1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dòng cảm nghĩ về ACC nhân dịp 1 năm

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi lionesse, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Đôi dòng cảm nghĩ về ACC nhân dịp 1 năm

    Hôm nay, ngày 14-5, chính là ngày 1 năm về trước Topic đơn xin đăng kí của Bighero được move về 1 box mới được thành lập có số ID là 278, Box Anime Comisc Club (ACC). Những ngày đầu tiên, Box có ít người thôi. Tôi vẫn còn nhớ Bighero "Phó tổng thư kí box AG", vhungag "trùm băng đảng tình yêu" người có cái avatar là Inu đấy. Cô bé haibaralovely đến từ TP HCM, Cô bé cùng tuổi với 23ra là Zindane-cựu hội phó FFFC, Chú One Wing angle Ultimate-Sephiroth, có cả tôi-lionesse và còn nhiều người nữa. Tôi nhớ lần đầu tiên họp online. cả box đến được tôi, 23ra, big, vhungag, kid1412vn, alucard (người mà 23ra gọi là alulu) và chú US đến phút cuối mới lò mò đi vào. Họp thì vui thật nhưng chẳng nói được cái gì, nội cái việc giữ gìn trật tự phòng họp thôi cũng đã hết hơi. Cuọc họp kết thúc đối với những người sau cùng - không - có lẽ là đối với tôi - bắng 1 cú disconnect. 30' sau mới có thể lồm cồm bò vào thì mọi người đã biến hết cả
    Tâm điểm chú ý hồi bấy giờ chính là cuộc đấu của 2 phe trong Inu Yasha. SMFC đấu với IFYC. à. SM đây là Shesso-Maru chứ không phải Sailor Moon đâu. cuộc đấu được mở đầu do linkinhot-mèo nhỏ sợ ma luôn muốn làm ma trêu chọc mọi người. Cuộc chiến kéo dài suốt 14 trang và kết cuộc bằng sự ra đời quán khuyển yêu. Cấm đầu phe IYFC-nuriko với cái tit giật gân khiến bao đồng bào phải ... là có ai hun tui như cái avatar không? phải làm nhiệm vụ lau dọn nhà vệ sinh. đầu bếp Tiny Black Dove- tạm dịch là bồ câu thui đen-đã khám phá ra nhiều món ăn vô cùng kinh dị có thế dẫn chứng là chân chuột độc hoa trảo . Hiện tại quán đang nằm ở những trang cuối của box. những ai có nhu cầu khôi phục lại quán xin vào mục search mà dó với key word là inu vs shesso.
    Chuyện thứ 2 tôi vẫn còn nhớ chình là cuộc chiến không cân sức giữa fan và antifan NHAC ( Nữ Hoàng Ai Cập chứ không phải nhác đâu nha ) Cuộc chiến kéo dài đến 15 trang và kết thục nghiêng về ..... thời gian . Topic này đang thám hiểm đáy Box cùng với hội khuyển yêu
    1 topic rất máu lửa đối với anh em chính là Mai mối môi mái của mèo con Linkinhot. ui chùi! đồng bào được 1 phen đi chợ tình ACC. Bà mối đã lọt vào tay tui được khoang đâu hình như 5 tháng thì phải sau đó thì ông đường ông bà đường bà bây h thì đã trở lại như trước đây. anh em thôi . Vào đấy các cô các chú sẽ được xem nhiều cuộc trò chuyện tình củm phết Hiện tại bà con cô chú nào còn máu xin vào mục dò tìm nhé .
    Hèm! Chúng ta nói về chúng tôi là 1 topic rất được yêu thích của chú kehuydiethegioi. Trong này bạn sẽ được đọc những gì mội người viết về mình và nhiều hơn cả những gì bạn tưởng tượng. Mọi người sẽ nhạc nhiêu lắm khi tui thế này mà được viết vô cùng quái dị . he he. nó đang tập lặng mọi người ạ. hãy lặng xuống vớt nó lên nhở
    Tôi nhó những ngày xưa ấy. Box có thể nói là cự kì vui. mỗi người 1 kiểu và tranh luận vô cùng quái. Có bài đang ở trên mây nhưng lại bị kéo xuống đất bằng 1 bài ngắn như kiểu không thể ngắn hơn. 23ra ơi! Big ơi! vhungag ơi! Kid! Nuriko! US(SS)! Alucard! ot_xanh! Yveskha! Arale_!... Li nhớ mọi người lắm lắm. Thời gian dần trôi qua, mỗi người đều có hướng đi riêng của mình. Bây giờ mỗi người 1 ngả rồi. Li vẫn còn đây nhưng không còn như xưa nữa. Nhân dịp 1 năm này. Li chúc mọi người mạnh khoẻ. Dù sao tất cả chúng ta cũng từng gắn bó với nhau sau 1 thời gian dài rồi phải không mọi người. Li vẫn luôn nhớ những ngày đầu chúng ta bên nhau.
    Thay cho lời kết.

