1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dòng suy nghĩ về các quyết định của bản thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnm39, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi, các bạn phê phán nền GD hiện tại quá :). Theo mình thì những lời khuyên ấy có phần cũ và không phù hợp nhưng có lẽ nó vẫn cần thiết.
    Bạn sẽ là ai nếu ngày xưa chả ai khuyên bạn nên làm con ngoan trò giỏi..?
    Bạn sẽ làm gì nếu không học đại học, phải chăng là đọc Rich dad, poor dad rồi kiếm tiển?... Mình nghĩ là bạn sẽ là người khác :)
    Mình nói vậy vì GDDH hiện nay dù chưa được sịn thì nó cũng là bước đầu tiên. Nếu bạn ko học ở đó mình tin bạn cũng chả buồn đọc "Rich dad, poor dad".
    @hanhnm: Chúc bạn thành công và sẽ có được những gì bạn đang tìm kiếm.
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 09/08/2007
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Không ái nói giáo dục là vô bổ cả. Mọi người đều thừa nhận rằng giáo dục là cái thiết yếu quan trọng, Làm việc gì mà mình không có kiến thức sâu về nó đều khó mà làm tốt cả. Ở đây chỉ là vấn đề giáo dục ở mình thì nhiều nhưng lại ko xác định đc cái gì là cần thiết cho học sinh-sinh viên. Có cái mà cần thì không đưa vào.Cái không cần thì 1 lô rất nhiều thứ lỉnh kỉnh.
    Không ai dám phủ nhận việc học, đấy là điều chắc chắn, vì kiến thức là nền tảng cho mọi việc mình làm mà.
  3. congtrinh05

    congtrinh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac bac noi cac dieu tren ma em cung muon lam, hu hu, em cung muon bon ba lam chu, nhung gia dinh em cu bat em o lai khong cho di dau het, ban em thi ho nhat dinh khong chiu roi que huong di tim nhung noi tot hon, em biet lam sao day, phai dung hoa dc ca 2 ben moi xong, cac bac giup em khoan nay voi !
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Cho skid bon chen mí, cũng mê Rich Dad và Kyiosaki lém
    Quả thực không dễ dàng j khi đưa ra một "quyết định", dù đó là quyết định nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật, hay là một quyết định to lớn ảnh hưởng tới cả một đời người . Người ta sẽ phải cân nhắc, suy nghĩ, tham khảo ý kiến vân vân và vân vân trước khi dám "quyết định", bởi người ta sợ, sợ rằng, biết đâu sau này mình sẽ ân hận, vì mình đã quyết định sai, đã làm một điều mà tương lai mình mới biết, lẽ ra mình không nên làm Nhưng cuộc sống k bao giờ dừng lại, và nếu người ta dừng chân quá lâu để do dự, thì người ta sẽ bị cuộc sống bỏ rơi, và vì thế, mà người ta phải quyết định
    Chắc bạn chủ topic cũng đã mất không ít thời gian để có thể đưa ra một quyết định to lớn như vậy, bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bạn sẽ phải đương đầu với không ít thử thách, khó khăn, nhưng bạn đã dám làm, và tớ phục sự quyết đoán ấy của bạn.
    Hi vọng chuyến đi vào SG sẽ là một bước ngoặt thành công của cuộc đời bạn.
    Vững tin bạn nhé
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc
  5. microsoftzx

    microsoftzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang làm việc trong nhà nước, không khoái lắm nhưng cũng không dám bước chân ra ngoài vì tớ theo quan điểm: Đã ra ngoài là phải phấn đấu làm ông chủ (nếu không đi làm thuê thì đâu chả vậy).
    Theo tớ: - Kém tài hoặc tài bình thường thì nên làm nhà nước, vì trong nhà nước đôi khi có hiện tượng "bò dân thả lẫn bò quan" giỏi-dốt như nhau --> mình sẽ có cơ hội "ngang cơ" (có quan hệ tốt thậm chí "hơn cơ") những thằng giỏi .
    - Có tài trí hơn người + bản lĩnh thì nên ra ngoài mà làm ăn, phấn đấu không thì phí.
    - Tớ không có tài, nhút nhát nên không dám ra.
    Tuy nhiên, cách đây 2 năm cũng có anh bạn khuyên tớ ra ngoài làm chung và đưa ra lý lẽ mình cho rằng cũng có lý: "Chú không dám ra ngoài vì sợ chết đói nhưng làm nhà nước thì chú đói cả đời".
    Bạn nên cân nhắc xem khả năng, năng khiếu của mình thế nào trước khi quyết định vì theo mình đây là con đường 1 chiều.
  6. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu là dân KD thì tớ thấy vào Sì Gòn thích hơn vì cơ hội nhiều hơn tuy cạnh tranh nhiều hơn.
    Hãy tin vào quyết định của chính bạn!
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mình phải suy nghĩ kỹ chứ, nhưng cũng ko đc lâu quá, vì cơ hội ko phải là ko có nhưng nếu ta ko quyết đoán, tự tin thì sẽ qua mất. Hoặc đơn giản là ta ko dám chấp nhận thử thách.
    Bố tớ bảo tớ là con vào đó 1 mình trong đó, xã hội giờ nhiều lừa đảo lắm. Tớ bảo con ko sợ bị thất bại, vì chỉ có va chạm xã hội nhiều, có thất bại thì con mới có thể thành công được, Con ko muốn sau 30 tuổi mà con vẫn đều đều như hiện nay, vẫn ko dám đối đầu với những thử thách, khó khăn, con lại sẽ sống một cuộc sống an nhàn như mọi người. Đó không phải là điều con mong muốn....
    Tớ sẽ ko phải hối tiếc vì những quyết định của mình, Từ trước đến giờ đều thế. Tớ để tỏ ra đúng đắn, tớ có niềm tin ở bản thân.
    Tất cả cùng cố gắng cho tương lai tốt đẹp hơn mà, mà nếu thực tế ko tốt đẹp hơn như ta muốn thì tinh thần ta cũng đc thỏa mãn vì ta đã làm và dám làm những gì mà mình hoài bão.
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là do cậu ko dám làm, ko dám thoát ra khỏi cái vỏ ốc của bản thân. Tớ đã từng đc ở lại trường để trở thành giảng viên, Nhưng sau 2 tháng tớ nghỉ. tớ ko phải là người thật sự xuất sắc. Tớ nghĩ vậy, nhưng tớ dám làm những gì tớ thấy là phục vụ cho niềm tin, cho hoài bão của tớ. Tớ cũng hi vọng cậu dám vượt qua chính mình.
    @Chicat: Tât nhiên SG là sôi động, cạnh tranh khốc liệt rồi. Tớ đã chuẩn bị tinh thần mà, Tớ làm việc gì cũng có sự chuẩn bị tương đối mà.
    Tks.
  9. microsoftzx

    microsoftzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đã vào đến HCM! Mình không dám làm những việc như vậy nên mình rất hâm mộ những người dũng cảm.
  10. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ui, mình cũng có cuốn này, để trên bàn cả năm nay rồi nhưng chưa đọc. He, giờ thì phải đọc thôi

Chia sẻ trang này