1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội hình gia đình đẹp!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi cryingbabe, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Đội hình gia đình đẹp!

    Thời xưa, chuyện đẻ con trai hay con gái có lẽ rất quan trọng. Chắc nói đến đây các bác cũng biết là em định nói đến vấn đề gì rồi.
    Hôm nào xem ?oỞ nhà chủ nhật? mẹ em cũng tấm tắc khen các gia đình, nào là gia đình này đẹp thế, có đủ cả trai lẫn gái, rồi khi mấy bà đến chơi toàn ngồi buôn về con cái. Chắc các bác cũng biết gia đình có đội hình đẹp là phải hội đủ tiêu chuẩn gì rồi chứ ạ? Nếu xếp theo thứ tự thì là thế này:
    - Đội hình đẹp nhất : đương nhiên là gái đầu trai thứ hai rồi.
    - Đội hình đẹp nhì : trai đầu gái thứ hai
    - Còn hai đội hình còn lại chẳng nói chắc các bác cũng biết là gì mà chắc chắn là biết thứ tự luôn : 2 con trai, 2con gái.
    Chẳng may cho em là gia đình em nằm ở đội hình thứ hai, mà chẳng may hơn nữa là em lại là con thứ hai, thế nên bố mẹ em rất rất muốn em là con trai. Ngày mẹ em sinh em, bố em sốt sắng chờ trước cửa phòng sinh nhưng cuối cùng lại sinh ra một con ?o vịt giời?. em chắc là bố em buồn lắm vì bố là con trưởng => nếu em là con trai thì sẽ là cháu đít tôn của ông nội. Ngay khi em còn bé, bố chăm chút cho em rất nhiều, mặc quần áo của con trai, để đầu con trai, suốt ngày chỉ chơi với lũ con trai cùng xóm. Bố quý em lắm, ngay khi em còn bé tí, kinh tế gia đình phát triển, bố bắt đầu tập uống bia ( hồi trước nhà em nghèo lắm, lương của bố mẹ không đủ nuôi cả nhà. Gia đình cả 4 người chỉ sống trên 1 mảnh đất nhỏ hẹp chỉ có 10m2, được cái, sau khi sinh ra em nhà em được phân thêm 30m2 nữa. Cả nhà gọi em là thần may mắn và có lẽ chính vì điều này, em càng được mọi người trong gia đình yêu quý hơn - đấy là em nghĩ thế, còn sự thực thì em không biết vì đương nhiên người trong 1nhà phải yêu thương nhau rùi). Mỗi lần bố đi uống cùng bạn bè, bố đều dẫn em đi, nhưng đi chỉ là đi cho có bầu có bạn còn tất nhiên em làm sao mà uống bia được hả các bác. Tuy đã lớn hơn 1 chút rùi nhưng em vẫn chẳng bao giờ đụng vào 1 giọt bia nào cả vì bố không cho phép và cũng vì em chưa đủ ?o nhớn?. Nhớ lại hồi còn bé, mỗi khi có khách đến chơi, thường hỏi bố mẹ em: ?o Cháu là cháu thứ 2 à, thế là cháu trai hay cháu gái??( vì hồi còn bé thì làm sao phân biệt được con trai hay con gái trong khi em lại ăn mặc như con trai, đến cả kiểu đầu cũng như con trai nốt) Bố mẹ em cũng tránh trả lời, chỉ nói: ?o Thế bác đoán cháu là trai hay gái?? mọi người ai ai cũng khăng khăng bảo chắc chắn là con trai, đến nỗi khi bố mẹ em nói là con gái họ cũng không tin...
    Trong thời đại này, việc trọng nam khinh nữ chắc cũng chẳng còn nữa tuy nó vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí mỗi người, chỉ tuỳ theo cách xử sự của mọi người mà thôi. Tuy gia đình em là gia đình có đội hình xấu ( ko muốn nói là xấu nhất ) nhưng nếu được sinh ra 1 lần nữa, em chỉ mong mình là con gái và được sinh ra trong gia đình có bố và mẹ như bây giờ mà thôi.
    Nếu có dịp, em sẽ lại hầu chuyện các bác về vấn đề
    này.

Chia sẻ trang này