1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều thắc mắc về ca khúc '' Hát Cho Người Nằm Xuống '' của TCS

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi fbicia, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fbicia

    fbicia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều thắc mắc về ca khúc '' Hát Cho Người Nằm Xuống '' của TCS

    Có ai biết hoàn cảnh ra đời của bài này không ?
  2. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc này vào năm 1968 ,nếu mình không lầm .TCS sáng tác bản này để tưởng nhớ người bạn thân của ông tên là Lưu Kim Cương ,Đại tá phi công của chế độ củ ,đã tử trận tại phi trường Tân Sơn Nhất vào năm 1968
  3. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người ta còn kể rằng Lưu Kim Cương còn là người bảo trợ cho TCS những ngày tháng trốn lính. Đành biết là rứa nhưng nghe Cho Một Người Nằm Xuống cứ có cảm giác rằng TCS viết cho Ngô Kha. Vì một bài đó bàng bạc một không khí như trong thơ của tác giả Hoa Cô Độc (Ngô Kha).
    Anh nằm xuống
    sau một lần
    đã đến đây....
  4. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cho Một Người Vừa Nằm Xuống
    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
    Đã bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!
    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.

  5. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    "...Rồi chợt một hôm nghe tin Lưu Kim Cương chết ở phi trường Tân Sơn Nhất, Khánh Ly lên phòng tôi, cô ngồi lặng, Sơn chỉ nhìn và cũng lặng yên. Ít ngày sau, bài "Cho Một Người Vừa Nằm Xuống" ra đời. Tôi không biết ai là người đã hát bản đó lần đầu tiên. Nhưng sau này ít có dịp tôi được nghe lại. "Anh nằm xuống?cho một ngày?đã vui chơi trong cuộc đời này... Người tình còn đó anh nhớ không anh? Bạn bè còn đó anh nhớ không anh?..? Đó cũng là quan niệm sống của Sơn. Anh làm bài đó cho bạn bè và bây giờ bạn bè của anh lại dành những câu hát đó tiễn đưa anh."
    Trích đoạn bài viết "Ừ Thôi Anh Về" của tác giả Văn Quang
    Nguồn: http://tcongson.momentumcap.com/vanquang.html
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    1968,Ngô Kha đã tử đâu.
    PauLennoN
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 21/12/2003
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ chút xíu
    Chế độ miền Nam có quy định: một người lính khi hy sinh sẽ được thăng 1 cấp
    Trước khi Lưu Kim Cương chết,ông mang hàm Trung Tá,sau khi hy sinh thì được thăng một cấp,vì vậy phải gọi là cố Đại Tá
    Vì cái bài này mà hội văn nghệ đã đã tổ chức một cuộc họp xem có nên "xử" TCS vì tội "ca ngợi địch" hay không
    Sau đó kết luận : TCS công nhiều hơn tội (???????????)
    (theo Nguyễn Đắc Xuân)
  8. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngo Kha da bi chinh quyen nguy thu tieu cho den bay gio van khong biet ro rnag nhu the nao. trong mot cuon sahc moi ra tuong niem TCS co dang la thu TCS gui NgoKha khi Hoa Co Doc van bi giam. doc cam dong co the roi nuoc mat.
    co le PaulLennon nham Ngo Kha Hoa Co Doc voi lai Ngo Kha van song hien nay roi.
  9. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bài '''' Gia tài của mẹ '''' cũng từng bị mấy bố trên Cục biểu diễn văn nghệ chỉ trích cơ mà . Mấy bố chỉ trích TCS tại sao dùng từ '''' nội chiến ''''
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    để biết thêm chi tiết mời các bạn đọc cuốn: Trịnh Công Sơn có một thời như thế của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!

Chia sẻ trang này