1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều tâm sự của tôi về 1984-club.........

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều tâm sự của tôi về 1984-club.........

    Chẳng biết sẽ có bao nhiêu người còn nhớ đến cái tên Rce này nếu như....... Vâng! Rất có thể đây là một trong những bài viết cuối cùng của tớ. Nếu cuối cùng kết quả thi của tớ không tốt. Thì tớ chắc chắn một điều là tớ sẽ vĩnh biệt cái mạng này. Vì lúc đó tớ bắt đầu phải lo toan rồi. Lo toan tính toán tất cả những gì sau này cho mình. Không biết mình phải đi theo hướng như thế nào. Tiếp tục học ôn thi Đại học 1 năm nữa. Hay là quay ra trâu đầu vào học mấy thứ tiếng ngoại ngữ để mà xin học bổng đi học nước ngoài. Không hiểu trong 84 bọn mình đã có ai nghĩ đến những việc đó chưa. Khi mà bài thi của chúng ta đang nằm trong tay các thầy. Tất nhiên đó là tớ nói với những người trong trường hợp làm bài tồi như tớ. Chứ những bạn đã làm bài tốt (>=21 điểm) thì cứ hi vọng đi. Buồn thật phải không? Tớ phải công nhận là từ khi tham gia 1984 tớ có thêm rất nhiều người bạn mới. Ai cũng tốt, người nào cũng tài giỏi cả. Nhưng đến lúc này, thì thực sự tớ thấy rất lo. Và nếu kết quả không như ý muốn thì...... Ai cũng biết có bạn là rất vui nhưng nhiều khi ta cần dẹp bỏ tất cả những thứ tình cảm đó để mà đạt được mục tiêu mà mình muốn tiến tới. Dẫm đạp lên người khác là nhẫn tâm nhưng trong cuộc sống "kể mạnh vần luôn là người chiến thắng". Thế đó! Và để đạt được điều đó, bây giờ tôi dám làm tất cả.
    Thôi chẳng thích nhắc đến mấy cái chuyện đó nữa. Ít nhất trong thời gian này tôi còn là người quản lý của hội nên vẫn còn thời gian nhiều. Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái. Hội mình vui thật đó. Ngồi đọc lại bài viết của ai cũng thấy vui. Mà tớ cũng có cảm giác lạ lắm. Hình như qua 1 năm thôi, con người chúng ta lớn lên rất nhiều. Bây giờ muốn tìm kiếm những bài vui nhộn, trẻ con như hồi xưa (cái hồi mà hội bọn mình còn bị kêu là trung tâm điểm của buôn dưa lê) thì chẳng thế còn. Bây giờ ai viết bài cũng ngắn. Tất nhiên có thể đỗ lỗi vì không thời gian nhưng thực ra ngày trước trung bình mỗi bài hội mình cũng chỉ khoảng vài ba chữ. Nhưng chữ nào chữ đó đọc đều hay, đều gây cười và rất sâu sắc. Chắc vì thêm một tuối, 84 cũng già đi 1 tuổi. Ít còn suy nghĩ vui vẻ nữa.
    Nhớ lại những kỉ niệm của về 1984 lại càng thấy nhớ. Cannibal, Death_Eater ơi, có nhớ lần đầu tiên tớ chat với bọn ấy như thế nào không? Chẹp..... chắc là quên rồi chứ gì! Nhưng mà tớ cũng quên rồi . Chỉ nhớ nhất là lần đó, Cannibal có góp ý về cách xưng hô của tớ. Cannibal nói thế nào nhỉ?? Bảo là tớ "khách sáo" khi tớ toàn gọi "bạn" xưng "tôi". Và nào là cứ thấy lành lạnh thế nào í . Rồi kêu lần đầu tiên hội mình họp không biết xưng hô thế nào. Buồn cười thật đó! Rồi ngồi bàn xem gọi ấy, tớ hay là mày ,tao, rồi hay là tôi ông. Đúng không? Nhưng cuối cùng thì lúc gặp ấy tớ hết. Nghe thế hay đó chứ phải không? Mà cũng buồn cười thật. Lúc trên mạng này ai cũng ầm ầm kêu sẽ đi, nhưng cuối cùng thì chỉ có 4 người Gurluver, Death_Eater, Cannibal với tớ _ Rce. Cả lần sinh nhật 84 (16-6) vừa rồi cũng thế. Ai cũng kêu sẽ đi nhưng cuối cùng thì lò dò đến có mỗi 4 người đó. Nếu hôm đó bọn tớ về sớm chắc WhiteChocolate với Rinoa chẳng gặp đươc. Nhưng kể ra, những lần gặp 4 người đó vẫn thấy vui. Chẹp.... Tớ nhớ có ai đó