1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đòi hay kg đòi đây mấy bác, giúp đở mình cái mấy bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qhanhung, 24/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế này nhá, phân tích cái sự ngu của bạn thì nhiều ng nói rồi, tôi không nói thêm làm gì, tôi thử nói theo hướng ''tích cực'' hơn nhá:
    Cô kia, theo những info bạn cung cấp, và giả sử các suy đoán tích cực của bạn về cô này đúng, thì cô này hẵng trong ng cũng rất bứt rứt vì nợ bạn.
    Người mắc nợ bao giờ chả cau có (tôi cau có hoài ), rồi làm việc gì cũng sai cũng trật, vd: mượn nợ mới để trả nợ cũ, đổi việc mong kiếm đc việc ngon hơn, mặt mày nhăn nhó với người khác, hậm hực, etc.
    Cô này đang trong lòng như thế, thưa bạn, hẵng không còn tâm trí đâu để đi chơi Noel. Bạn nghĩ đơn giản là bạn đã cho mượn đủ tiền trả tiền nợ nóng, lại không đòi trả tiền ngay, nên cô kia sẽ hết bứt rứt mà vui vẻ đi chơi Noel (với bạn).
    Nhưng mà bạn ạ, chẳng ai mang nợ trong ng (nợ nóng hay nợ...lạnh ) mà TRÍ thanh thản đâu bạn. (Tôi đi du lịch Noel luôn 3 tuần này, nhưng vẫn áy náy vì mấy món nợ dài hạn không trả đc mà đã xách tiền đi chơi.)
    Bạn liệu có chắc cô kia đi chơi với bạn trai? Có khi nào cô kia nóng quá mà kiếm chuyện nói ra thành như thế để bạn đỡ càm ràm vụ đi chơi không?
    (Hic, TH của tôi cũng thế, vừa lo cv, vừa lo chuẩn bị đi chơi , vừa lo tiền đi chơi, vừa lo cv lúc quay về, thì lại gặp 1 lão bắng nhắng đi theo năn nỉ rằng chỉ cần gặp mặt tôi, rằng k gặp ở ngoài đc thì ở nhà tôi, rằng k cần vài giờ, chỉ cần vài phút, rằng rất nhớ tôi, rằng rất khổ sở, rằng tôi đừng mắng mỏ lão nữa, rằng bla bla...Thực tình mà nói, lúc khác thì tôi còn có thể trình bày rằng 2 ng chỉ là bạn, lão ấy đừng mong hơn, nhưng trong tình thế trăm mối bận đuổi sát...đít, mà bị 1 lão lèm bèm sến sịa bên tai, tôi BỰC mình lắm. Đấy là cái TRÍ nó không yên đấy bạn ạ. Nếu trc đây có % nào là tôi xem xét...đơn của lão , thì bây giờ lão ấy không còn bất cứ % nào đâu. Anh nghĩ mà xem, lão ấy k giúp đc gì cho tôi trong cv của tôi, k giúp đc tiền bạc - anh ít ra còn có giúp cô kia - à, mà tôi cũng đâu nói là tôi kẹt tiền, khì khì, k giúp đc chuyện chuẩn bị chuyến đi cho tôi, k giúp đc việc nhà cho tôi, thế mà cứ léo nhéo đòi hỏi THỜI GIAN CỦA TÔI thì tôi bực là cái chắc.)
    Nói thế để nói rằng: Anh CHO LÀ anh cho mượn tiền là mọi việc ĐÃ YÊN và cô kia có thể NHẸ LÒNG mà đi chơi, còn THỰC TẾ là cô kia vẫn cứ thấy mình mắc nợ (lần trc là nợ tiền + nợ lãi, lần này là nợ tiền + nợ nghĩa) nên đâm ra tâm không an. Rồi lại có chút bực dọc cho rằng hóa ra đi chơi kia là 1 thứ TRẢ NỢ thì đâm ra cũng có vui gì. Bla bla. Túm lại là đầu rối lên. Thế là phang bừa mấy câu nóng nảy cho ban gặm.
