1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều về kiến trúc Sư A.Wenger người dẫn dắt Arsenal

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi thanbai2002de, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều về kiến trúc Sư A.Wenger người dẫn dắt Arsenal

    Tôi vốn là Fan của Tottenham ( nói vậy chứ tôi cũng hay thoi dõi tin tức về Arsenal lắm đó nha...anh em đừng hiểu lầm nha)

    Trong nhiều HLV tôi yêu thích thì Wenger luôn là người tôi kính trọng và hâm mộ nhất.Tôi thích cách huấn luyện cũng như cách ứng sử với cầu thủ của ông ấy.Đối với cầu thủ ông ấy như một người cha tinh thần sẵn sàng giúp đỡ cầu thủ khi gặp khó khăn( cái này là tớ đọc báo đấy...chứ cũng chưa gặp ông ấy vì có làm cầu thủ đâu mà gặp...chỉ được nhìn trên TV..hihi).Vì sao ông ấy lại ứng xử giỏi với các cầu thủ đến từ mọi quốc gia khác nhau nhỉ.....Ông ấy có thể nói rất giỏi Tiếng Anh ,Pháp Đức,Nhật bản...còn tiếng gì nữa thì tớ không biết.

    Từng một thời là HLV của AC Monaco.....cũng chính ông đã phát hiện ra tài năng của Henry khi anh ta còn chơi ở tuyển trẻ của Monaco.Sau đấy là một thời đi buôn ba ở Nhật bản.

    Sau khi trở lại Châu Âu dẫn dẳt Arsenal và giúp Arsenal đoạt cú đúp năm 98 sau nhiều năm mong đợi.Vậy tại Arsenal ông ta đã làm những gì vậy.

    Vẫn đội hình đấy được ghép thêm Overmars , từ Ajax Petit từ Monaco Berkamp rồi Kanu từ Inter.Wenger đã thổi một làn gió mới tới Arsenal với bộ tứ hàng ngự mà Adams làm thủ lĩnh người ta không thể nhận ra đó là một Arsenal nữa.Một thùng thuốc súng của giải Vô đich Anh năm đó đúng như cái tên của CLB.

    Trước đây trả ai biết đến Anelka là ai cả người ta chỉ biết đó là một cầu thủ 17 t của Paris nhưng dưới sự dìu dắt của Wenger anh ta đã biết thành một ngôi sao( tiếc là giờ đây anh ta ko như vậy sau khi qua Real,Liverpool rùi Manchester City).

    Tiếp đến là Kanu sau ca mổ tim rùi phong độ kém tại Inter đến Arsenal anh ta lại bùng nổ.Tiếc là dạo này đang xuống phong độ.

    Rồi P.Viera trước đây chả ai biết đến anh ta mà chỉ biết là anh ta chuyển đến Milan nhưng mà không có chân trong đội hình chính của Milan đến với Arsenal anh ta được những gì...... được thế giới biết đến như một tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới hiện nay đã từng được Real nhòm ngó.

    Còn Henry sau khi chuyển đến Juve cậu ta không ghi nổi 1 bàn thắng nào cả dưới bàn tay của Wenger anh ta như lột xác có nhiều khoảng trống nên cách chơi của anh ta đa dạng hơn nhiều năm vừa rồi suýt đoạt quả bóng Vàng Châu âu nữa đó
    ( hôm rồi còn làm quả Hattrick trước Liverpool đó).

    Khi Pires còn chơi ở Marseile người ta chỉ biết đến anh ta như một đội trưởng của Mar chứ chưa ai thấy hết tài năng của anh tay còn giờ đây không nói ai cũng biết rồi.

    Còn Petit rồi Overmars, Edu, Cole, Toure, Lauren, Wiltort, Ljungberg đến ngay cả Seaman rùi Tony Adams,Berkamp dù tuổi cao nhưng dưói bàn tay của Wenger nhưng phong độ vẫn lên cao ( ngay xưa thôi bây giời già quá rùi).

    còn rất nhiều cầu thủ đã qua tay của Wenger nhào lặn đã trở thành những cầu thủ lớn của thế giới ..............có thể tôi ko nhớ nữa cũng có thể là không biết......vậy anh em biết thì viết thêm nha.

    Anh em Vote điểm mấy nào......Như Vote tớ phát nha gọi là ủng hộ tớ.

    Thanks truớc nha
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -còn thiếu Ljungberg nữa...
    -nói chung về ông wenger, thì đã là fan ARS ai cũng biết cả.. một mẫu hlv tài năng và có đạo đức.
    -bài viết về ông Wenger có trong topic tư liệu bóng đá khá đầy đủ. dầu sao cũng cám ơn bạn đã quan tâm. (vote cho 5* luôn) lần sau bạn post bài vào các topic có sẵn nhé.
  3. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tài năng có thể nói là xuất sắc nhất của ông thầy chính là đào tạo nên những tên tuổi của làng bóng đá thế giới! Tui tin chắc rằng những người làm được điều đó không nhiều. Thế nên ông chính là HLV thích hợp nhất của Arsenal, một CLB thực sự không giàu có đến mức dám bỏ núi tiền ra mua một cầu thủ đã thành danh ... Với khả năng của mình thì ông thừa sức để làm nên những tên tuổi lớn, như vậy vừa tiết kiệm mà lại tạo cho các cầu thủ được nâng đỡ ban đầu bằng bàn tay của ông một tình yêu, một sự trung thành với CLB, từ đó thi đấu hết mình để trả mối ân tình của ông thầy...
    Còn về vấn đề tâm lí, thực sự ông không theo đường lối quá nghiêm khắc ... Trong chúng ta ai chẳng mong có được một người thầy, người cha hiền lành, vị tha ... Tuy nhiều khi điều đó làm cho các học trò có thể cảm thấy dễ dãi hơn ... nhưng thử hỏi Arsenal đâu có những vụ tai tiếng gì liên quan đến các cầu thủ như rượu chè, ma tuý, doping .... Người ta gọi đó là thu phục lòng người bằng lòng nhân ái ...
    Đó mới là một người thầy chân chính ...
    Tất cả vì tương lai con em chúng ta, còn kệ papa con em chúng nó !

Chia sẻ trang này