODC. Các thành viên có thể lên đó để trao đổi thêm về kỹ thuật và nhiều thứ khác nữa.
    Một lần nữa xin cám ơn những góp ý của bacugia. Rất mong bacugia - nhưng còn rất trẻ khoẻ này sẽ có nhiều góp ý hơn nữa để TDC ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.
    Thân
    MP
    ( bacugia nếu có lúc nào rảnh thì đi uống nước trao đổi thêm cùng MP nhe)
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bacugia ah, chị tham gia mấy hôm rùi mà vẫn còn thấy thế sao? em cũng có cái cảm giác tương tự như chị thế, lúc mới đến thấy chị em dang chuẩm bị hoa wủa muốn vào làm cùng nhưng mọi người bảo xong hết rùi đành lủi thủi ra ngồi một mình vậy . Thi thoảng anh M_N_S chạy wua hỏi nhảy đi em rùi chạy mất, chả lẽ em lại ra một mình( nếu ở sàn tập thì vô tư nhưng ở sàn nhảy ai lại thế phải ko?). Hi vọng lần sau sẽ đỡ hơn chị há.
    Mediaplayer : rất xin lỗi anh vì tối wua em về mà ko chào anh
  4. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn anhtuctrang và bacugia là ý mà tôi đã ấm ức từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp nói. Thực ra nếu muốn bàn thì phải nói chuyện hết sức nghiêm túc, vì vấn đề này theo tôi chính là nguyên nhân tại sau TDC có những thời kỳ thịnh vượng nhưng sau đó lại suy thoái. Đơn giản vì không có sự thay đổi, không có sự tiếp nhận những thành viên mới thay thế cho những thành viên cũ có thể vì nguyên nhân nào đó mà không tham gia tiếp tục được.
    Tôi cũng đã có thời kỳ rơi vào tình trạng như vậy. Biết trách ai đây. Bản thân là một thành viên nhưng tôi cũng không có cách nào có thể rút ngắn khoảng cách đó được. Đơn giản vì tôi không biết bạn là ai. Có lẽ cái này phải kiểm điểm các Mod, ban đón tiếp, rồi mc của Box, họ phải là thành phần làm rút ngắn khoảng cách giữa các new commers và những thành viên kỳ cựu. Nhưng . . .
    Thôi, không quy kết trách nhiệm nữa. Tóm lại là cái vị chóp bu , những người nắm danh sách cần phải có tác động tích cực hơn nữa để những thành viên máu mê như bacugia, deny_me, anhtuctrang . . . tiếp tục còn offline nữa chứ. Chẵng nhẽ lần offline nào cũng gặp mặt các bác thì phát . . .
    To anhtuctrang: Hôm đó thế mà em không lao vào giúp một tay, đáng nhẽ phải hỏi anh chứ, sao lại hỏi chị em. . .
    Được CuongHm07 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 07/05/2004
  5. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của bacugia và các bạn khác mình cũng thấy nhớ lại những ngày đầu tham gia TDC cũng có nhiều ngần ngại, phần vì nhảy kém quá (hic hic, bây giờ còn tệ hơn thế cơ) phần vì cũng chưa quen mọi người mà mọi người cũng chưa quen
    mình ... Dần rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp cả lên ...
    Tulip không biết bây giờ TDC còn ban đón tiếp thành viên mới không nhưng thật là tuyệt nếu vẫn còn. Ngày đầu tiên tham gia TDC, Tulip vẫn còn nhớ là HOP, Quốc Việt và mấy anh nữa (sorry vì ko nhớ hết được) và nhất là chị Mít rất nhiệt tình nên cũng làm mình cảm thấy đỡ bị bỏ rơi hơn nhiều.
    Nhưng mà chuyện chưa quen nhau nên ko mời dancing có lẽ là chuyện không tránh khỏi nhỉ? Tại vì nhiều khi dance phải quen bước nhau và phải biết nhau nhảy cái gì được rồi mới dám mời và dẫn ... Thật đấy. Vì nếu ko biết, chả may đẫn nữ nhảy ko được, cả hai đều thấy ngại ...
    Với lại ai mà chả thích nhảy với người hợp bước, âu cũng là chuyện thông thường vì dancing là để enjoy mà lại ...
    Cũng không có cái rule nào trói buộc nam phải mời nữ cả ... thế nên đi dance thể nào chả có nữ ngồi ấm ức và có nữ thì nhảy không được nghỉ phút nào. Nam cũng thế ... Quen nhau hơn chắc sẽ dễ dàng hơn, nhưng cũng cần có thời gian để quen bước nhảy của nhau ...
