1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối fó với những con đỉa đực thế nào ạ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TonicX, 26/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Trú cũng sợ mỗi cái này, ngoài ra mặc mặc
    Mà Trú thấy xử lý thằng Đỉa Đực dễ hơn Đỉa Cái,
    Với Đỉa Đực Trú fang cho kô lết để vào ngồi máy tính đc,
    Hay Tráu bắn cho Trú thông tin, Trú khử cho, nghiêm túc, sau đó Tráu giúp lại Trú, thế là hoà , thế nào Tráu

    Với Đỉa Cái dùng ngọt nhẹ cũng kô đc, dùng hành động thì mang tiếng, tranh cãi cũng mang tiếng vì tranh cãi với con gái
    Chả biết làm thế nào
  2. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Keke, bà My hôm qua tư vấn cho tôi thế mà lại gặp chuyện bó tay à?
    Theo tôi đơn giản lắm.
    Bà chỉ cần quay sang nói nó là: Anh đàn bà lắm!
    Thế là nó tự ái, nó nhảy đổng lên, bù lu bù loa, rời xa bà luôn!
    Nếu như nó mà đàn bà tính!
    Còn nếu nó đàn ông đích thực thì đấy là do nó si mê bà quá. Có nên ban phát cho nó 1 chút ân huệ, để mắt đến nó không? Tùy bà! Nhưng nó yêu mà thế mà vứt bỏ đi cũng phí!

  3. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mà khó nhất là những em Đỉa giấu mặt bịa chuyện nói khoác, nói trực tiép công khai để chứng minh thì kô dám, cứ ném đá giấu tay thì sao nhỉ
    Được mrlulu sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 26/06/2008
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Tonic mỳnh ơi
    Đỉa ý có phải Đỉa 17cm hok =))))))))))

  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi, Đĩa 17 cm thì phải đồng ý gấp chứ lị
    @ khổ thân chị em + anh em xinh đẹp thật, cứ như em cả đời chả có 1 ma nao thèm đến gần ( ngoài bạn nhậu).
    Theo kn của em học được từ chiến hữu của em ,tình hình dạo này : càng kô tán được càng phải theo đuổi, theo đến khi nào đổ thì thôi, cang nổi tiếng sau này càng oai với anh em... vì thế sẽ chả có phương pháp nào đuổi được đĩa dù có là vôi sống, độc hại như bò cạp, rắn rít mà bọn nó còn xơi tì tì, vôi thì nghĩa địa gì, trừ khi các mục tiêu đã có nơi có chốn sinh con đẻ cái thì may ra, chứ giờ đào ra một chú hay cô nguoi iu nhiều khi còn kích thích hơn ấy chứ.
    Hay thử dùng phương pháp của em nhé : cứ đi đâu cũng nhổ nước miếng loạn xa, khạc nhổ tùm lum, thình thoảng lại chửi loạn cả lên, móc mũi bôi trét tùm lum ra khắp nơi.....đi đâu ngồi đâu là ngồi chồm hổm bỏ cả chẩn lên ghế-bàn...cách này là tối ưu nhất rồi ý
    @Cứ nhìn thấy Tonix là lại thèm đi sàn
  6. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chịp, đối với loại đỉa này thì nên dùng cách sau :
    1- Kiếm 1 anh giả làm người yêu lên nói chuyện tử tế với nó, phân tích cặn kẽ tình hình chiến sự cho nó hiểu. Nếu nó vẫn tiếp tục thì dùng tiếp cách 2
    2- Cho mấy thằng hổ báo lên tỉn cho nó 1 trận, quan trọng là phải cho nó biết sợ mà lui. Trong trường hợp nó hổ báo hơn thì chỉ còn cách duy nhất là :
    3- Về thông báo với gia đình, người lớn luôn có những cách giải quyết mà Tráu không ngờ được đâu. Như vậy tốt hơn là cứ lên đây bù lu bù loa mà chẳng tích sự gì.

    Được met86 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 26/06/2008
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bảo với thằng cu đỉa kia là :
    "thôi cái trò đeo chị đi, nói thật mày chưa đủ tuổi và tầm để với đến gót chân của chị, thế nhé...."
    Thế là xong.
    Một câu trả lời lãng nhách, đời là một tiếng thở dài , phù.....
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì dễ vô cùng ,buổi sáng cô ăn nhiều cháo đậu vào .nhè lúc nó bám theo thì thả cho nó vài quả( jắm=rắm).Kết hợp với vừa đi vừa nhổ nước bọt liên tục ,thuốc thang phì phèo.Jắm đến khi nó ngạt thở dek chịu được thì tự nó biến thôi ,chửi rủa nó làm gì tội nghiệp,rù seo nó cũng có lòng có dạ zới cô.Có thể kết hợp với vừa đi vừa Jắm + vừa ngoắy mũi + vừa nhổ nước bọt liên tục.Jáng đi của cô có xì tin bao nhiu thì cứ đi kiểu vòng kiềng...mà nói chung là thiếu rì cách cô cao thủ nổi tiếng zậy lên đây hỏi thiên hạ họ cười cho.Làm thế nèo mà thằng cu đỉa đó một thời gian sau bảo với bạn nó là ,dạo trước tao như thằng bị điên đi Châu Quỳ về ấy! là được.Cô chả mất rì tốn công đóng kịch tí thì chết ai
  9. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Trú là cực đỉa luôn này, vừa thành 1 vụ theo 5 năm đấy . Trú thấy chửu là hạ sách, ghét nó cũng hạ sách, ghét nó song rồi đến 1 lúc nào đó nó chỉ cần gây được 1 ấn tượng tốt với Tráu là tèn tén ten luôn đây. Ngày xưa Trú toàn thế
    Nói tử tế là trung sách, nó mà chuyển sang bài bạn-bè thế là chết rồi....
    Coi như ko có chuyện gì là thượng sách. gọi điện hay nhắn tin là việc của nó mà ảnh hưởng quái gì tời mình. Tuy nhiên trước đó cũng phải nói tử tế với nó trước để thể hiện mình là ng có văn hoá đây. thế nhá
    Được ngocfreedom sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 26/06/2008
    Được ngocfreedom sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 26/06/2008
  10. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hay phết ......mà Tráu LTM mà phải lên đây nhờ tư vấn có mà loạn ...Tráu cứ đồng ý đi với nó khoảng tháng là nó chạy mất dép ngay ấy mà nếu nó vẫn chưa chạy thì lúc đấy Trú gọi bày cách cho Tráu sau nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này