1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời giai...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi mưh, anh thực sự ko muốn thế, nhưng mấy bà bói nói anh cao số về đường vợ con...biết sao đây
    Em ko tin cứ đi hỏi mấy bà ý, anh đảm bảo với em đấy...hichic.....ko em lại tưởng anh bị mắc HIV....anh buồn mà chết mất...
    anh di họp đã, chút về nói với em sau....
    (em HG, chứ ko phải Út tHƠM đâu, Út Thơm đừng ghen nha, từ bây giờ anh sẽ ....hĩhĩ..ngượn wwé)
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ, gì chứ anh có thế nào cũng vưỡn là anh QoR iu quái mờ, nhưng anh ơi, anh phải tán tỉnh nhiều em nữa vào, không em có cảm giác tội lỗi, kekeke . Đi chăn chicken thì nói ra luôn, còn bầy đặt, trẻ trung gì nữa mà lúc nào cũng bám vào mấy cái danh hão
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, cô bé hay cậu bé nào block topic tán Út Thơm của anh vậy, thế này thì lằm ăn giề nữa..chán các em quá
    hé hé, anh vẫn trẻ mà, vẫn phogn độ...em ko tin cứ thử thì biết...
    Anh đi dinner với em Út thơm đã, khi khác gặp lại.
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekeke, nhỡ đâu chính chủ đòi lock thì sao. Cứ tin vi, giỏi thì đi đi, đi thì đi luôn, khỏi về, kekeke. Nói thế chứ iem là hay mềm lòng lắm, về cứ trả bài đầy đủ thì đi đâu cũng được, dù sao anh cũng phải sắm cho em từ đầu tới chân mà, tốn kém lắm, em hiểu cho anh muh, kekeke. Đời trai là vất vả lắm đấy, chịu khó nha, theo như thầy bảo thì 10 years nữa anh sẽ gặp vận thôi, đừng thấy khổ quá không chịu được lại về khóc với mama thì buồn cười lắm đấy, kekeke
  5. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ôi! lâu nay có chuyện bức xúc mà chẳng biết thắc mắc ở đâu cho tiện. Tự nhiên thấy bác QoR lập cái topic mà lại liên quan đến cả thunder thì đúng là...tiện cho cả em, thunder và QoR.
    Trước hết em xin trình bày nguồn cơn sự việc:
    Sau cái vụ ?okêu cứu? vừa rồi em có lập được 1 cái list bao gồm những người sẽ có cơ hội trở thành bạn đời của em. List đó được arrange theo cấp độ tình cảm giảm dần:
    1. Xuong_rong_78
    2. Thunder
    3. Truongdu
    4. HNH
    5. Tuankl
    6...
    Nhưng không hiểu sao bấy lâu nay bác Xuong_rong_78 mất hút, làm cho em ngày hôm qua và ngày hôm kia khóc ròng rã hẳn...1 đêm liền . Mà các bác không biết chứ mỗi lần khóc là mất sức lắm! tối ngủ li bì chả mơ mộng được gì cả . Em quyết định del bác xuong_rong_78 khỏi list, đẩy bác thunder lên đầu, dồn hết tình cảm...nặng nề nhất cho thunder, các bác tiếp theo thì với cấp độ tình cảm tiếp theo .

