1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi Điều Về Thời Trang Nước Nhà ...

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi ten_vo_lai, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ten_vo_lai

    ten_vo_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đôi Điều Về Thời Trang Nước Nhà ...

    Thời trang luôn là đề tài quan tâm bậc nhất của mọi thời đại , mọi quốc gia ... các anh chị nghĩ gì và hiểu thế nào về thời trang thế giới nói chung và thời trang VN nói riêng xin được lĩnh giáo ! ...
    - -
  2. bum_cheo

    bum_cheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thời trang bi giờ búa lua xua hết.
    Ngó ngoài đường thấy mí con nhỏ mặc wần thụng (hay như con Thanh Thảo) để chứng tỏ ta đây rất hợp thời, ta đây bít hip hop đó nha . Thấy gớm, cái kiểu đó chỉ là đồ cho nam thôi, chứ hip hop của nữ đâu fải dzị? đúng là không bít mà bày đặt la cho lớn.
    Còn có bữa đi ngoài đường gặp nhỏ kia mặc đồ cũng khá là model, khá là mát mẽ, nhưng đi 1 lát thấy nhỏ vừa ăn kẹo, vừa "cho em tham gia bảo vệ môi trường với" = cách bỏ bỏ kẹo xuống đường => vô văn hoá không thể tưởng. Vì thế không hẳn ai ăn mặc hợp thời cũng thực thật sự là người có kiến thức, có văn hoá.
    Được bum_cheo sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 04/11/2004
  3. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Giở bất cứ tờ tạp chí nào cũng thấy trang THỜi TRANG,mở tivi cũng có mục THỜi TRANG,vừa ra ngõ cũng thấy tiệm bán quần áo THỜI TRANG,đi trên đường,đâu cũng thấy tiệm THỜI TRANG,nào là giày dép,quần áo,điện thoại,xe cộ,....
    Chúng ta đang "chết ngộp" trong "Biển Thời Trang".Chả biết đằng nào mà lần.VN ko được như các "Ông lớn" trên thế giới,chả phải là KINH ĐÔ THỜi TRANG,lại càng ko có nhãn hiệu tiếng tăm (tất nhiên) khi mà VN chúng ta,ở tất cả các lĩnh vực,chứ ko riêng gì Thời Trang, vẫn đang trong giai đoạn "học hỏi" là chính.Vì vậy đành phải chấp nhận tình trạng hiện nay ,cố mà "chắc lọc" để được cái "của mình",hợp với mình.Thế nhưng, rất tiếc là không có nhiều bạn trẻ như thế ,họ ăn mặc 1 cách tuỳ tiện,"chạy theo" Mốt,.......dị hợm!
    ====================================
    To bum_cheo:Thanh Thảo mà bạn nói tới là cô "ca sĩ búp bê" đấy hả?Đúng là cô ta đã sai lầm đấy nhưng....hãy lịch sự hơn 1 tý chứ......Mà nè,Tên tôi là Thanh Thảo ....
    To ten_vo_lai: Nhìn chữ ký của bạn kìa,wá choáng,Wá xá mâu thuẫn ,....~~~~~>bó tay.
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Về khoản thời trang thì tớ thực sự thích cách ăn mặc của bọn Hàn quốc mặc dù hồi trước không thích bọn này lắm nhưng phải công nhận rằng thẩm mỹ ăn mặc của nó khá cao (cũng có thể bọn nó có nhiều tiền nên mua được nhiều đồ đẹp ). Không chỉ trên sân khấu âm nhạc mà ngoài đời bọn nó ăn mặc rất hợp thời trang.
    Còn mấy đứa Nga ở đấy thì khỏi phải chê, mấy đứa chỉ trẻ con học cấp 1 mà ăn mặc thì có lẽ mấy bạn nữ ở box này còn chạy dài.
    Còn ở Việt Nam thì có lẽ giới trẻ thiếu một cái nhìn thẩm mĩ cho bản thân mình, thường ăn mặc theo trào lưu, theo thần tượng mà không xem cách ăn mặc đấy có phù hợp với chính mình không.
  5. bum_cheo

    bum_cheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    maybeiou ơi, tui không có nói wá đâu, có seo tui nói vậy à^^
    Hôm ni đi coi văn nghệ dzới tụi bạn, lúc đâu thấy 1 đám trẻ mặc đồ cũng ok nhưng khi mở miệng ra thì bao nhiu từ ngữ "hoa mĩ " cứ đua nhau tuôn trào, bùn cho giới trẻ wá. Bạn tui nói tui 1 câu mà tui thấy đúng ghê "mình đi xem ca nhạc là đi nghe ca sĩ hát, coi ca sĩ hát chứ đâu phải là để người ta coi mình đâu."
  6. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhoc cũng dị ứng với cái gọi là thời trang hip hop . Thi thoảng mới gặp người mặc nhìn đẹp còn lại đều gớm hết
    Thời trang đó, ở nước ngoài mặc thì phù hợp vì họ cao ráo, to con nên quần tụt, áo thụng trông sport hết biết . Hôm trước đi đường gặp anh kia cao chắc cỡ trên 1m8 mặc như thế nhìn phê không tả được . Còn đa phần dân mình, kể cả con trai, đều thuộc dạng thấp bé nên mặc thế trông luộm thuộc, bẩn thỉu làm sao ấy , chân ngắn, mặc quần tụt, đáy quần gần sát mắt cá nhìn phải nói là không cười không chịu nổi . Còn mấy bà con gái ( bà TThảo chẳng hạn ) ăn mặc kiểu ấy thì càng tệ hơn , nhìn không khác 1 con khìn
  7. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cho kẻ ngu này góp tí chút cái ngu kiến tí nha mấy bác. về cái thời trang VN í, từ lâu rồi tớ chỉ trung thanh với lí tưởng quần kaki áo pull hoặc sơ mi, hơi lúa một chút, thế còn hơn.
    Nói về cái lối ăn mặt ở cái đất Sài Thành xin trích hai câu chuyện của hai người bạn của em. Một người là sĩ phu Hà Thành nhận xét rằng:" ở Sài Gòn, càng về khuya trời càng nóng...người nghèo ra đường càng nhiều, kẻ điên cũng trốn viện nhiều hơn" Một người lại có một việc làm là: Chạy xe ngoài đường lâu lâu anh ta lại quay đầu nhìn lại và thốt lên" Con gì đang chạy xe vậy ta?" hai câu nói ấy thôi, đủ khái quát thời trang ở thánh phố
    Cái mà chúng ta gọi là thời trang ở đây, chẳng khác nào một bức tranh chắp vá từ vô vàng như xu hướng, những model hiện đại, không hề phù hợp hay đồng điệu...nó như một khúc nhạc lạc điệu. Chỉ dừng ở đây thôi, nói nữa sợ bị khoá nick quá...
    Cho nhắn tới cái cô maybeiol một chút: Cô ơi... lâu rồi em không gặp cô?!? Dạo này thấy cô lặn sâu qua...
  8. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    chòy oy ,,,,bữa trước danthanh bị mắc mưa nha ....các bạn có tưởng tượng nổi không ...áo trắng bạn nữ í mặc mỏng te ...but underwear thì màu đen ren ...mà còn bị ướt .Lạy chúa tôi ....thà đừng mặc còn hơn

Chia sẻ trang này