trong hội nói với tớ là tớ với Cannibal rất hợp nhau trong cái khoản buôn dưa lê, bán dưa chuột. Hình như tớ với Cannibal gặp nhau là i như rằng đem đủ chuyện ra nói, người tân người bốc. Tớ nghĩ bạn đó (hình như WhiteChocolate thì phải) nói quá thôi chứ phải không Cannibal. Còn Death_Eater chắc cú tớ lắm. Thỉnh thoảng lại có lần gọi điện vào đúng lúc hứng bạn í đang lên. Hứng của Death_Eater thì đa dạng lắm. Có thể là lúc đang hồi hộp khi xem film, hay đang lúc làm "Mảnh trăng cuối rừng" đầy lãng mạn, và thêm vài lúc nào nữa thì tớ không rõ. Chà còn về Gurluver thì khó nói thật. Thế nào nhỉ. Hôm đầu tiên về, Death_Eater khoe ầm ĩ là trông hội trưởng đẹp trai dã man. Tò mò quá phải không. Nhưng hôm sau Gurluver bỏ cái mũ mình hay đội ra thì Death_Eater chê ỏng chê eo (kiêu vật). Bắt Gurluver đội lại. Rồi chẳng biết hai bạn này có gì xích mích mà suốt ngày Death_Eater kêu Gurluver là cái thằng đen đen xấu xấu bẩn bẩn. Còn Gurluver kêu Death_Eater là gì thì tớ không nhớ. Nhưng chỉ có điều đôi bạn này có lần làm tớ với Cannibal choáng khi tuyên bố hội mình có một đôi mới hình thành là Gurluver và Death_Eater. Choáng quá phải không? Nhưng sau đó hai anh chị này mới lòi cái đuôi lừa phỉnh ra. Láo thật!!!
    Gurluver, Cannibal, Death_Eater, Rce. Đó là 4 cái tên mà tớ sẽ chẳng bao giờ quên cả. Tớ không dám tự phong nhưng đã có thời gian 4 cái tên này được xem như Founder of 1984-club. 4 cái tên xuất hiện từ cái topic đầu tiên mở màn chiến dịch quậy phá cái Rút ngắn khoảng cách của hội.
    Nhưng mà dù sao cái thời gian đó qua lâu rồi. Sau này 84 ngày một đông lên nhưng có những cái tên chỉ đến một lần và ra đi mãi mãi. Những cái tên thân thuộc nhất của hội như: Ostrich9I, Puppytin, _the8thwonder, SevenLove, Cannibal, Death_Eater, Rce, Gurluver, WhiteChocolate, Joot (thiếu 1 người nhưng ai thì tôi quên mất rồi). Nhưng giờ chỉ còn lại vài người hay vào thôi. Các bạn đều quay ra làm những việc riêng của mình cả. Tớ biết tất cả đều còn rất quí hội (như Ostrich9i) nhưng có lẽ điều kiện không cho phép. Ai chẳng thế cả. Dù sao tớ chỉ mong hội mình tiếp tục phát triển. Chúng ta chẳng cần đông đảo mà cái cần là cần những người thực sự gắn bó với hội. Có thời gian những cái tớ nhắc đến ở trên đã từng gửi mail riêng cho nhau, để coi nhau như những người bạn thân. Dù biết rất khó khi mỗi người một trường, một lớp nhưng cái chính là tất cả đều rất tôn trọng nhau. Sắn sàng giúp đỡ nếu cần. Bạn là vậy đó, đâu cần phải thân thiết ngây ngày đối mặt nhau mới là bạn. Cái chính là trong thâm tâm mọi người vẫn muốn gắn bó với nhau. Phải không mọi người. Tớ chưa bao giờ xem 84 chỉ như một nơi giải trí cho vui. Thế nào cũng được. Mà luôn coi các bạn thực sự như bạn thân của mình, những người bạn mà tớ luôn nhớ, luôn muốn gắn bó. Có thể 10 năm nữa, vị trí chúng ta trong TTVNOnline cũng như các anh chị 7x bây giờ. Nhưng 7x họ vẫn đoàn tụ được thì chắc chắn 84 cũng làm được. Tớ tin là vậy!
    Thế thôi nhỉ, có lẽ tớ cũng định viết hết các kỉ niệm của mọi người, của 1984-club lên đâu nhưng tớ nghĩ để mỗi người nhớ lại, tự kể những kỉ niệm đó lại thì hay hơn. Thi xong Đại học rồi các bạn dành chút thời gian ra trong thời gian chờ điểm (câu nói kéo tất cả trở lại với thực tại ). Mọi người viết nhé, kỉ niệm nào cũng được. Kể cả những câu chuyện nhỏ, những câu chuyện Online bao giờ cũng rất vui. Tặng cả hội