    Thế nhưng em không hiểu sao bác QoR cứ theo em Hương Giang (tức thunder) như hình với bóng, đưa ra những lời romantic, ngọt ngào... Còn thunder (tức HG) lại chỉ một lòng một dạ với em huyennhi79 (theo lời thunder nói). Bây giờ thì em, QoR, thunder phải làm thế nào để cả 3 chúng ta đều không phải đau khổ đây?! Em chưa thể để mất người đứng đầu list được! Các bác biết đấy, bác QoR đã 30 rồi, bác buồn thì em nào có vui vẻ hơn đâu, sinh năm 79, thua bác có vài tuổi thì có trẻ trung gì!!!
    Em phải làm sao đây các bác???
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh chết cười với em HN79, trogn list của em có tới 2 người anh quen, em HG và HNH. Nên anh khuyên em một câu chân thành là em nên xoá tên 2 người đó đi. Anh cũng không phải tranh giành gì với em đâu, anh là anh lo cho em thôi. Trước anh nhắm em, nhưng từ khi em đưa cái list lên, anh biết mình không là gì trogn trái tim của em (dù là chút xíu)...nên anh mới thành nông nỗi này đây.
    Them vào đó, đây không pahỉ chuyện của 3 người,mà chỉ là chuyện của riêng em thôi, anh thì có gì đâu,
    Làm giai cho đáng nên giai
    Đi đâu cũng có mấy nàng theo sau.
    Em cưa được, anhcho đấy,thích anh cho luôn cả thân anh này.
    Kiss em phát...
    anh.
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Àh,anh có việc hỏi em HN, em yêu Thunder? em biét em ý là con giai hay con gái không?. Nếu em trả lời đấy là boy thi em nên check lại xem,anh sợ em thất vọng thôi...mà yêu đương nên gặp mặt đê em,nhỡ emlại gặp đúng anh...he he. Thấy em đưa list ra, anh chịu cũng khôgn nổi, anh cung khoe tạm em cái list nhé
    1.Út Thơm
    2. Cỏ Xước
    3. Falling_rain
    4. Em thích nhé, được xếp thứ 4
    Anh xoá tên em HG rồi, khi nào em check đuợc nói để anh confirm nhé. Anh có tuổi rồi, chỉ chọn 4 em thôi, kể không bằng em cũng thấy hơi ghen.
    Hê hê, tới lượt em HG,để em vào đội dự bị vậy.
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  8. NATO

    NATO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    QoR về nhà đê. Baby đang khóc ầm lên kia kìa. Còn ở đây mà tán hươu tán vượn hử ?!
    Living 'n Giving
  9. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    he he, đại ca để thằng emnày làm ăn với chứ,bác nói thế các em ý chạy hết, em lại ôm mộng một mình à.
    Em HN79 nè, anh vừa ăn trộm được cái này, anh tặng em đấy..cógì trrảlời anh vài câu nha em yêu.
    Gái xuân
    Em như cô gái hãy còn xuân
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
    Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở.
    Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.
    Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
    Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
    Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
    Đêm xuân cô ngủ có buồn không?
    Có gì cứ gọi anh...
    AnhQ.
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  10. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác QoR nói chuyện vui phết nhờ! Nói chung là trong những ngày "nước sôi lửa bỏng" em lại chẳng thấy mặt bác đâu nên không thể đưa bác vào cái list của em được. Thấy bác nói "...nên anh mới thành nông nỗi này đây", làm em thấy lương tâm cắn rứt quá! nhưng bác thông cảm, tính em rất ghét modify, chỉ khi nào...thì em mới phải làm thế, do đó em vẫn không thể add bác vào list của em được. Âu cũng là ý trời! em hẹn bác 5 kiếp nữa nhé! Mà vợ bác đang đợi bác ở nhà đưa chị ấy đi shopping kìa!

    Em thấy bác cũng thơ thẩn nhiều, em làm tặng bác một bài gọi là, bác nhận nhé!

    Queen_of_Rose ơi bác cứ thế này
    Vợ bác ở nhà rưng rức nhớ thương
    Gái con mọn mà trông cà lem nhuốc
    Một bóng đơn côi lẻ lẻ sầu.
    Bác đầu tầu mà chẳng gương mâu (mẫu)
    Ba mươi tuổi mà như là...con nít (xin lỗi bác! thơ có vần có điệu nó phải thế!)
    Em thương bác nhưng số trời nó vậy
    Em chưa chồng, còn bác đã có...baby.
    Note: Hẹn bác 5 kiếp nữa nhé!

Chia sẻ trang này