    Nghe thì đúng là chán quá (thậm chí hơi trái tai là khác) nhưng thực tế là thế.
    Nghĩ lại Tulip thấy những người trong ban đón tiếp thành viên mới thật sự phải "hi sinh" nhiều đấy ... vì nhảy với các thành viên mới không phải lúc nào cũng là thú vị. Chắc chắn nhiều người của TDC biết cảm giác nhảy với Tulip chán thế nào rồi. Vì thế Tulip vô cùng cảm kích với những người đầu tiên đã khuyến khích và hướng dẫn Tulip, dù ít dù nhiều cũng đã phải chịu "thiệt". Nhiều lắm, TL chả nhớ hết, nhưng chắc chắn có O, Bull, Hop, Ted, Cook, QV, Fin, Tuanvu, Benkai phải suffer Tulip rồi ... Tội nghiệp mọi người thật, sorry nhiều he :)
    Hôm nay lên Orchard, sau gần 6 tháng không biết đến dancing là gì, thấy bản thân mình thê thảm quá. Bước chacha đi còn ngượng chân. Quickstep mình thích như thế, ngày trước nhảy bao nhiêu với Hop, với anh Ted, anh Cook ... rồi mà lóng nga lóng ngóng. Jive thì còn tệ hại hơn ... Ôi dancing của tôi biến mất hết rồi ... xấu hổ với đứa bạn cùng đi. Hồi trước mình dạy nó, giờ nó dẫn mình đi cũng ko vững ... vì quên sạch rồi ...
    Nhưng thấy cách dạy rất hay và lịch sự ... và thấy dancing sao mà tempting quá ... Sợ là đi nữa thì sẽ chỉ muốn đi thôi, ko có thời gian mà học nữa ...
    Một lớp học có tính chuyên nghiệp rất cao.
    Khoảng gần 80 người, được chia thành nhóm nhỏ, advance là đông nhất, mọi người biết nhảy rồi và tham gia thường xuyên, semi-advance, biết vài bước hơn cơ bản một chút, và một nhóm toàn là beginers. Mỗi nhóm có người hướng dẫn các bước nhảy, rất cẩn thận ... Tất nhiên là TL gia nhập nhóm beginer (hic hic, xấu hổ quá nhưng mà trình độ còi quá)
    Khởi động, bao giờ cũng là progressive (hôm nay là Swing và Samba - khác samba ở nhà mình lắm) để mọi người bắt đầu làm quen và nói chuyện với nhau. Tất cả đứng thành vòng tròn, nam quay lưng vào tâm sàn, ai làm partern không quan trọng. Không khó, chỉ vài bước nhảy, chủ yếu là để khởi động chân tay và làm quen ... Đổi partner sau mỗi lần nhảy, lặp đi lặp lại thôi nhưng mà cũng thấy vui vui, vì có thể cảm nhận được rõ là trình độ mọi người khác nhau đến thế nào ...
    Bài tập chính: 15 phút tập cho mỗi bước mới, quả là ko đủ cho Tulip nhớ được quay trái hay quay phải nữa (sao dân tình vẫn nhớ được mới lạ chứ, hì hì hì). Sau đó ghép đôi nhảy luôn. Không hiểu sao TL vẫn thích cách dạy ở nhà được học: bước của mình đi vững rồi đi vào đôi mới tốt (chắc tại mình học chậm quá).
    Những người trong CLB biết nhau rồi thì họ mời lẫn nhau, nhưng chỉ là một hai lần đầu tiên trong tổng số khoảng 7-8 điệu nhạc (nhạc thay đổi sau khoảng 5 phút) và phải đổi partner sau mỗi điệu nhạc.
    Người đầu tiên mời Tulip nhảy là một người bạn mới quen, hắn ta nhảy cũng khá rồi, và rất kiên nhẫn (lịch sự thì chính xác hơn) dẫn Tulip đi cái bước chacha mới học. Hic hic, quên sạch sẽ Chacha rồi các anh chị ơi ...
    Rồi cứ tuần tự đổi bạn nhảy như thế ... Đi cũng nhiều người, cảm giác trình độ đúng là khác hẳn nhau. Thanh niên nhảy ko hay bằng ông già (he he he) có thể tại ông già đã nhảy nhiều rồi và kiên nhẫn với con bé loạng choạng hơn mấy anh chàng mới lớn ...