    Khuyên thế này: Bạn cung cấp cụ thể chi tiết làm sao mà bạn đáng giá cô kia là LÁO và HÀNH XỬ với bạn tệ, thậm chí là chỉ qua chat để mọi ng còn biết. Chứ còn bạn VỪA nhận định như thế lại VỪA có vẻ hòa hoãn không muốn làm căng, thì mọi ng cũng lạ là sao bạn lại có vẻ như vậy. (Một số ng kết luận là NGU đấy.)
    Khì khì, cho thêm info đi.
    Láo là láo thế nào, hành xử tệ là tệ thế nào.
    Chứ còn nếu là tôi, nếu nợ thế thì lòng bực lắm, k hồn vía nào mà đi chơi đâu. (Lần này đi chơi là vì món nợ đc cho hạn đến tháng 9/2008 đó thôi. )
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em gwen83 này tuy sinh năm 83 nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Tuy nhiên anh không đồng ý đoạn vàng vàng phía trên. Điều quan trọng là chú nên tách bạch chuyện tiền bạc và tình cảm. Cứ coi như là chú một thằng bạn mượn tiền. Nếu chú giàu và nó túng quá thì coi như chú cho em nó luôn bảo nó khi nào có thì trả. Nếu chú không giàu có gì thì cho em nó một khoảng thời gian hợp lý(cho em nó quyết định về thời gian) để trả nợ. Quan điểm cá nhân: Anh không nghĩ bạn gái chú là người tốt.
  3. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety: bạn nói đúng khi mắc nợ ai đó thì trong lòng hậm hực bức rứt cái đó mình chắp nhận, nhưng gái lại chỉ hậm hực cau có với chỉ một mình mình thôi thế mới đau, còn với những người khác kg giúp được gì cho gái thì gái lại vui vẻ, hí ha hí hửng (mình đọc được những đọan đối thọai của gái với những người bạn gái trên blog gái). nếu cũng là lời nói đó của bạn gái mà từ miệng mình nói ra là gái cho mình có vấn đề về thần kinh kg bình thường (bị nhiều lần rồi cũng là những câu nói đùa thôi). bạn có cho đó có phải là láo kg thì mình kg biết nhưng mình thấy gái kg tôn trọng mình nhưng mình vẫn bỏ qua. tối đến thấy gái chưa ăn chở gái đi ăn sau khi về đến nhà thì đuổi như đuổi tà về đi về đi đóng cửa cái vèo chạy đi chơi game hay coi phim gì đấy. sinh nhật mình nếu mình kg hỏi thì quên nhớ ra chỉ mời có ly kem còn người khác thì rủ mình đi mua quà (thế có phải là hành xử tệ kg). nhắn tin thì may mắn lắm mới trả lời khi cần giúp còn nếu kg thì chẳng bao giờ trả lời, khi đi với mình mà có người nhắc cho gái thì hầu như tin nào gái đều trả lời, như thế đấy. Rủ gái đi chơi lại có chuyện vui thế này thấy lúc đó gái ở nhà rủ khi đi khi kg nếu hẹn trước thì gái nói kg hứa đến ngày hỏi lại thì nói có hẹn rồi và mình bực thì nói gái kg có hứa ( bị nhiều rồi nên thuộc lòng). kg biết bạn có cho đó là láo kg nhỉ. nhưng những cái đó thì mình chỉ cảm thấy khó chịu và nhắc nhở gái thôi nhưng đến hôm kia thì chịu kg nổi nửa thế là bùm.

    @theInvincible: hôm qua mình có nói với gái là qua tết nếu có thì trả một lần hay trả từ từ cũng được kg thành vấn đề nhưng gái im lặng thế thì kg biết nói gì tiếp, nêu im luôn. còn về gái có phải là người tốt hay kg thì lúc còn yêu đấy thì theo cái thái độ và cách đối xử với mọi người xung quanh, với trẻ em hay người cơ nhở thì chắc chắn kg phải xấu, nhưng sau này thì kg biết nói thế nào nửa .

Chia sẻ trang này