1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối fó với những con đỉa đực thế nào ạ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TonicX, 26/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đi vào thì nó đứng đợi ở cửa. Bao giờ ra nó lại theo tiếp.
  2. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cục đá cuối:
    Để tớ luyện chưởng thêm cho đến khi tớ thấy đủ công lực tớ sẽ tư vấn tiếp nhé.
  3. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Cháu phải chơi biện pháp mạnh để nó mất hết hi vọng bào là e có người yêu rồi hoặc ( chú trêu thôi đừng giận nhé, nếu mà ko giận thì có thể làm thật cũng dc )
    Hôm nào cháu cho nó nhìn thấy cảnh cháu đi vào nhà nghỉ với 1 người - chuyện này thì chú có thể giúp đỡ . Đảm bảo nó sẽ ko bám nữa, và để cho nó tin hẳn chú cháu mình cứ thuê hẳn 1 phòng, rồi lên đấy ngồi đánh bài tâm sự thôi, hết giờ thì đi về
  4. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời đất ơi, Tráu mong mọi người hiểu cho là loại đỉa này là đỉa thành tinh, ko fải đỉa non hay đỉa già yếu ớt đâu mà làm mấy cái cách như rủ nó đi nhậu - chuốc cho nó say để hành nó hay gọi điện thoại khủng bố nó Tráu cần các Kô các Trú đưa ra cao kiến để cho cái loại đỉa này nó fải tâm fục khẩu fục mà ko theo Tráu nữa, ko làm fiền Tráu nữa ... fải là sao để banh cái đầu của nó ra, cho nó hiểu là : dù có cố gắng thế nào thì Tráu cũng ko bao giờ yêu nó ... và cái câu : Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén áp dụng vào chuyện của 2 đứa là hoàn toàn ko thể có - vì Tráu ko fải là rơm cũng như nó ko fải là lửa ... mà Tráu là Tráu - còn nó là đỉa, 1 con đỉa thành tinh ôi Tráu bức xúc quá
  5. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    đỉa thì có vài cách để tiêu diệt nó
    1: cho nó vào nước sôi
    2: Cho nó vào thùng vôi
    3: mang nó ra phơi nắng
    rất khó cắt đuôi của đỉa vì nó có thể sống được ở cả môi trường trên cạn , dưới nước và sống rất dai nữa
    Cách duy nhất là bạn ở trong môi trường mà đỉa không thể sống được mà bạn sống được
  6. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tráu rất cảm ơn Trú nhưng đây thực sự là 1 cách vô cùng ngu ngốc. Và nó cực kì ngu ngốc ở chỗ là tự đi làm 1 việc hạ thấp giá trị của mình chỉ để cứu bản thân thoát ra khỏi rắc rối trước mắt
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mà triệu chứng nó phá là gì nhỉ cô? Cô bơ đi được không?
  8. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    bơ mãi rồi hồi trước bơ được 1 thời gian nó cũng buông ... xong giờ ko hiểu nó tha fương cầu thực chán chê ở đâu, nó lại quay về bám thật là hãm tài hãm tài
    Và vấn đề quan trọng nó nó quen 1 số đối tượng đang trong tầm ngắm của Tráu ... cái mồm của nó thì rất hay bi bô, cái con đỉa khốn này
  9. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế việc vào nhà nghỉ với người yêu là xấu hả cháu, sao cháu lại dùng từ hạ thấp và quan trọng hoá vấn đề thế
    Thế cháu chưa nghe câu phải biết lùi 1 bước để tiến 3 bước ah
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khốn nạn lắm, ngày xưa tôi cũng thế, nó sms hỏi đang ở đâu để nó ghé thăm thì tôi bảo là tôi đang ở biển ''với bạn trai, mùa này lạnh như biển đẹp quá'' - thế là nó thả tôi xổng được...2 tháng. Hu hu hu. Nhưng rồi nó lại quay lại. May là nó là dạng ''tán tỉnh (tình cảm)'' nên mới dễ bơ đi.
    Còn nhiều thể loại khác nữa, hu hu hu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này