1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội hình "đáng sợ" nhất Premier League

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đội hình "đáng sợ" nhất Premier League

    [​IMG]

    Danny Mills và Robbie Savage đã "chắc suất" trong đội hình này
    Một đội hình toàn những tay ngỗ ngược, cộng với vị HLV luôn sẵn sàng phi thẳng giầy vào đầu các cầu thủ. Bất kỳ đội bóng nào cũng e ngại khi đối đầu với họ. Họ là ai?

    1. Jens Lehmann (Arsenal)
    10.000 bảng là mức án phạt mà FA đưa ra với Lehmann bởi anh đã thẳng tay ném bóng vào đầu Kevin Phillips (Southampton). Dù đã 34 tuổi nhưng máu ?oanh hùng? luôn sục sôi trong thủ môn người Đức này. Đâu chỉ có vậy, Lehmann còn mắc căn bệnh thích ?olèm bèm? khi luôn mồm ?olải nhải?: Tôi xứng đáng hơn Oliver Kahn trong ĐT Đức. 2. Danny Mills (Middlesbrough)
    Nói đến hàng hậu vệ của Middlesbrough phải nhắc đến gã ?ođồ tể? Danny Mills. Tuyển thủ Anh này sẵn sàng bỏ bóng, dùng ?otay chân? nói chuyện với bất kỳ cầu thủ nào. Còn nhớ, Ryan Giggs (MU) đã ăn trọn một cú thúc cùi trỏ nặng như búa tạ vào mặt khi Mills nổi ?ocơn điên?. Tay ?ođầu gấu phố huyện? này cũng không tha cả trọng tài: ông Andy D?TUrso đã bị Mills ?onhét? đủ thứ vào mồm sau khi đã đuổi hậu vệ này ra khỏi sân trong trận đấu giữa Leeds và Arsenal 3 năm trước đây.3. Rio Ferdinand (MU)
    8 tháng treo giò do ?oquên? xét nghiệm doping đã ?ogiúp? trung vệ đắt giá nhất nước Anh có dịp quậy phá tưng bừng. ?oThành tích? mới đây nhất của Ferdinand là đã hoàn thành xong một bộ phim ?o***?, trong đó nhân vật chính là Rio và 2 người đẹp!?4.Gary Neville (MU)
    Gary Neville đang nổi lên như một hiện tượng tại MU: nóng nảy, sẵn sàng đánh nhau. Neville đã từng xông vào nện Steve McManaman (Manchester City) trong trận đấu giữa hai đội tại Cúp FA tháng trước. 5. Lee Bowyer (Newcastle)
    Cộng đồng người châu Á tại Anh căm Bowyer nổ đom đóm mắt. Nếu một CĐV châu Á đụng phải Bowyer, hẳn nhiên anh ta sẽ ?oba chân bốn cẳng? chuồn cho nhanh trước khi kẻ ?ophân biệt chủng tộc? trên nổi khùng. Năm 1996, Bowyer đã từng bị cảnh sát hỏi thăm vì lăng mạ các CĐV châu Á trong một nhà hàng ăn nhanh. Bowyer còn đánh trọng thương một sinh viên châu Á cách đây 4 năm khi còn khoác áo Leeds. 6. Robbie Savage (Birmingham)
    ?oKẻ huỷ diệt? Savage đã được ?otặng? đến 40 thẻ vàng trong 3 mùa giải vừa qua vì lối đá hoang dã. Savage thường dùng vũ lực đánh cho đối phương tối tăm mặt mũi, để lần sau nếu họ có gặp lại thì biết đường mà tránh xa. Tiền vệ này cũng nổi tiếng ranh mãnh khi chọc tức đối thủ đến phát khùng lên để kiếm cớ sinh sự.7. Roy Keane (MU)
    Trận derby giữa Man Xanh và Man Đỏ vào tháng 4/2001 là cơn ác mộng thực sự đối với Alf-Inge Haaland. Keane đã lấy hết sức bình sinh ?ophang? thẳng vào ống quyển Haaland. Nạn nhân nằm bất động còn Keane hả hê như vừa? triệt hạ được một kẻ thù. 8. El Hadj Diouf (Liverpool)
    Diouf xứng đáng là tay bất hảo nhất tại Liverpool với 11 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong mùa giải này. Nước bọt cũng được Diouf sử dụng như một thứ vũ khí lợi hại, điển hình nhất việc ?ophùng mang, trợn má? nhổ thẳng nước bọt vào đám đông CĐV West Ham (năm 2002) và Celtic (năm 2003). 9. Nicolas Anelka (Man City)
    ?oÔng ta phải đến đây, quỳ xuống xin lỗi tôi? - Đó là tuyên bố ngang ngược của Anelka với HLV ĐT Pháp Jacques Santini vì đã loại bỏ tiền đạo này trong trận giao hữu gặp ĐT Nam Tư năm 2002. Anelka đang phải trả giá rất đắt cho thái độ ngạo mạn này. Từ đó đến nay, anh chưa từng được triệu tập vào đội hình đội bóng áo Lam. 10. Duncan Ferguson (Everton)
    Cùi trỏ không còn là thứ vũ khí ưa chuộng của Duncan Ferguson nữa. Tiền đạo lực sỹ này đã chuyển sang sử dụng vũ khí mới có khả năng sát thương mạnh hơn là? bóp cổ. Nạn nhân đầu tiên là tiền vệ đáng thương Steffen Freund của Leicester trong trận đấu giữa hai đội vào ngày 20/03/2004. 11. Robbie Fowler (Man City)
    Hồi còn thi đấu tại Liverpool, ?ongựa chứng? Fowler đã bị cảnh sát hỏi thăm vì cách ăn mừng bàn thắng có một không hai: bắt chước động tác hít heroin. Neil Ruddock còn bị Fowler thẳng tay thọi vào mặt vì trò đùa khăm: cắt vụn đôi giầy Gucci trị giá gần 1000USD. HLV Alex Ferguson
    ?oGiầy bay? đã được HLV Alex Ferguson sử dụng để điều binh khiển tướng và tiền vệ siêu sao Beckham từng là nạn nhân của ông. Nếu như thua trận thì Ferguson sẽ ?oca cẩm?, thậm chí là ?ochửi bới? từ trọng tài, HLV đối phương đến các cầu thủ. Chính vì thế mà ông đã được mệnh danh là ?omáy sấy tóc?.
    Theo Bóng đá

