1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối Đối Đối

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 01/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thì Em đã nhắc Bác Chém phăng là Bác tổng kết đôi câu đối thờ của Bác đi đã mà !! EM vưỡn đang phải Uýnh lộn Từ điển để tra đôi câu đối của Bác đây !!
    Hôm nay phê quá. Làm vại nữa chứ Chư Bác??
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Okie. Thì câu đối Hán nè.
    bên Hoa Sơn Trang có câu, mà ai cũng chịu. Chả hiểu nghĩa. Kính các bác này:
    O- " 平 S .
    (Bắc Tỷ Bình Thượng Nhập)

  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hay thêm câu nữa cho các bác tối nay mà nhâm nhi:
    Nhị nữ đồng hành , tung hoành tứ khẩu
    Tam nhân đồng toạ , thượng hạ lục đầu

    Không biết hôm nay là ngày gì mà Home,AQ, Rosered, Chafeng, Vinhaihong thi nhau post bài. Trong vòng 1 tiếng, tổng cộng 5 người post hơn 20 chục bài. Hiccc. Chỉ tiếc thiếu bác Vinhattieu.Thôi, Home về ăn cơm đây. 6 rưỡi rùi
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    1. dầm mưa dãi nắng = động từ + danh từ + động từ + danh từ
    sớm ái chiều ân = danh từ (trạng ngữ) + động từ (nếu ái có thể cho là một động từ) + danh từ (trạng ngữ) + động từ (nếu ân có thể cho là một động từ)
    Cho nên chị nghĩ Đức đối như vậy chưa thoả đáng lắm. Đấy là chưa nói đến việc em không dùng cái quán ngữ gì phù hợp với binh lửa, gươm đao mà Rosered phân tích ở trên....
    2. Cái khó ở đây là cụm 4 từ cuối ở phần trên chỉ (hệ quả) đang tiếp diễn của trạng thái "vẫn đứng". Vậy thì phải điên vào chỗ 4 cái dấu hỏi một cụm gì nó cũng thể hiện đựoc trạng thái khi anh chàng chưa về, (có phải khong nhỉ?)
    Tóm lại là : CHƯA NGHĨ RA
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Cái khó ở đây là động từ "về", nếu đổi thành "mải" thì dễ hơn. Em nghĩ thế chị Alex ạ. Hôm nay cao thủ tập trung đông quá, tiếc thiếu Vi Nhất Tiếu thôi.
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Câu của Home bậy nhỉ, nhưng đáng lẽ phải là:
    Nhị nữ đồng hành, tung hoành bát khẩu
    Tam nhân đồng toạ, thượng hạ lục đầu mới đúng.
    Hehehehehehe
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he bốn chữ cuối để "chiết kiếm phong đao" nghe có vẻ kiếm hiệp quá không nhỉ?
    Chữ binh thay bằng yên, nghe đẹp hơn, nhỉ?
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Mấy từ "chiết kiếm phong đao" chị thấy toàn từ Hán Việt, mà trong câu của Changfeng lại dùng "dầm mưa dãi nắng" - một thành ngữ thuần Việt thôi, đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà liệu có chỉnh không?
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he cái đó em cũng biết mà, đối tạm cho vui vậy thôi, hôm qua lê lết mãi mới bò về dược đến nhà, nghĩ quấy quá một tí vậy thôi...
    Cái "sớm ái chiều ân" của em vinhaihong buồn cười quá, đổi thành mộ vũ triêu vân nghe cho nó phong nhã, ha ha...
    Chị Alex đầu óc nghĩ gì toàn thấy "giải" với "cởi", sợ quá ha ha...
  10. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đối câu này dễ thôi, nhưng diễn tả cho đúng cái tâm tư, niềm khao khát của nàng ta thì không dễ tí nào nhẩy.
    Cái vụ cởi , tháo .. hoa hoét gì đấy chiều hướng được lắm đấy.
    Cố lên anh chị em ơi! thêm dầu, thêm dầu, thêm dầu vào!

Chia sẻ trang này