Đôi điều về nhạc trẻ Tôi biết tại nơi này, cũng như các nơi khác; mọi người đang tranh luận về một hiện tượng âm nhạc mới xuất hiện 5-6 năm nay tại nước ta. Khen có, chê có, ai cũng đều muốn cho mình là đúng cả. Còn tôi thì cho rằng tất cả các bạn đều đúng, nếu tôi không nói là các bạn đều sai ! Nhạc trẻ là loại hình âm nhạc chấp nhận được ? Đúng quá, tại vì nó đã có mặt, đã tồn tại như một bức tranh phản ánh một phần hình ảnh của thanh niên thế hệ này. Thế hệ trẻ hiện nay luôn muốn khẳng định mình. Họ ăn mặc đúng mốt, đi xe xịn,dùng điện thoại di động như sợ mình bị chìm đi trong ánh mắt của mọi người. Miền đất âm nhạc cũng là nơi để giới trẻ thể hiện mình. Họ gào thét, tán thưởng các ca sĩ, ban nhạc để chứng tỏ "ta đây cũng biết thưởng thức âm nhạc đấy chứ". Cuộc sống vật chất với những viễn cảnh hoang đường luôn thôi thúc họ. Vì còn quá trẻ, họ lao vào mà không biết khi nào thì phải dừng lại mà càng lún sâu thêm. Tôi đã bước qua thời vị thành niên nông nổi đã từng thích nhạc trẻ mà chẳng biết vì sao lại thích. Nghĩ lại, hoá ra vì bạn bè quanh mình nhiều người thích nó. Chà, một thời đáng nhớ nhưng vẫn phải quên. Bạn là ai, bạn từ đâu tới, bạn có thích nhạc trẻ không ??? Đó là câu hỏi phổ biến nhất đối với tôi khi sắp sửa quen một ai đó. Đôi khi tôi thấy mình chợt đơn độc giữa "cuộc vui" và nghĩ mình cần phải có chút ít thay đổi. Không, cảm ơn ! Tôi vẫn mãi là tôi. Tôi biết thế giới và tình yêu rất đa dạng, muôn màu. Tôi sẽ tìm cái đẹp trong tiềm thức đã lãng quên của nhiều người. Một ngày nào đó tất cả sẽ trở lại, tôi tin chắc thế.