1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội hình tiêu biểu ĐTVN 5 năm trở lại đây

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi khanh_tdh2, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Có lẽ khả năng đọc hiểu của tui kém nên chẳng hiểu ông nói gì nữa,
    Nhưng hình như ông nói chuyện liên quan giữa to cao với tuổi thọ bóng đá. Hình như ai không cùng ý kiến ông đều cho là fan SLNA.
    Hỏi ông Hữu Thắng là to so với các cầu thủ VN chưa, mấy năm nay chú này không đá bóng vì sao vậy, có phải do chấn thương không ?
    Thằng Mạnh Dũng như ông nói, một năm nó đá được mấy trận ? tính gì tuổi thọ bóng đá làm gì cho mệt.
    Không biết ông đã được xem mấy "ông già" nhỏ loắt choắt như Huỳnh Hồng Sơn, Quan Huy, Công Tuyền đá chưa nhỉ. Tôi mới được xem trực tiếp Huỳnh Hồng Sơn đá trong đội Tp HCM một lần năm ngoái thôi. Đảm bảo ông ngay cả bây giờ Huỳnh Hồng Sơn với Hữu Thắng đá tiền vệ ai hay hơn ai chưa biết (dù HHS sở trường đá tiền đạo), ông tin không ?
    Nói vậy để ông thấy 2 cái chuyện to cao với tuổi thọ bóng đá chả liên quan gì, Còn đoạn sau ông lại luyên thuyên cái khác, không bình luận.
  2. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    [:D MR Tuấn này là chúa huyên thuyên . Tranh luận với Tuấn cứ xác định trước là phải đau mắt khi đọc cái mớ hầm bà lằng không đâu vào đâu đó . Cậu quen dần đi là vừa .
    Mà mấy dẫn chứng cậu nói ấy tớ đảm bảo Tuấn nhà ta không biết đâu . Tầm cỡ đại chúng như Romario cao 1m68 vừa vượt mốc 1000 bàn thắng ở tuổi 40 có khi Tuấn còn mắt chữ O mồm chữ A nữa là
  3. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    bọn tây đấy nó lùn nhưng người nó dày gấp đôi người mấy chú VN, chiều cao chỉ là 1 trong những tiêu chuẩn để so sánh thể lực, thằng cao 1m68 vẫn có thể khoẻ hơn thằng 1m80. Nhưng thằng 1m72 trở xuống như HH người lại mỏng , thì bì sao được mấy thằng mét 8.
  4. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn ông ý so quảe rùa của VQ với bàn demi vole của B.Khanh trong trận VN-Hàn, là biết TuanUSA có thưòng xuyên theo dõi bóng đá VN ! Tôi nhớ trân VN-Hàn 1-2 trên sân thông nhất là T.Em ghi nhưng cũng rất rùa, nhưng không hiểu ông ý vẽ quả vole của B.Khanh ở đâu ra! Hic hic!
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay xem Saudi tiển Nhật về mà chán ngán cho bóng đá VN . Tôi chắc không nhiều người yêu mến cầu thủ SLNA coi trận này đâu nhể ...cở các chú suốt ngày nhắm mắt tung hô mấy thằng kia thôi .
    Lúc nào cũng í éo nhỏ khéo kỹ thuật . Đá với Nhật thua 1-4. Sức thì không chạy nổi. Kỹ thuật thì qua không lại ai, tranh chấp thì không dám. Tự tin thì không có...+ thêm chú Huy Hoàng, Nhật có bóng cái là nhoắng cả lên bửa tùm lum tự cúng 2 trái . Trái xủi vào chân Takahara ...nó ngồi dậy cười mĩm (trong bụng nó nghĩ thằng đầu đất này cúng thêm quả nửa đây) ...cuối trận Huy Hoàng bày đặt chay lại bắt tay, nó nhìn khinh rồi bỏ vào, tay còn không thèm bắt ....chúng mày đá dỡ quá .
