1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều về Trung tâm tư liệu

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi tuanthao, 31/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hì, thì chị Phương đó, em cũng quen chị Phương hồi chị còn làm ở dịch vụ net đường PCT (77 PCT). Có điều giò chị làm trên Hoà Khánh rồi, thân gái dặm trường cực lắm anh Chung biết không. Điều mà chị P nhớ nhất ở anh là tuy ở trường anh học không nhất lớp nhưng kiến thức thì có lẽ là nhất (theo chị đánh giá).
  2. danang5303

    danang5303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    IRC ? sao lúc nào cũng đông dễ sợ. lên 8h ma chang còm máy để ngồi . đến khi tim được máy nối mang rồi thi ` không thêw tra cứu thư mục mình cân` tim` . thôi thì ngôi` chơi game hhihihi theo tui phong may sướng nhất la ở chỗ đó .khi nào hoc mệt thì xuống chơi game.
  3. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên có người khen mình

    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, là Phạm Quang Chung chứ không phải là Phan quan Chung ( định thâys thầy Xưng làm Hiệu trưởng thì bắt wuàng làm họ phỏng )
    công nhận, rất mệt mỏi khi mình làm hết sức để có thể giúp đỡ SV hoc tập..
    8h mới mở cửa, nhưng hôm nào cùng mở sớm ( nhiều người nói là cần làm việc, làm đồ án, v.v.. )..
    nhưng hỡi ôi..
    mở sớm để cho các em vào chat / mail (nay đã cấm) / lan chat / diện hoa / gửi cards/ *** / đọc chuyện / mục đích khác ..
    rất ít người biết tận dụng cơ hội (kô phải trường ĐH nào ở VN cũng có điều kiện như thế )... híc híc, mà nói nhiều thì các bạn SV chúng ta không thích (đôi khi dị với mấy em xinh tươi bên cạnh )
    phạt thu thẻ, nhiều bạn ấm ức, cay cú..
    còn làm quá chặt chẽ, thì các bạn sinh viên lại càng không thích..
    làm sao chiều được hết mọi người ????
    về ý thức, càng ngày càng tệ... đồ ăn, kẹo cao su ( tôi mất nguyên 1 ngày, dùng dao, cạo từng tý, từng tý bã kẹo cao su lâu ngày của các bạn sinh viên nhả ra đó )
    thấy ăn thì mời ra.. nhưng lại nghĩ, các bạn lớn rồi, đang ăn trong miệng mà mình đến nói này nói nọ.. là mất lịch sự..
    nhưng kô nói ra thì ...
    ôi
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  5. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ôi thương thay!

    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ý thức !!
    Ngẫm cũng đúng thôi, tình hình như vậy nên hồi trước tui vào Yahoo không được, tui bèn send vài cái tin (giả làm sếp mà) cho mấy em mới vào, đại loại như: Đề nghị bạn thoát khỏi Yahoo, hay ghê ghớm hơn là: Bạn đã vi phạm nội quy phòng máy, yêu cầu bạn ra khỏi phòng nếu không muốn chúng tôi thu thẻ. Sau đó mạng rảnh thì mình đàng hoàng vào lại Yahoo. Hehe. Mà hồi trước tui nhớ có bà chị tên Hạnh học bên ngoại ngữ (chị mà dễ gọi bằng em lắm chứ) cũng gay lắm, thằng bạn mình mới vào cyberlovingyou một chút mà đòi thu thẻ, rồi đuổi cổ khỏi phòng máy nữa chứ.
    Anh Chung có nhớ chị Hương 96ĐT không, có lần bị Thuận 97T đuổi khỏi phòng máy, chị Hương khóc bét nhè luôn. Thương thay, mà chắc là chị Hương đó không đời nào vào mấy trang như anh em mình vẫn vào đâu.
  7. tan200

    tan200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    name tuanthao nói về trung tâm thông tin tư liệu như vay do ha?
    cau co phải ngay nào cũng lên ngồi lê lết trên nay rồi khôngcó việt làm nên mới nói như vay hả. nêu mình biết được cậu là ai thì mình có lẽ không bao giơ chơi với măt bần này đâu. mình chi nói vậy thôi mong cậu nghĩ nghiêm túc về điêu mình đã nói và đã làm. cậu có muốn mình bị như vậy không?
  8. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có phải Hương GiaLai hay Đắc Lắc gì đó không ?. Hương đó bị đưa ra khỏi phòng máy là đúng, mình còn nhớ vụ đó mà, làm náo loạn cả IRC. Mà Hương đó giờ làm gì nhỉ ?

    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  9. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết nữa, có lẽ chị về lại Gia Lai, còn chị Hương học tin thì có lẽ anh đã biết tin mừng ( or not ??), chị đã kết hôn với anh Thắng bí thư Đoàn trường. Còn chị Hương 96ĐT hồi xưa ngay cả thầy Phòng mà cũng sợ cơ mà!!! Mỗi lần chị xuống thầy Sĩ hỏi đồ án là thầy Sĩ sợ hết hồn. He he.
  10. tuanthao

    tuanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuanthao là tôi đây ,bác là cái quái gì mà đòi lên mặt dạy đời ,những gì tôi nói ra hoàn toàn đúng với thực tế TTTL ,có lẽ bác ở trên núi lâu lâu mới bò xuống nên không thấy .Hay là có mắt mà không thấy đỉnh Thái Sơn ,xin lỗi nhá ,tuanthao chỉ phản ảnh những thông tn rất thực tại TTTL thôi .Nghe nói có khá nhiều người làm Mod box này ,có lẽ họ sẽ thấu hiểu hơn nhiều .

    Tình yêu và sự nghiệp tôi cần cả hai .

    Được tuanthao sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 24/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này