1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối fó với những con đỉa đực thế nào ạ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TonicX, 26/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người bị bám nhỉ!!
    Các bạn không đưọc hiến kế hại mình nhé...
  2. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thủ sẵn cái xilanh khi nào nhìn thấy nó thì ngồi bệt xuống đất cắm phập 1 cái vào ven. Mắt lờ đờ thỉnh thoảng há mồm đập ruồi hay gãi cổ.À mà có năng khiếu chảy tý nước dãi nữa thì hiệu quả càng cao
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    nếu là đứa có học thì nói cái hiểu ngay ... còn nếu nó chưa hiểu chỉ cần ....
    " cút !!! " ...đảm bảo chắc chắc hiểu 99%
    P/S: cuộc sống đôi khi phải học cách tàn nhẫn 1 chút
  4. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thế trong 5 năm đấy, người yêu bác nó yêu được bao nhiêu thằng rồi
  5. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ax cái từ "Tráu" thế kia đích thị là tuổi teen rồi. thế "Tráu" nhiu tuổi, thằng bám theo "Tráu" chắc cũng ngang tuổi "Tráu" chứ? cách nó làm phiền thế nào?, nói sơ sơ cho cô chú biết đường rờ chứ. O thì bác MOD nghĩ topic spam là lock đấy
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 26/06/2008
  6. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    5 năm
    Còn jì thời con gái, chắc già rồi ( em đùa ) Cũng khổ thân cái bác này, 5 năm thì máy móc còn han jỉ, xuống cấp, nói jì nguời
    Dù sao cũng là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa, biết chờ đợi
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Vì Tráu chưa đủ độ phũ để chúng nó cảm thấy là hết cơ hội rồi. Tráu phải ác lên nữa cơ. Chứ Tráu vẫn còn hiền quá.

    Ối dời ơi comment xong mới biết Tráu này là Tráu lào... Tráu lày mà còn phải đi hỏi mọi người à?
    Được JudeLe sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 27/06/2008
  8. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    HaizZ ... cao thủ mà đã gặp rắc rối thì đúng là chẳng thể mong đợi gì vào các gà ... Thôi vụ này để Tráu tự xử vậy. Cảm ơn các Kô các Trú đã nhiệt tình giúp Tráu ạ.
    // Trú Rốn hay Trú Bia khoá hộ Tráu nhé .
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Con đỉa dai nhất mình gặp là 5 năm . Đấy! nhắc đến là chỉ muốn chửi . Loại đỉa thành tinh chúng nó ghê gớm lắm. Chúng hơn các đỉa khác ở chỗ chúng biết cách tái tạo năng lượng cho bản thân để ko biết mệt mỏi trong việc bám và bám. Cao cấp hơn chúng ko chỉ cho mọi việc dừng giữa 2 cá nhân với nhau mà còn bò đi loăng quăng.Làm con gái mà đời chỉ cần gặp 1 con đỉa loại thành tinh thôi cũng đủ tàn phai mất bao nhiêu cái dịu dàng đi rồi. Các bác đừng la lên mí câu cổ điển kiểu tất cả là do thái độ của mình, mình như thế này thì nó mới như thế kia, mình mà ko thế này thì nó đã ko thế kia. Ko hẳn đâu ạ! Có thể các bác trai trong này ko phải loại đỉa thành tinh nên ko thấy hết cái nham hiểm, mưu mô cũng như độ mặt dày, chai lỳ của đỉa.
