1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều về " Tính cách Mỹ "

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Leng_keng, 19/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Ông William M. Lansdowne - Cảnh sát trưởng San Jose trong cuộc tiếp xúc với cộng đồng Vietnam hôm thứ tư (16/7) trước sở cảnh sát San Jose.
    Ông nói: Tôi thành thật đau buồn trước sự việc xảy ra trong mấy ngày qua tại đây, trong sở cảnh sát này. Đây thực sự là một bi kịch cho tất cả mọi người, bi kịch cho một gia đình, bi kịch cho sở cảnh sát và bi kịch cho cả những viên chức liên quan đến sự việc này.
    Ông cho biết sẽ "cho mở cuộc điều tra toàn diện sự việc và sẽ cung cấp cho gia đình nạn nhân toàn bộ báo cáo này để gia đình có thể tuỳ nghi sử dụng"
    (trích từ báo Việt Mercury 18/7/2003)
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Con dao đó không nhỏ, nó là 1 loại dao bào khá dài, một bên là lưỡi dao thường có thể mài sắc để thái thịt. Hình xa có thể giống con dao chef knife. Ai biểu để bà đó múa dao doạ cảnh sát làm gì? Biết bà í điên thì ai bảo để bà í ở nhà một mình với lũ trẻ?
  3. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    .. Toàn bọn khốn nạn.. Người ta còn là mẹ của 2 đứa trẻ cơ mà.. dao cái gì chứ.. các ông làm cảnh sát mà ko biết làm thế nào khác à.. kể cả với người điên tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy phải dùng súng với họ.. Đồng bào tôi đấy, người ta chết oan uổng như thế đấy.. Ai là người có trách nhiệm để làm rõ vì sao người cùng dòng máu với tôi chết ko???
  4. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cầm súng mà phải sợ người cầm dao thì là cảnh sát loại gì?
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát kiểu Indiana Jones, thà giết, không bị đứt tay. Cảnh sát Mỹ rất lạ. Cứ bắn phát là chết người, kiểu như tiêu diệt nhanh gọn, đỡ mất công kiện cáo, tiền thuốc men nhà thương, phiền.
  6. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Hic, nhớ lại bữa đi với tụi bạn cũng bị tụi cop chặn lại vì bị bể mất cái đèn phía sau nên không biết. Lúc tới hỏi chuyện nó cũng để tay kè kè ngay súng, may mà thằng bạn nói đừng dại dột bước ra khỏi cửa xe, nếu không thì chẳng thể nào mà ngồi đây post bài được rồi.

    ...You gotta search within you, gotta find that inner strength, and just pull that sh** out of you, and get that motivation, to not give up, and not be a bad quitter....
  7. bovien

    bovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    các bạn hãy cẩn thận, khi cảnh sát chận lại nên ngồi yên trong xe và để 2 tay lên tay lái cho họ thấy . Bên Mỹ từ lâu nay asian gangs nổi tiếng là most violent nên cảnh sát họ rất cẩn thận khi chận 1 xe có nguời asian lại đó thôi . Thật ra cảnh sát Mỹ năm nào , tháng nào cũng có người bị bắn chết , làm nghề đó ở đâu cũng bị mọi nguời ghét cả .
    bò viên gân
  8. n2b

    n2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    http://www.nbc5i.com/news/1868763/detail.html
    Không phải lúc nào cảnh sát Mỹ cũng bắn nhanh đuợc như vậy đâu , trong site trên các bạn đọc sẽ thấy 1 nguoi Viet bắn một nữ cảnh sát Mỹ trọng thuơng khi cô ta đeo bịt mặt và cầm súng chạy vào trong tiệm tạp hóa của anh ta định bắt 1 nguời buôn thuốc phiện. Ra toà tha bổng vì người nữ cảnh sát quên không la lên " Tôi là Police !" khi vào tiệm và lại đeo mặt nạ đen và quên mặc áo chống đạn , nên anh Bảo đã tuởng lầm là ăn cuớp và đã bắn truớc .
    http://www.nbc5i.com/news/1868763/detail.html
    http://www.nbc5i.com/news/1866544/detail.html
    Küchenschabe
  9. dduuyy

    dduuyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói lời tàn nhẫn vậy?
  10. bdcuteo

    bdcuteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vì cuộc tình tan vỡ người chồng bắn chết người vợ lạnh nhạt rồi quay súng tự sát

    MILPITAS, CALI (VTH) ?" Inderpreet và Guljit Sandhu đã chia tài sản để ly dị kết thúc cuộc hôn nhân sau chín năm chung sống. Một người lượng giá căn nhà vừa đánh giá xong căn nhà bốn phòng ngủ của hai vợ chồng ở Milpitas hôm Thứ Hai thì Sandhu rút súng lục ra bắn trúng cổ người vợ 36 tuổi.
    Cảnh sát cho biết, người lượng giá căn nhà chạy tới đỡ chị lên và đưa chị ra phố; nhưng Sandhu, được biết tới là ?oSonny? theo họ ra lệnh cho người lượng giá căn nhà hãy lên xe pickup ngay và ra đi khỏi nơi này. Khi người đánh giá từ từ lái xe đi, thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trong kính chiếu hậu của xe: Guljit ?oRosie? Sandhu đứng trước người chồng 39 tuổi la hét. Thế là từ khoảng cách một foot, anh bắn viên đạn vào đầu chị.
    Rồi anh vào nhà. Ít phút sau, cảnh sát và biệt đội SWAT Milpitas tới vây căn nhà và di tản hàng xóm. Sáu giờ sau cảnh sát mới vào nhà, khoảng 4 giờ chiều, thì thấy Sonny Sandhu chết tại master bedroom, do vết thương đạn khi anh quay súng tự sát.
    Kamini Sandhu, chị dâu của Sonny Sandhu, gia đình là sắc dân Sikh nói, ?oVăn hóa chúng tôi, ly dị không thể chấp nhận. Chú ấy không muốn ly dị và không biết phải làm gì.?
    Cặp này cưới nhau tại Ấn Độ ngày năm 1994. Vợ chồng có đời sống khá giả với mức lương của hai vợ chồng là $160,000 một năm, thỉnh thoảng về Ấn Độ thăm gia đình. Anh mua cho chị mọi thứ chị muốn, từ chiếc Mercedes Benz SL 500 tới bàn ghế Ethan Allen. Nhưng anh uống rượu nhiều và cứ bám riết chiếc tivi nên vợ phát chán. Chị muốn đi xem xi-nê hay đi ăn tiệm buổi chiều nhưng anh không dẫn chị đi . Họ ly thân 2002 và hai ngày sau người vợ nộp đơn xin ly dị vào 31 tháng Mười Hai viện lý do ?okhác biệt không thể hòa giải được.?
    Chị bắt đầu hẹn hò với một đồng nghiệp và anh chị tiến hành chia đôi tài sản gồm cả căn nhà 1800 feet vuông.
    Được bdcuteo sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 24/07/2003

Chia sẻ trang này