    Màn chào hỏi đầu tiên khi vào đôi, trừ phi đã quen rồi, là hello, how are you going và sau đó là hỏi trình độ của nữ. Không hiểu mọi người thấy thế có là mất lịch sự không nhưng với Tulip, Tulip thấy rất là lịch sự: vì sau đó nam sẽ biết để không dẫn nữ đi những bước quá khó, hay là những bước nữ chưa biết chưa thạo, sẽ làm nữ không đi được và cả hai đều không thoải mái. Cái này có lẽ Tulip đã gặp nhiều khi nhảy rồi. Các bạn nam nhiều khi không để ý là nữ chưa biết bước, cứ dẫn và tình huống nhiều khi rất là tức cười ...
    Nhưng chính vì thế mà Tulip rất thông cảm với mọi người về chuyện cứ chọn ai quen để nhảy, đỡ cảm thấy ngại hơn ...
    Họ thì không ngại và khi nhảy rất lịch sự khuyến khích mình ... Họ đã trải qua thời kỳ lòng ngóng như thế và cũng được khuyến khích nên chắc họ hiểu những người mới cần sự động viên đó như thế nào
    Hết một điệu nhạc, kết thúc điệu nhảy, bao giờ cũng là cám ơn, cả nam lẫn nữ ...
    Sau 1h30'' là 30'' bật nhạc tự do để mọi người chơi. Hôm nay có gì nhỉ? hai bản Rhumba, 2 bản Waltz chậm. Không có Samba và cũng không có Mambo hay Salsa gì hết. Orchard thiên về Ballroom hơn ....
    Được chứng kiến dân tình nhảy, thấy mình được mở rộng nhãn quang nhiều ... tuyệt vời ...
    Hôm nay Tulip học được gì? Cũng không nhiều lắm vì Tulip vốn đã chậm hiểu, lại còn lâu quá rồi không nhảy, thành ra tiêu hoá được có mỗi một bước chacha mới, cũng hay hay ...
    Quickstep trông thì quen quen nhưng mà ko học nổi
    Jive cũng thế ...
    Chán quá ...
    Nhưng tìm lại mong muốn được dancing của mình ... và học được vài điều hay về ứng xử ...
    Người chỉ đạo buổi học rất quan trọng ... họ đi quanh sàn nhảy (nhưng vẫn tham gia dance đàng hoàng) và để ý xem có ai không dance, tại sao lại không dance và assign nam nhảy với những nữ mới học ... hoặc là mới tham gia ... Ít nhất sẽ ko ai có cảm giác bị bỏ quên hoàn toàn. Còn thực tế là vì nhảy chưa tốt, ko được nhiều người mời thì cũng là chuyện bình thường thôi ... cũng là cái để mình cố gắng hơn nữa ...
    Mọi người tự nguyện nhảy với nhau và cố gắng giúp người mới. Không tuyệt đối nhưng mà phần đông là thế ... Ông già thì có vẻ nhiệt tình hơn thanh niên (hì hì)
    Nam, dù bước chưa được thuần thục, nhưng dẫn khá là tốt. Có lẽ tại họ đổi partern nhiều nên họ cũng có kinh nghiệm dẫn, cả với người đã nhảy rồi và người mới nhảy ... Thì dancing cũng là practice cả thôi mà, variety thì bao giờ cũng sẽ thúc đẩy khả năng adapting :)
    Nữ cũng ở tình trạng tương tự ... Tulip cảm thấy dù đi không được thuần thục các bước mới, nhưng hiểu signal tốt hơn ... chủ yếu là ở ban thân mình để đi vững bước hơn thôi. Nhưng cũng thế, practice với variety thì khả năng adapting tốt hơn ...
    Có nhiều cái để học, không chỉ là những bước nhảy mới ...
    Hi vọng một vài tuần nữa lại rảnh để đi ... hi vọng học thêm được cái gì mới
    Chúc TDC một tuần vui vẻ, offline thật thú vị, và người mới làm quen với người cũ hơn ... và thấy thoải mái hơn ...
    HAPPY DANCING TULIP@UQ
  6. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ice cũng có một vài suy nghĩ và cũng nói ra luôn trong topic này. Thực ra đi offline rất vui và Ice cũng muốn tham gia một cách hoà đồng nhưng nghĩ đến cái cảm giác lên trên đó ko quen ai, ngồi một mình Ice lai thấy sợ. không phải là Ice quá tự ti nhưng Ice thấy mình cứ lủi thủi vậy Ice lại thấy mình rất lạc lõng. Ice ko có KT như bacugia nên cũng chẳng dám mời các ông cụ nhảy. Nên nhiều lúc ICe lai thấy thích các buổi offline = cafe hơn --> ko mang tc dancing chút nào cả. hichic lần sau chắc vẫn vậy rồi............