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    À lâu lâu mới để ý cái chỗ bình chọn của mình mới thấy bây giờ mình đã được 29 người bình chọn. Nhưng sao điểm thấp thế không biết.
    Nhìn mấy cái ngôi sao đó lại nhớ chuyện sao xanh sẫm và sao xanh sáng. Hồi đó ai được 3 sao là đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Người ta nhìn vào cái sao sao là thấy được độ thâm niên phần nào rồi. Vì nếu tớ nhớ không nhầm thì gửi được 100 bài đầu là được 1 sao, từ 100 đến 500 là 2 sao. Qua 500 bài là 3 sao, từ 1000 trở ra thì phải sẽ được 4 sao. Hồi đó mỗi người hầu như chỉ có khoảng hơn 300 bài là cùng (có người còn ít hơn). Top 25 người gửi bài của TTVNOnline bao giờ cũng phải có dăm ba người (có thời gian choán khá nhiều chỗ nữa cơ). Dần dần thấy có nhiều bài cũng oai oai, 84 bắt đầu câu bài. Mở đầu là _the8thwonder là trong 1 tuần lên hình như 200~300 bài gì đó. Sau đó mọi người bắt đầu đuổi. Có những bài viết mà 84 chỉ viết có 1 hai chữ hay có mỗi cái mặt cười. Như tớ có lần post mỗi chứ "kệ!". Rồi từ đó cũng nảy sinh nhiều ý tưởng câu bài. Có những ngày cả hội gửi được vài trăm bài mà mở ra chẳng thấy có cái khỉ mốc gì. Khi sợ bị phát hiện thì hội tâp trung câu vào đêm đêm để qua ngày cón số số bài gửi trong 1 ngày biến mất do qua ngày mới. Nhưng dần dần 84 cũng bị phát hiện. Một loạt thành viên bị trừ bài (trong đó không có tớ --> một điều rất khó hiểu kể cả đến giờ). Trừ tất kể cả những cao thủ câu, hay các vị câu chính đáng đều chết. Chắc vì hồi đó 84 không có tay trong ở TFG (nhớ ngày đó muốn vào TFG Death_Eater còn phải mượn nick để vào --> tay chân trong TTVNOnline không nhiều cũng có cái thiệt đó). Không câu đều kiểu click chuột liên tục rồi nhờ tớ hay Gurluver xoá hộ, mọi người chuyển qua câu chính đáng. Nói chung nhiều người đã nản vì bị trừ nhiều quá. Nhưng vòng quay của tạo hoá buồn cười thế đó. Bởi vì thuyết tương đối của anh xờ tanh lúc nào cũng đúng dù nó chỉ là tương đối. Lương thiện chẳng được bao lâu. Các thành viên lại bị cơn lốc của phong trào cách mạng dân chủ (là mọi người đều có quyền bình đẳng, ai cũng có quyền được độc lập câu, được tự do câu, và được hạnh phúc câu). Những cao thủ trong nghề câu tôi có thể xếp Joot là số 1: chuyên gia của những chuyên gia, chuyên ăn theo nói leo, bài viết ngắn cũn mà không ai thấy tức. Ai đọc cũng thấy vui. Joot có thể coi như cao thủ trong nghề câu (kiểu fít xờ chuyện nghiệp) mặc dù bên ngoài cô bạn này trông ít nói và hiền lành kinh khủng. Và đó là một khoảng thời gian dài mà không ai trong TTVNOnline là không biết tới 84, nổi tiếng quậy, vui và đoàn kết. Top 25 của TTVNOnline luôn có ít nhất 7 đến 8 người (có khi còn nhiều tới 10, 11 người, như tớ có lần đã leo tới vị trí thứ 2 sau mỗi anh truongdu trên cả bác ATC hay Nokia gì đó). Nhưng sau khi TTVNOnline thay đổi chính sách sao sủng thì tịt luôn. 84 bận thi cử, thế là Top 25 vắng dần 84, chẳng biết giờ còn ai nữa không??
    Cũng trong thời gian mà còn để chế độ hiển thị số lượng bài. TTVNOnline còn để màu cho các loại sao. Chỉ có ai làm mod mới được có sao xanh sáng màu da trời. Trông đẹp mà phê lòi mắt. Còn cả cái title nữa. Chỉ mod mới đổi được. Những bác nào có câu như "Một thành viên muốn xây dựng....." hay khác người là cực kì kinh đó. Đó là những người mà vào bất kì box nào cũng không sợ bị bắt nạt. Chứ thành viên thường chỉ cái điệp viên "thành viên thường xuyên" với "thành viên hay gửi bài".... Mà sao xanh da trời càng đáng nể. Nhưng bây giờ TTVNOnline bỏ hết mầy cái đó rồi. Chắc TTVNOnline đang thực hiện dân chủ, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn (nhưng kể ra để như cũ hay hơn vì các thành viên lúc nào cũng muốn cố gắng xây dựng TTVNOnline vì muốn có những thứ khác người như trên).. Và bây giờ mod đông nhan nhản. Muốn xử lý user nào nhiều khi cũng chẳng được vì hầu hết ai cũng làm mod cả. Nói chung TTVNOnline bây giờ phổ cập quá, rộng rãi quá đâm ra chẳng có sự ưu đãi ai cả. Vì có mất một thành viên trong số hàng nghìn người cũng được.
    Mọi người viết tiếp nhé!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Rce à ! mạch vắn của cậu hay thật đấy nhưng sao buồn thế! cậu có quá quan trọng hoá vấn đề lên không đấy!? Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp hay cách nhìn của cậu đã khác đi?! Bây giờ mình cũng thấy box này chán chán kiểu gì ấy, nhưng những người cầm trịch như cậu thì phải khuấy động lên chứ! (chuyện thi cử đã làm cho chúng ta quá mệt mỏi phải không!)
    Happiness to everybody
    lament of the life!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0