    [​IMG]
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Không có lẽ là anh phải bổ xung thêm chú hậu vệ cánh trái của BlackBurn, chú này em quên tên mất rồi, nhưng em vẫn còn nhớ như in cú song phi khiến cho Carragher bị chấn thương mất 3 tháng. Điều đáng trách là nó là ở cái thái độ, không hỏi thăm nạn nhân đến một câu.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  3. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tay cụ Hoangop bổ sung thêm mấy nhõn nữa cho đẹp đội hình:
    12. Carlton Cole: Thằng này tuy tuổi nhỏ nhưng trí lớn không thua gì Lương Quốc Dũng xứ An Nam mình. Liên tục trong vòng chưa đầy một năm đã dính liền 2 vụ *** scandal. Trong cả 2 vụ đều bị nạn nhân điểm mặt chỉ đích danh, nhưng không hiểu sao vẫn thoát được tới tận giờ. Tiếc rằng chú này sinh ra ở quá xa, chứ nếu gần gần quanh đây thì chắc chắn LQD sẽ mang xôi gà đến tận nhà để học hỏi kinh nghiệm chạy tội.
    13. Paolo Dicanio: Chú này cậy có người nhà quen *******c Thạch của truyền hình Hà Nội mượn được mấy cuốn băng bộ phim ?oAnh hùng xạ điêu?, tối tối ngồi luyện cũng học được dăm ba chiêu ?oHàng Long Thập Bát Chưởng?. Khi còn khoác áo Sefield Wensday, bị trọng thổi phạt đã hưng phấn quá độ mà đem tuyệt học của Trung Hoa ra áp dụng trên sân cỏ, dẫn đến kết quả là trọng tài nằm dưới đất trong vài giây còn chú thì nằm ngoài sân trong vài tháng.
    14. Eric Cantona: Tuy đã lĩnh lương hưu được vài năm nhưng nếu không nhắc đến thì đúng là lãng phí một tài năng. Lúc còn làm vua ở xứ mù MU, đứng giữa đám cổ động viên đối phương chú này tự nhiên tưởng mình là Triệu Tử Long, hay bét ra cũng cỡ như Lý Tiểu Long hay Thành Long gì đó, tung ra một cú Kung-fu nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại. Nghe đồn sau thành tích đó thì giai Long Vũ của VTV đã tôn chú này làm thần tượng.
    Hung_ho

Chia sẻ trang này