1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều về Girl Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi hoanglong112002, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bà xã, hi` hi` hi`, chỉ được cái nói đúng không à.
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Những dòng nhận định của Vinasat làm Changes_ nhớ cái thời "da trâu" của mình quá. Ngày trước, mỗi lần ngồi ăn cơm cạnh cái tủ bích phê, mẹ mình thường quở rằng: "nhìn mày với cái tủ, tao chẳng phân biệt được nữa.." Hic hic...nghe mới chạnh lòng làm sao...Cũng may, cái mặt mình còn có duyên nên cũng an ủi được phần nào.
    Vài dòng lan man ngoài vùng chính chủ đề, bây giờ đi đúng hướng nào.
    Nhớ lại những ngày đầu vào SG học, lúc đấy, Changes_ chưa tìm ra đưọc chỗ trọ, đành phải ở chung với 1 ngưòi bạn của ông anh trai. Chị ấy là người Quãng Ngãi, da trắng, dáng người nhỏ, và cái miệng luôn thoăn thoắt nói cười. Thấy mình cứ im im, chị lại nghĩ do mình ngại, thế là chị luôn tìm cách trò chuyện và rủ mình đi chơi đâu đó. Trong sinh hoạt, chị đã chỉ cho mình từng li từng tí một, từ cái cách nhen bếp dầu, cách phơi áo thun,.....Rất tuyệt. Chị rất hiền. Mình rất ngưỡng mộ chị ấy, rất thích chơi và trò chuyện với chị ấy.
    Mọi người biết không, những người con gái Quãng Ngãi mà sau này mình tiếp xúc đều như chị ấy, hiền lành, phải nói là rất hiền, chăm chỉ, tận tâm, thân thiện,.......mình không hề nói quá đâu, đó là sự thật. Bản thân mình cũng là con gái miền Trung, thế nhưng, cái chất hiền lành, chăm chỉ nó không có trong con người mình. Các bạn trai Quảng Ngãi phải tự hào về con gái Quảng Ngãi mình đi
    Spam một chút, những người con trai Quảng Ngãi mà Changes_ đã tiếp xúc thì í ẹ, nhìn cứ đểu đểu thế nào ấy. Be calm down! Vậy mà các anh ấy lại chăm học thấy sợ, và cũng rất chịu chơi ......
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Vinasat biết một mà không biết hai!. Con gái miền Trung người ta chỉ ''ngăm ngăm'' ở những chỗ phải tiếp xúc với ''cái nắng, cái gió'' thôi. Còn những chỗ ...khác thì bảo đảm là ..."da em trắng anh chẳng cần ánh sáng" ....
  5. heoconmummim

    heoconmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @Cha curio: trời ạ, con pó tay với Cha luôn, Cha vào phòng xưng tội của Cha ngay đi. Cha đã có tội, amen
  6. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    rolling on the floor laughing
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung một tí: "Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng, da em ngăm anh cũng chẳng cần nhìn. Quan trọng gì da chỗ trắng chỗ đen, Xúc giác cần hơn nhiều thị giác!" Con thua cha rồi, hic. Vào xưng tội chăng?
  8. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe bà chị nói thế, em không còn biết gì hơn. Nhưng tự nhiên nhớ lại câu đùa hôm trước anh cùng phòng phát biểu: "Một thằng Huế lai bằng hai thằng Huế đểu". Miễn bình luận.
  9. sonnig_girl

    sonnig_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con gái QN tuơng đói ngoan ! Thường không đẹp lắm ,nhưng co duyên , nói chuyên côc rốc ,nhưng khá chân thành !
  10. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Gái Quảng Ngãi Thời nay xinh thật các bác ạ! (em mới về QN xong) họ biết làm đẹp hơn trước nhiều, và có nhiều "em" chẳng khác nào girl Sì Gòn hay Hà Nội, Trước kia và đến giờ, em vẫn còn nghe người ta nói girl ở thành phố QN khó gần lắm!
    Còn mí em gái đã vào HCM và hiện đang theo học ở các trường đại học thì ôi thôi các bác ơi! Nhất là các em xinh xinh, những em có nhan sắc một chút! họ còn hơn mí em ở QN khó gần, khó ưa, "chảnh" bà cố luôn, em thấy các bác trong hình ở buổi offline , các bác lớn tuổi thật! và có thể các bác hông thấy ý kiến của em là đúng đâu, nhưng những anh nào khoảng 8x thì chắc chắn đồng ý với em liền

Chia sẻ trang này