    Rce ơi là Rce! Sao bây giờ chú buồn thế. Lời văn gì mà thấm đẫm nước mắt! Thế này mà TN chỉ được 7.5 thôi à!
    Năm vừa rồi, tôi biết là chú gặp rất nhiều sự xui xẻo trong cuộc sống, với cả những điều mà tôi biết lẫn nhứng điều mà tôi không biết thì tôi vẫn nghĩ, chú đáng nhận được một kết cục có hậu hơn (tính tới thời điểm này).
    Mà sao chưa gì chú đã tuyên bố sẽ vĩnh biệt cái mạng này. Nó có ý nghĩa với chú lắm cơ mà. Trước đây, cứ khi nào đến nhà Sơn hin là bọn tôi lại thấy chú vào TTVNOnline, lang thang một lúc mới ra cho mọi người check mail, rồi lại vào TTVNOnline tiếp (!). Hình như nó là cuộc sống thứ 2 của chú. Tôi vẫn nhớ, hồi bọn mình chờ xem điểm thi QG ( quãng thời gian đẹp nhất cấp III của tôi ) , bọn mình toàn trốn tiết đi ra ngoài uống nước, một trong những làn đó chú đã bảo tôi rằng dù có thế nào (Đỗ/Trượt) thì chú vẫn cứ quan tâm đến 84-Club cơ mà!
    Mà thôi, kệ chú, cái 84-Club này chưa có ý nghĩa gì đối với tôi cả, nên chú có từ bỏ nó thì cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của ta. Có điều, Tuấn ơi, chú phải vui lên chứ. Bây giờ không phải là lúc ôn lại những kỷ niệm hồi xưa đâu! Tôi nhắc lại, không phải là lúc ôn lại kỷ niệm. Tôi nghĩ là tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian, và chú thì ko cần phải như vậy.
    Cả mọi người nữa, nếu cứ kể ra những kỷ niệm của mình thì 84 sẽ buồn lắm đấy. Vì kỷ niệm dù là vui hay buồn thì cũng đem đến nỗi buồn cho mọi người mà thôi.
    Mà tôi thì không muốn buồn đâu!
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chú Rce bây giờ chắc đang buồn lắm đây! he h, có phải ngực chú cứ nặng nặng, thở cũng khó khăn, ngồi 1 mình trước cái máy tính, ko thiết làm gì, thầm nhớ đến 1 ai đó, rồi ngồi gõ liên tục như máy.... Hơi giống tớ 1 dạo nào đó, hì hì, cảm giác đấy kể ra cũng vui lắm...
    Hic hic, my god! I have just come! I feel soooo good!...oh...yeah...
  6. rinoavn