    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh
  2. kid1412vn

    kid1412vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thank anh Lion rất nhiều, mong ACC ngày càng vững mạnh hơn nữa nhé! thanks!!
    Kid1412 - The Phantom Thief
    Detective Conan's Crazy Fan
    [​IMG]
  3. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    ]À,có vài chi tiết em muốn nhắc lại:ACC,cái tên vô ùng thân thương này do thành viên solid nghĩ ra.Mod đầu tiên của ACC là bighero.
    Lion ui,anh làm em nhớ đến rất nhiều chuyện.Phải nói đó là 1 thời kỳ vừa "kinh hoàng",vừa "rực rỡ" của ACC.Kid ui,Kaito ui,hình như tui và các ông vẫn nợ nhau vụ ĐDĐKT,phải ko?CÒn NHAC nữa,đang hăng,thế mà xìu như bún(nhớ vụ này mà em kiếm kha khá vote)
    Mà thôi,một năm qua rồi,muốn đòi nợ cũng ko được.Cái gì qua là đã qua,mong là mọi người,ai cũng còn nhớ.
    Big,vhunag,zin,lion,kid,alulu,SS,ớt,em cám ơn,cám ơn mọi người rất nhiều.NHờ mọi người,em đã có rất nhiều kỉ niệm.Bây giờ thì chỉ còn ngồi nhớ,nhưng em mong là mọi người,ai cũng iu ACC,nhé.Vì chúng ta là ACC mà.

    Blue is my world now I'm without you!

    Được haibaralovely sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 14/05/2003
  4. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ mỗi người một nơi. nghĩ lại những ngày xưa ấy thật buồn. Tất cả chỉ còn kỉ niệm mà thôi. Chúc tất cả mạnh khoẻ, chúc thành công trên con đường mình chọn. tôi luôn nhớ về mọi người
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài kỉ vị thanh

  5. Kaito_1412

    Kaito_1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, đã lâu lắm rồi mới vào lại, đọc thấy topic này mà nhớ. Hồi ấy, kai mới chân ướt chân ráo vào ACC theo sự dụ dỗ của kehuydietthegioi. Hồi ấy hăng thật, lập hàng loạt topic. DDDKT thì tranh cãi với 23ra về đội hình trong mơ, rồi chuyện Mod miếc gì nữa, khi ấy mình có biết gì đâu...Thật đáng nhớ!
    Rồi khi ACCVN ra đời, ít vào hẳn đi nhưng vẫn tham gia topic mai mối đều đặn :D .
    .....Bây giờ thì tan tác cả rồi......

    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
  6. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Bi h ngồi nhớ cũng chả được gì.Thôi thì cất trong tim để rồi cứ ngày 14/5 lại ngồi nhớ vậy.Dù sao thì hitori cũng đã nói:Bao giờ cho đến ngày xưa?

    Blue is my world now I'm without you!
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia vào ACC so với mấy vị ở đây là quá muộn nhỉ Em chỉ còn nhớ 23ra có mấy cái bài phê phán NHAC dài hàng thế kỉ làm mình phê như con tê tê, xong là còn có bác nào đấy khoái quá kêu gọi "Ai vào đọc mấy bài của em 23ra thì vote cho em ấy 1* đi", đại loại là thế
    Thỉnh thoảng ngồi đọc lại những bài viết của mình hùi đấy, cứ bùn cười
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]
  8. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    ừm! bao giờ cho đến ngày xưa??
    Cứ đến 14-5 2 anh em mình lại ngồi ôn lại vậy nhé!
    bây h anh chẳng thể nào gặp đc em rồi. chúc mạnh khoẻ
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài kỉ vị thanh

  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mọi người xưa đều đi hết rồi
    box toàn người mới thôi
    em có cảm giác bây giờ acc không còn chất lượng và đầm ấm như mọi khi nữa
    có lẽ vì mọi người đều tham gia nhiều box quá,không có thời gian chăm chút cho acc nữa
    chán ghê
    hồi đấy sao mà vui thế không biết
    ..........I wanna run away...........
  10. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là em còn nhớ ia nói cấu đó,là bighero,vì đó là một lời khen hiếm hoi mà big dành cho em.Dù sao thì cũng vui rồi.Box nào cũng có thới hoàng kim,dù ngắn ngủi cũng đủ làm ta nhớ mãi.Thời gian tô đẹp thêm kỉ niệm mà

    Blue is my world now I'm without you!

Chia sẻ trang này