    Đỉa này thấy việc à ơi kiểu ngọt ngào dịu dàng với mình ko được, chúng chuyển sang kiểu tiêu cực, ko tiếc thời gian và côg sức làm phiền mình. Bơ à! ok bơ! nhưng những lúc tâm trạng các bác bình thường thì bơ là chuyện đơn giản, đây chúng biết nhè đúng lúc bác đang bực, đang điên, đang cáu chúng xông vào bám lấy bám để rồi chích chỗ này 1 cái, đốt chỗ kia 1 cái. Cái lũ đỉa thành tinh ấy chúng ôm 1 giấc mộng mang tên "đẹp chai ko bằng chai mặt" hay kiểu "kiên trì cộng chân thành tất yếu sẽ thành công" rồi ảo tưởng dạng "con gái là sinh vật có độ thay đổi cao hơn con trai" (nghĩa là mình cứ đốt cứ chích thế này, đến 1 lúc nào đó sẽ làm cô ấy phải thay đổi)
    Hỡi ôi! và đúng là mình có thay đổi thật! Đời nhờ gặp đỉa dạng này mình đã biết đến những khái niệm mà trước giờ ngỡ như ko cần phải có trong chuyện tình cảm. Vâng ạ! đầu tiên cũng như ai, nhỏ nhẹ dịu dàng khéo léo từ chối. Sau nhờ ơn đỉa biết nói đểu, biết mắng, biết chửi, biết cay độc, biết cả như là đỉa nói "làm tổn thương người khác - sỉ nhục người khác - coi thường người khác"Đấy! nghe đỉa nói thế lại thấy hối lỗi và động lòng trắc ẩn với đỉa, những tưởng lòng tự trọng, tính sĩ của kẻ làm trai sẽ làm đỉa từ bỏ ý định thì mình sẵn sàng lịch sự xin lỗi và đối xử tử tế bình thường với đỉa ngay, bần cùng bất đắc dĩ, người với người, ai chẳng muốn vui vẻ tốt đẹp với nhau. Nhưng đúng là đỉa thành tinh thì nó khác. Cái khoảnh khắc đỉa cảm thấy bị tổn thương, bị sỉ nhục, bị coi thường ấy ngắn đến độ làm sự day dứt của mình chết ngay trong trứng nước, vì ngay sau đó, đỉa lại nhơn nhơn cười hề hề mà rằng "nhưng với em, anh xác định tất cả rồi!
    Thế đấy bạn My à! mình thấy với kiểu đỉa thành tinh này ngoại trừ việc bạn có bạn trai chính thức là thượng sách, còn lại la hét chửi bới hay tìm mọi cách đuổi đi chỉ giống như cái khăn đỏ vẫy vẫy càng khiến con bò tót thích thú xông vào. Mà việc mình có bạn trai phải là thật cơ, chứ giả hay đóng thế thì ko hiểu sao, chỉ được 1 thời gian là đỉa biết, đỉa lại quay về . Mà ngay cả mình có bạn trai thật, điả thậm chí cũng có bạn gái, nhưng hở ra mình với bạn trai cãi nhau hay chia tay, đỉa cũng lại quay về chích với đốt - hình như tâm lý kiểu con cá ko câu được là con cá to hay sao ấy. Chừng ấy năm, làm kẻ thù của nhau cũng mệt mỏi nên mình ngây thơ đề nghị làm bạn, những mong sẽ làm cả 2 thoải mái hơn mà lo toan gây dựng cuộc sống riêng của mỗi bên. Nhưng nào có yên, bạn bè gì mà cái ý đồ chích đốt kia theo thời gian lại ngấm ngầm rồi lộ rõ ra. Đúng là ko muốn hoàn lương sống cho tử tế!
    Ơn trời! mình đã luyện được đắc đạo BƠ (khó lắm đấy). Dứt khoát và lạnh lùng, quyết ko để tính dễ động lòng và hay thương xót của đàn bà dành cho đỉa dù đỉa có biểu hiện đau đớn hay quằn quại thế nào. Quyết ko tức tối, cay cú khi đỉa làm sai lệch con người mình bằng cách bò đi loăng quăng. Có việc phải tiếp xúc mới tiếp xúc, ko thì trước mọi hành động, lời nói, cảm xúc của đỉa, ta thành đá vô tri vô giác, thành gió tự do bay khắp nơi chẳng thèm để ý, thành mây lững lờ trôi mặc kệ đỉa. Khi đã đắc đạo, tâm hồn tĩnh lặng, tất yếu sẽ ko còn bị bất cứ trò gì của đỉa làm phiền muộn nữa.
    Cách tu đắc đạo này rất mất thời gian, nhưng cho đến giờ, ngoài cách có bạn trai và tu ra. Mình chưa tìm ra cách nào hơn. Nếu có, bạn My bật mí dùm nhé. (hà hà, hay tính oánh hội đồng hả bạn? có thể nhiều cái đầu vẫn hơn 1 cái đầu đấy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này