    rinoavn Guest

    Ờ, mai tớ cũng đi thi, tớ cũng vừa đọc xong bài của leRemeo, tớ cũng thấy bực mình, nhưng tớ cũng ko phải là mod ở đây, nên là cóc xoá đc
    Mod nào đang online thì xoá dùm nhá, tớ hứa bao h dùng user sịn sẽ post tử tế cho mà coi (he, ăn cắp bản quyền của DE 1 tí)
    (i'm whitechocolate - WC)

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú làm tôi xúc động quá. Nói thật, nhiều người từng nói với tôi là mấy cái thằng học đội tuyển là những thằng chẳng có tí tình cảm nào cả. Nhưng đó là vì họ nhầm đó thôi. Vì tôi biết có những người bạn như các chú. Tôi chẳng hiểu sao mà tôi và các chú lại gắn bó với nhau như thế. Có lẽ vì trong một tập thể lớp cái nhóm đó hình như tách hẳn ra. Chúng ta có những sinh hoạt riêng. Gặp mặt và nói chuyện với nhau không chừng nhiều hơn cả với bố mẹ. Có lẽ cả đời mình tôi chẳng thể tìm được một nhóm bạn nào như vậy. Vì các chú là những người có thể thông cảm cho những thất bại mà tôi trải qua và ít nhất tôi cũng vậy. Đó là những điều mà chẳng ai hiểu được ngay cả là người lớn. Lý do ư? Nó đơn giản lắm, bởi chúng ta đều cùng một con đường đi. Bây giờ thì đã tách làm nhiều hướng nhưng cùng hướng về một mục tiêu (chỉ tiếc là Nghĩa đã đổi hướng, kể cả cũng tiếc nhưng mà chịu thôi). Có thể 10 năm nữa tôi với các chú mới họp được lại. Nhưng đó sẽ là ngày cả lũ với cốc bia (cả với những chú không biết uống bia như Đinh Hồng Minh cũng bảo là ra nước ngoài sẽ tập uống), lập một nhóm nữa chứ? Điều tôi mong mỏi nhất đó, tôi muốn sẽ cùng các chú làm được cái gì đó cho đáng mặt thằng con trai.
    Còn tôi à? Các chú đừng lo quá thế! Hôm qua gặp Đinh Hồng Minh, ĐHM bảo là tôi chẳng giống thằng Tuấn của tôi trước đây. Ai bảo là không giống nào! Tôi vẫn còn ngông cuồng và tự tin lắm. Đã có ai quật ngã được ý chí của tôi đâu huống gì cái chuyện này phải không? Các chú hiểu tôi quá rõ mà. Chỉ có điều con đường của tôi sau này có thể phải vất vả hơn thôi. Coi như bây giờ tôi đang xuất phát sau các chú nhưng mọi người cứ yên tâm là nhất định tôi sẽ đuổi kịp mọi người.
    Phạm Minh Tuấn
    P.S: Xin lỗi vì post bài ngoài chủ đề về 1984.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 09:24
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 09:34
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm với bao nhiêu kỉ niệm gắn bó với nhau,chắc chắn muốn rời bỏ ko thể dễ dành đc.Em đc nghe anh Tuấn kể chuyện về 84 của mình với một giọng điệu hết sức vui vẻ và em thấy dường như mọi kỉ niệm đang về lại với anh. Có lẽ bây giờ chẳng còn cách nào để giữ đc anh nếu như anh đã quyết, em cũng ko nghĩ anh là con trai mà lại tình cảm như vậy, có lẽ người mà HOS bên em gặp anh mỗi lần ở trường ams cũng ở 84 này phải ko anh? Anh nên nhớ là anh còn phải tham dự DH đấy nha, anh cho em ké rùi mà nhớ đấy con trai đã nói thì ko dc sai lời à nha. Bây giờ em và mọi người sẽ chúc anh đạt đc kết quả tốt thật tốt vựt qua mong đợi của anh để anh có thể trở về cùng 84 như cũ và anh nên nhớ một điều nữa là anh vẫn là thành viên của 86 nha, mà 86 thì thiếu con trai trầm trọng đấy nha, anh phỉa đứng giẵu 2 bên để giao lưu à nha. Anh đang buồn lắm à hi` hi` đang nhớ đến những kỉ niệm trước kia à hi` hi` em có cách này hay lắm à, anh cứ đi tìm xem bên 84này có ai có thể để cho anh đánh đc thì anh cứ đánh hi` hi` đánh thật đau vào hi` hi` mà nếu ko tìm đc ai thì anh cứ lấy cái gậy đấy thử đập vào đầu mình xem có vui đc ko? Mà theo em nghĩ thì chắc chắn anh sẽ vui đc chút nào đấy biện pháo của em là hiệu nghiệm lắm đấy hi hi`
