1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi Dòng Tãn Man...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Ymaimai, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ymaimai

    Ymaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đôi Dòng Tãn Man...

    Có khi nào ....Bạn cũng như tôi khg ? Chợt thấy mình như hụt hẫng và chới với giữa cuộc đời bề bộn nầy ..??
    Một chút lãng đãng ..một khát vọng không tên ...một giấc mơ (bình yên or không ) đã từng thoáng qua đời và còn biết bao sự đồng điệu giữa chúng mình phãi o ??
    Hãy dừng lại đây cùng tôi..Viết ...cho Bạn..cho Tôi..như một lời Vỗ Về ..Bạn nhé .....
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ thấy mình hụt hẫng, mà còn thấy cuộc đời này dường như chẳng còn gì đáng cho mình luyến tiếc nữa. Mình có phải là người sống thiếu bản lĩnh không nhỉ.
    Nhìn bề ngoài mình cũng không đến nỗi nào phải không. Cho dù không phải là người có ngoại hình thu hút, nhưng từ trước đến nay mình luôn là người sống lạc quan, yêu đời cơ mà. Phải chăng mình trở thành như thế này kể từ khi em nói lời chia tay. Không phải, vì mình trở thành một người yếu đuối, không có lập trường, sống không có khát vọng nên em mới dứt áo ra đi. Hay mình trở thành như thế này kể từ khi mình không thành công trong công việc. Đâu phải vậy. Trong công việc mình là người thành công đấy chứ. Mình đang làm việc cho một Bộ danh giá vào loại bậc nhất bây giờ cơ mà. Kể từ khi mình được vào làm ở đây, bố mẹ mình tự hào lắm, anh trai mình cũng tự hào, bạn bè thì coi trọng mình. Mình phải là người hạnh phúc chứ. Vậy thì tại sao nhỉ? Có ai giúp mình trả lời được không?
    Gia đình mình thật hạnh phúc. Bố mẹ, anh và chị dâu, tất cả đều tuyệt vời và luôn quan tâm lo lắng cho mình. Mình không muốn làm mọi người trong gia đình phải buồn khổ về mình. Mọi người lo cho mình lắm, mình biết thế mà. Thời gian qua mình đã phải kìm nén hết sức, mình luôn phải tỏ ra vui vẻ, lạc quan, chủ động quan tâm đến tất cả mọi người, chỉ để mọi người không biết được trong lòng mình đang nghĩ gì và muốn gì. Em cũng từng nói với mình rằng anh có làm gì cũng đừng để bố mẹ phải buồn. Mình phải sống giả vờ như thế cho đến bao giờ nữa. Sống chỉ để làm người khác khỏi phải buồn có là cuộc sống không.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    có chứ !
    đã có lúc hụt hẫng đến rã rời chân tay, cư nằm im tại chỗ, có luc còn nghĩ đến cái chết, tớ tính nhảy xuống sông Cầu để giải thoát cho chính mình nhưng:
    1 là tớ thấy mình vẫn còn nhát chết, nhìn thấy nước sông bẩn quá, mình mà nhảy xuống thì có mà ô nhiễm to
    2 là , nếu nhảy xuống thì bố mẹ lại phải mất thêm $$$ để tìm xác<--------vậy là chết mà cũng phiền người khác
    3 la`, nếu tớ nhảy xuống thì cái xe máy này vứt trên Cầu a`???????, hĩ hĩ<------------ tiếc tiền
    ===============> tớ đã không nhảy xuống, để sống đên bây giờ và viết dòng chữ này " rồi mọi việc sẽ qua "
  4. Ymaimai

    Ymaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mĩm cười khi đọc những dòng chữ của THCD
    Đúng vậy ! Rồi mọi việt sẽ qua như bạn đã nói ..phải khg nào ?? Vi` thế ..nên ngày hôm nay Mình vẩn còn Hiện Hửu để viết cùng Bạn đấy .Hhihi Nếu mà nhìn dòng sông với con nước đục ngầu với vô số vật phế thải trôi tãn mạn ..Mình cũng sẻ rùng mình đấy chứ ...Eo ôi ..khiếp quá cái chết chả ngọt ngào tí nào
    Cũng như Historian ..Mình củng có khi cãm thấy cuộc đời nầy chả)ng còn gì để luyến tiếc ...cái trạng thái đó thật là kinh khủng ..Nhưng cũng may ..nó chỉ là trong giai đoạn và khoảnh kha)''c mà thôi , sao đó Mình củng phải tự đứng dậy ,phải làm việt ..v..v và hoà mình theo dòng chãy của cuộc sống bề bộn nầy .Mình thì không nghĩ ..người ta phãi sống có lập trường ..và lạc quan như Bạn nói mới là người Hạnh Phúc trong tình yêu đâu ,bởi vì ...Trái Tim luôn có lý lẽ riêng mà Lý trí o thể nào giải thích được ..và khi Yêu ..thường thì ..người ta chỉ Yêu với Cãm Xúc của trái tim ,phãi khg Bạn ? Thôi thì ...phải tự xoa dịu nổi buồn ...và vỗ về nổi đau ..như lời của cố nhạc sĩ Trịnh ..
    Em đến nơi nầy ..vui ..buồn đi nhé ...
    Đời sẻ trôi xuôi..qua ghềnh qua suối ...
    Phải khg nào Bạn ?
    Chúc các Bạn một ngày vui ...và mong ga)p. lại nhé .
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thực tại là những trang viết buồn, là những suy tư tràn đầy màu xám. Ít người có thể hiểu, cũng chẳng có gì đáng trách. Ít người hiểu được đằng sau những nụ cười, những câu đùa, những lời chọc ghẹo... là một tâm hồn cần sự chia sẻ, cảm thông, an ủi. Một khoảng lặng vô hình: hoá ra mình cũng yếu đuối, cũng dễ tổn thương đến vậy ư? Thật khác với những gì mình đã thể hiện ra bên ngoài. Giả tạo ư? Không hẳn vậy, phải chăng mình đã đánh mất chính bản thân mình?
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cho tháng tư.................
    Hoa loa kèn em cắm chờ anh
    Anh không đến từng nụ hoa cứ nở
    Cứ hào phóng thả hương theo gió
    Làm sao dồn bắt lại mùi hương
    Hoa loa kèn chẳng đợi được anh
    Những cánh trắng xanh xao nghĩ mình có lỗi
    Em muốn khóc vì sao không giữ nổi
    Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng
    Hoa vô duyên hay là em vô duyên
    Những cánh hoa chẳng thể gọi được anh
    chỉ đợi chờ trong câm lặng
    Nhưng em biết nếu chiều nay anh đến
    Trong không gian vẫn còn chút hương thầm

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chẳng thể nào em hiểu được đâu!
    Cô bé với nụ cười tươi hơn ánh nắng
    Bông hoa hôm qua anh giữ lại
    Rớt xuống bên hiên rồi
    Từng cánh lá mong manh
    Rách tan nguyện ước
    Vỡ nhoà kí ức
    Héo quắt yêu thương
    ...
    Tình yêu đối với em là cuộc chơi
    Như cánh cửa vàng khẽ mở
    Thế giới sắc màu lộng lẫy,
    Nhân gian ghé mắt nhân gian...
    Và với em nó chỉ là cuộc vui
    Vẽ trăng sao đêm ngày thao thức
    Thắp ngọn nến hồng e ấp
    Ngửa bàn tay đếm phận tơ duyên
    ...
    Với anh - mùa xuân trở lại
    Xuân tới nhanh,
    qua cũng nhanh
    Để bây giờ
    bâng quơ trên ngõ
    Rớt bông hoa,
    ko ai biết bao giờ...

    Mặc dù sau tất cả những đối đãi của cuộc đời, cuộc đời vẫn còn rất đẹp. Tôi ngoảnh lại nhìn để thấy mãn nguyện vì đã từng cười, từng khóc cho nó bằng cả con tim...
    Đôi khi một người dường như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi...
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế mà, có bao giờ mình được làm đúng như mình mong muốn đâu.
    Ở nhà, làm theo ý bố mẹ để bố mẹ khỏi buồn.
    Ở cơ quan, làm theo ý lãnh đạo để lãnh đạo khỏi bực, khỏi ghét.
    Yêu em, làm theo ý em rồi chia tay cũng chỉ để em khỏi buồn, khỏi đau lòng.
    Thậm chí, mình cũng phải tự nhủ lòng mình rằng hãy vì tất cả những người đang yêu và lo lắng cho mình mà tự đứng dậy, vượt qua tất cả.
    Thế nhưng lại tự hỏi rằng đứng dậy được rồi thì mình sẽ sống cho ai đây? Có cho mình không?
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi một người dường như đang thảnh thơi , thật ra vẫn còn đợi
    Cười.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày dài như một năm
    Có những đêm nằm không thấy sáng
    Có những phut nặng nề như tảng đá
    Có những giờ trôi như tên bay

Chia sẻ trang này