1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dòng muốn nói về môn phái Thất Sơn Thần Quyền

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi leepark, 23/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leepark

    leepark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thời gian quá đã có khá nhiều đề mục nói về môn phái Thất Sơn thần quyền nhưng mình thấy các bài viết trên chưa bài nào có cái nhìn đúng đắn về nó, và thường phủ lên một tấm vải mang màu sắc huyền bí khiến người đọc rơi vào trạng thái mơ hồ, người muốn tìm hiểu không biết tin vào ai, nay mình viết vài dòng bày tỏ khiến các bạn có cái nhìn đúng đắn hơn về môn phái này,

    Môn phái Thất Sơn Thần quyền thờ đức phật bà Quán Thế Âm bồ tát, dưới Ngài là bảy vị sư phụ thất sơn thần quyền hay còn gọi là các bậc thầy vô hình chịu trách nhiệm hướng dẫn cho môn sinh, người ta thường truyền tai nhau môn phái này không cần đứng tấn, không cần tập quyền, không có đòn thế hay bài bản gì cả, chỉ cần thắp hương, đọc chú, khấn vái thì có sức mạnh muôn người khôn địch, dao kiếm đâm không lủng hay giết người trong chốc lát... thiên hạ đồn đại là như thế, những người học không đến nơi đến chốn thổi phồng lên khiến cho nó mang một cái tên như là quyền thề, quyền ma... Những bậc tiền bối, cao nhân, những người có tâm với môn phái ngại điều tiếng thị phi nên cũng chẳng có ai tranh cãi làm gì cho mệt, vừa rồi mình tình cờ đọc được một bài báo có tựa là " tôi lên núi học võ bùa", đọc những dòng của bài viêt, khi đến đoạn đọc chú, dùng bùa đủ mọi cách mà vẫn chẳng thấy gì cuối cùng kết luận là không tập nữa không người khác cho là điên, phóng viên viết có vẻ rất hay, dùng ngôn từ rất logic, nếu ai lần đầu muốn tìm hiểu chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực, cho rằng không có thực, vớ vẩn, điên khùng...

    Thất Sơn Thần Quyền có một tên gọi khác, đó là môn võ " tu nhân tích đức", khi nhập môn có 9 điều thế nguyền trước bàn thờ tổ, những điều thề này đều hướng tới cái tâm, cái đức của con người như hiếu thảo, không tửu sắc, tà dâm, không phản bội môn phái, phông phản thầy... đấy, chỉ có thế, những điều cơ bản để đủ tư cách làm người, kể các không học thất sơn thần quyền, thì đó cũng là tiêu chuẩn của một người có đạo đức trong xã hội,

    Ai nói học thất sơn chỉ thắp hương khấn vái, học thất sơn rất khổ cực, có thể nói là khổ kinh khủng, có câu nói rất hay, " thành công tỉ lệ thuận với giọt mồ hôi bạn rơi xuống", bạn bỏ công bỏ sức ra, bạn sẽ đạt được, lúc mới vào môn phái bạn tập luyện có khi trên người chẳng còn chỗ nào không xước xát, hai đầu gối tím bầm, tay chân đau nhức, người mệt rã rời, đấy, ngày nào cũng phải tập khắc khổ như thế, đây là môn võ của tâm linh nên sẽ có cái không giống bình thường, nhiều người không chịu được, bỏ tập, tập không đều đặn nhưng vẫn huyênh hoang khoác lác, cho rằng ta rất lợi hại, là môn sinh thất sơn cơ mà, lúc vào đánh nhau bị đánh cho bầm dập te tua, lúc ấy lại quay lại đả kích, nói xấu,

    Trước khi tập luyện vào mỗi sáng khi đánh răng rửa mặt xong bạn sẽ xin phép các bậc bề trên cho luyện tập và chỉ lúc đó thôi, bạn sẽ tập cả ngày, không có chuyện cầm hương lắc lư đâu, giống như bạn ăn cơm bạn phải mời những người lớn tuối trong gia đình vậy, cuối ngày thì bạn xin phép được nghỉ tập luyện, khi tập lâu rùi bạn chỉ cầu mỗi sáng nhẩm trong đầu, vuốt mặt một cái là tập luyện được rùi, chứ đâu có thắp hương lắc lư. Hàng ngày tập nó giống như một môn thể thao vậy, tập để có sức khỏe, để bản thân bớt ốm đau, suy nghĩ đơn giản như thế thui, có sức khỏe là được rùi,


    Về khả năng chịu đòn, lắm người nói là đấm không biết đau, đau chứ, có phải gỗ đá đâu, thân thể là máu thịt, bạn thử nghĩ, trong một thời gian dài, hàng ngày bạn tập luyện, thân thể đập xuống đất, xước xát, tím bầm, trong một thời gian dài, các cơ nhục sẽ săn chắc lại, hàng ngày tập luyện khổ cực như thế, sức chịu đựng chắc chắn sẽ phải tăng lên, đây còn là môn võ tâm linh nên sẽ có nhiều thứ thuộc về tâm linh khác nữa,

    Về hệ thống đòn thế thất sơn, lúc nhập môn bạn là người mới hoàn toàn, bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện, nên sẽ không có đòn thế cơ bản, bạn như đứa trẻ sơ sinh, trước hết tập lăn, tập ngã, tập bò, tập đứng lên... khi đứng vững trên hai chân bạn sẽ được học các đòn thế khác, mình thấy thường người ta không chịu được, bỏ ngay từ bước tập bò rùi...lên cao một chút, bạn sẽ được học đòn thế, nhưng đòn thế đòi hỏi phải tiêu hao một lượng thể lực rât lớn, khổ hơn nữa, cực hơn nữa,

    Khổ cực như thế bạn thu được gì, bạn được một thân thể mạnh khỏe, bạn sẽ học được cách chữa bệnh, bạn khổ cực nhiều như thế, chắc chắn bạn sẽ có chỗ hơn người, đây là môn võ tâm linh, bạn sẽ chữa được bệnh, lúc còn trẻ thì ham hố đánh nhau, về già chỉ cần mạnh khỏe là đủ, đấy, bạn đã đạt được điều bạn mong muốn nhất,



Chia sẻ trang này