1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dòng suy nghĩ về các quyết định của bản thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnm39, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ 25/8 mới bay cơ. Dạo này tớ suốt ngày đọc sách ở bờ hồ, đi dạo các phố trước khi đi, Cậu có thích uống cafe ngắm hồ thì ra bờ hồ ới tớ.
    hihi
    @Sh01: Cậu nên đọc đi.Và thỉnh thoảng cần đọc lại ko quên mất.
    Được hanhnm39 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 13/08/2007
  2. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Được nongdanwto sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 13/08/2007
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    cafe hay bia hơi đều Ok hết. tớ có sự hài hòa mà. Có cả lãng mạn lẫn thực dụng.
  4. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở ngoài ấy có vẻ đánh giá cao SG quá nhỉ, tớ thì lại chán SG mới chết chứ. Nhưng dù sao cũng xin chúc các bạn thành công !
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi quyết định thay đổi, k nhất thiết phải chuyển đi nơi khác, nhưng đó là quyết định của bạn chủ topic mừ
    Hãy coi như đó là một bước đi nhỏ cho một bước ngoặt lớn đi, hì !!
    @hanhnm39 : bạn thật dũng cảm, kiên định, dám nghĩ dám làm, chúc may mắn và thành công !!!
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đang phải hối hận cho một quyết định của mình!
    Ặc, thế này thì chết mất thôi, không thể sống trọn vẹn và thanh thản được!
  7. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay sai thì nó cũng là quyết định của bạn. Nếu nó sai chưa chắc bạn đã thất bại. Nếu thất bại thì nó cũng là cần thiết cho những thành công sau này.
    Good luck,
  8. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nào mình cùng lên xe bus.......... hie hie lời bài hát củ chuối nhất trong số những bài mà mình từng biết. Muốn post tặng U trước khi lên đường !
    Khi bạn bắt đầu kể, thì đó đã là một câu chuyện rất dài rồi.... Tớ mong chờ những câu chuyện rất dài của bạn. :) nhớ viết nhé !
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là thay đổi không cần phải đi xa.
    Nguyên nhân tớ đi xa là do điều khác. Không phải là do thay đổi nên ta phải đi.
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Giống như trong đàm phán có 4 loại kết quả.
    Ví dụ kết quả Thua - Thua: Nhà cung cấp đã ép bạn phải đàm phán lại theo các điều khoản của nhà cung cấp, khi đó bạn nghĩ mình là kẻ thua. Nhưng sau lần đó bạn ko còn đàm phán sử dụng dịch vụ của họ nữa thì lúc đó NCC là thua.
    Cũng vậy, Việc mà mình xác định đúng sai nó cũng chỉ là tương đối.
    Tớ ko sợ thất bại, tớ cần phải làm những việc phục vụ cho niềm tin của mình, thất bại sẽ làm lại. Vì nếu ko làm giờ thì ngoài 30 tuổi ta còn thất bại thì để vực lại đc sẽ khó khăn hơn giờ nhiều.

Chia sẻ trang này