1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều suy nghĩ về các buổi offline hàng tuần của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bacugia, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Đừng hiểu nhầm nha, anh k0 nói tất cả đâu, nhưng tình trạng chung là vậy mà. Nói thật là với sỹ số lên đến 40-45 người, một tuần gặp nhau may ra thì được 1 buổi, mỗi buổi may ra thì nhảy với nhau được 2 điệu, mỗi điệu chắc hỏi nhau được đôi câu, ngoài ra thì trong giờ nghĩ có thể hỏi nhau thêm được đôi câu nữa, nói thật đừng nói là những thành viên bình thường, ngay cả Mod và những người thuộc ban đón tiếp chắc gì đã nhớ nổi hết tên mọi người, đó là chưa kể còn k0 biết rằng người ta nhảy ra sao, liệu có hợp với mình k0? Thậm chí còn vấp phải trường hợp lon ton ra mời thì bị ngay một giọng oanh vàng thỏ thẻ: Anh ơi em k0 biết nhảy. Đành ngậm ngùi về chỗ vậy.
    Nói tóm lại là gì: nếu nói rằng muốn ăn thì lăn vào bếp xem chừng là hơi quá đáng nhưng tôi rất . . .rất . . . rất mong rằng sẽ k0 nhận được một lời nào như vậy nữa từ các nữ TDC của chúng ta. CÒn anh em TDC ai lại để các chi em lăn vào bếp.
    Tôi rất hy vọng là lần sau sẽ k0 còn ai than phiền về thái độ của các nam TDC của chúng ta nữa.
    To Anhtuctrang: Lần sau cứ hỏi nhiệt tình nhé, chỉ sợ em chán chẳng buồn hỏi vì rút ra kết luận là: thằng cha này chẳng biết cái quái gì cả.
    Được CuongHm07 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 09/05/2004

Chia sẻ trang này