  7. DancesForever

    DancesForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    uh....vấn đề của bacugia, và cũng như của các bạn nữ cũng cần phải bàn bạc lại. Nhưng theo em cái chính là do mình không hề biết về một tí gì về người muốn nhảy. Ví dụ như có những thành viên Nam mới tinh, hay là những người mới chập chững bước vào Dancing chỉ biết những bước cơ bản. Nhưng trong khi đó thì lại thấy các anh chị, cũng như bacugia nhảy hay quá nên dễ sinh ra tâm lý "choáng" (nói theo anh WINGS). Và dẫn đến ngồi ù một chỗ.
    Em nghĩ chúng ta nên có một buổi giao lưu theo đúng nghĩa : bàn về âm nhạc như anh Ted nói, bàn về các bước nhảy tiện thể có thể tập luôn.....như thế mọi người cùng hiểu nhau hơn và dạn dĩ hơn....
    Không biết ý mọi người thế nào ạh?.
    Được DancesForever sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 08/05/2004
  8. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ôi xấu hổ quá khi nghe mọi người nói về vấn đề này. Mít may mắn là một trong những thành viên đầu tiên của TDC nên không phải trải qua những cảm giác của thành viên mới, nhưng Mít cũng hiểu suy nghĩ và cảm nhận của mọi người. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy thất vọng vì trên diễn đàn và khi offline TDC rất khác nhau. Nhưng thật rất khó để mời một người lạ nhẩy mà mình chưa biết chút gì về họ (khả năng dancing, trường phái nào...), nếu chưa hiểu gì về bạn nhảy dẫn mà họ không nhảy được thì anh em cũng quê lắm . Các thành viên mới cũng thông cảm với các anh em TDC, tiếp tục tham gia để anh em có cơ hội sửa đổi nhé
    Nói như thế không phải là bênh gì anh em TDC đâu, nói thật chứ Mít thấy ban đón tiếp còn kém quá . Buổi sinh hoạt hàng tuần là để các thành viên làm quen và giao lưu với nhau, mọi người để các thành viên mới đến chỉ để ngồi nhìn thì buồn thật . Vài lời góp ý anh em đừng giận nhé vì sự tiến bộ của TDC mà
    To Tulip: chị Mít bây giờ lười quá rồi đi dance toàn để buôn chuyện thôi, nghe Tulip nói thế xấu hổ lắm .
    To bacugia, anhtuctrang: Thôi để lần sau chị Mít làm chân nam cho anh em thất nghiệp luôn ,
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn! quả thật đây cũng là một vấn đề bức xúc không của riêng ai, ngay chính bản thân tôi trong mấy lần tổ chức đầu tiên cũng nhận thấy vấn đề này....nhưng quả thật làm một cầu nối giữa các thành viên cũ và mới không hề là một vấn đề đơn giản. Như các bạn đã nêu và đóng góp ý kiến là một điều rất quan trọng đối với các thành viên tổ chức các chương trình này.... thay mặt những thành viên đã tổ chức các hoạt động vui chơi và offline gần đây tôi xin trân trọng sự đóng góp của BaCugia và các bạn đã tham gia ý kiến trên đây, trong thời gian tới sẽ có những thay đổi lớn trong các hoạt động online cũng như offline của TDC... hy vọng rằng lần sau những hoạt động của TDC sẽ mang tính chất cộng đồng và thân thiện hơn...
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cuonghm07: ngồi mãi em mới nhớ ra anh , uh thì lúc mới đến em đâu có biết ai với ai đâu mà hỏi. Rút kinh nghiệm lần sau em cứ nhằm anh mà hỏi , chỉ sợ hỏi nhiều quá anh lại phát chán lên ấy chứ.
    Nói chung tình hình hôm đó là như thế, cũng ko có trách ai được vì thành viên mới đều là người lạ mà, nói ra như vậy cũng để mọi người rút kinh nghiệm cho lần sau thôi, còn hơn la ko nói ra há ?
    Nhưng hôm đó anh MP cũng rất nhiệt tình đó thôi, ko biết với nhưng thành viên mới khác thì như thế nào nhưng theo em thì anh ấy cũng hoàn thành nhiệm vụ đấy chứ
    cho em hỏi các anh một câu nhé? nếu rơi vào trong trường hợp " muốn ăn phải lăn vào bếp " thì có nên lăn ko? các anh có nghĩ gì ko ?

Chia sẻ trang này