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    RCE à .Cho phép tớ gọi ấy bằng mày tao .Như thế có lẽ tiện hơn ,con trai vẫn thế ..
    Tao đọc bài của mày rồi , thật lòng , đọc được hết cả cái đống đấy thì cũng phải nói là rất kiên trì đấy . mà đọc đến đoạn cuối rồi thì lại quên béng mất cái đoạn trên . Nói thế thôi , nhưng xem ra tao cũng hiểu mày chút chút ...
    Tao nói hiểu mày không phải là bời bài thi của tao làm chán . (mà mặc dù đúng là chán thật _ thậm chí tao chả muốn xem lại nó đúng hay sai nữa. ít ra thì cũng muốn có 2 tháng để thoải mái ...) . Tao nói hiểu mày vì tao cũng biết cái cảm giác hẫng hụt ấy nó như thế nào . Khi người ta hi vọng rất nhiều ,rất nhiều nhưng rồi kết quả lại không như mong muốn thì cái cảm giác chán nản ấy là tất yếu . Và nhất là với mày ..
    Trong những đứa bạn tao quen mày không phải là một đứa đặc biệt xuất sắc , một đứa cực thông minh hay tài giỏi , nhưng tất cả đều phải công nhận khả năng của mày . Mày là một đứa giỏi và thông minh thật sự. Và tao nghĩ mày cũng hiểu điều ấy , đây không phải là tự kiêu mà là người ta cần phải như thế , biết rõ vị trí của mình để đặt ra mục tiêu và phấn đấu . Và với khả năng của mày đỗ đại học hay đạt giải quốc gia đều là những mục tiêu hoàn toàn có thể hy vọng và mày xứng đáng để có . Nhưng không ai có thể nói trước được tương lai . Mỗi quyết định dù lớn hay nhỏ đều dẫn đến một bước ngoặt của cuộc sống ,mỗi sai lầm dù nhỏ cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời con người . Tao chỉ nói là thay đổi , nhưng tao không nói là xuống dốc . Vì không có gì là hoàn toàn xui xẻo ,không có gì là hoàn toàn may mắn . Quan trọng là cách mà mày nhìn mọi việc như thế nào .
    Bây giờ có lẽ còn quá sớm để nói về bài thi của mày , nhưng điều ấy có lẽ không quan trọng ,vì quan trọng là mày cần hiểu và nghĩ xem mày sẽ làm cái gì vào lúc này . Trong cả cuộc đời không ai không một lần sai phạm , nhưng quan trọng là đứng lên thế nào . Và tao nghĩ mày đủ bản lãnh và nghị lực để biết mình cần làm gì vào lúc này . Hãy suy nghĩ chín chắn và quyết định lấy con đường cho mình . Dù mày chọn con đường nào tao cũng luôn ủng hộ mày . Nhưng nhất định không để mất niềm tin vì tao vẫn luôn tin tưởng mày .
    Những lời trên đây có thể coi là những lời tao động viên mày ,nhưng cũng có thể coi đấy cũng chính là những lời tao tự nói với chính mình ...
    <i'm not whitecholate>

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chú giống thằng Toosonet bên bọn anh! giỏi phết mà teo mất cái giải toàn quốc! thế là năm ngoái nó fải vào trường Thăng Long! nhưng năm nay nó lại thi, chắc sắp thủ khoa, thấy bảo làm tốt lắm! cố lên chú em! :)

    Baptised in Blood

    Fate-death

Chia sẻ trang này