    Ba cái võ gặt bóng đẩy bóng nhá bóng của Nhật không làm được gì hậu vệ Saudi ....nó cứ trước mặt mà cản hở bóng là phá . Cuối cùng thì cả hàng tiển đạo Nhật chịu phép . Nhìn lão HLV Nhật ra tận ngoài vung tay chỉ chọt cuối trận lắc đầu ...mà ngao ngán lây cho VN . Saudi đá phòng thủ phản công số đông chiếu dưới ....nhưng nó thành công vì bình tĩnh bản lĩnh và dĩ nhiên khoẻ nửa . VN cũng phòng thủ phản công Đần nói 70%-30% ....nhưng Huy Hoàng cứ nhoắng nhặng xị cả lên ....Đần quên tính tới % phá của của trung vệ mình không to óc nho này .
    Ấy thế mà Saudi hôm nay dự bị nhiều (bị quá nhiều thẻ trận trước) ....thắng Nhật, lại vật vã chối chết tý nửa bị Indo nó thủ hoà ...nếu không nhờ bàn thắng cuối trận .
    Các bác LĐ BĐ VN hơi lạc quang về tương lai tuyển VN đấy . Bác Hỹ nói VN gặp Thái sẽ thắng ...ừa thắng xem nào hẳng phét ...tự tin thế thì đặt mục tiêu phấn đấu hcv ĐNA đi...đừng năm nào củng hcb ....mà giải trước bị Thái lọ tiển trước trận chung kết có được bạc đâu ...CU thôi à .
    Vác cả hội SLNA vô làm nòng cốt cho Thái nó khệnh ....SLNA hồi đầy đủ chúng nó còn chẳng làm gì ở V Lit nửa là đòi thắng tuyển Thái lọ.
  6. socialist

    socialist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dialing 911
  7. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Chú Saudi thì quãng thập kỉ 80, 90 vẫn cùng Iran là anh cả của làng bóng đá Châu Á . Bẵng đi một khoảng lặng nay đã đến lúc Tây Á trỗi dậy .
    Tớ hi vọng I rắc sẽ thắng trận cuối . Dù gì thua DKVĐ cũng hay hơn thua thằng khác
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hỏi ông Hữu Thắng là to so với các cầu thủ VN chưa, mấy năm nay chú này không đá bóng vì sao vậy, có phải do chấn thương không ?
    Chẳng ai nói 1.8m không chấn thương cả . Nhưng mà ít hơn và cũng nhẹ hơn ...Chú Hữu Thắng đụng với củ sâm mới chấn thương phải không ...củ sâm hơi bị to ấy . Mà chú ấy cũng chưa tới nổi bắt ốc như Huy Hoàng, hay quấn tùm lum như Quốc Vượng hoặc Minh Đức .
    Mà các chú kia thì chấn thương toàn với loại làng nhàng như Thonglao thôi ...cở này Hữu Thắng nó đè cho nằm bẹp .
    Cứ xa luân chiến mà dè bỉu tui ...không có màn đâu ....trong đây những chú nào fan SLNA thiết tưởng cũng ngữi ra được . Dĩ nhiên là không phải fan SLNA nào cũng tung hô cầu thủ xứ nghệ là 1 ....nhưng mà các chú có truyền thống đoàn kết cũng không lạ .
    Hiện giờ tui chỉ đang hứng nội xoi chú Huy Hoàng thôi . Công Vinh, Văn Quyến, Minh Đức, Quốc Vượng từ từ cũng tới.
    Công Vinh có thể tắt ngúm 5-10 trận không sao cứ chờ Công Vinh toả sáng ...Văn Quyến cũng thế ....nhưng cho đen hôi to cơ hội thì Được Em, Anh Đức vô chỉ 1 trận không ghi bàn, thậm chí 1 hiệp là chê bỏ đi rồi . Siêu sao thế ai chẳng siêu sao được.
  9. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Tuấn phán bừa phứa chả có tí chuyên môn nào cả
    Thằng 1m9 mà tránh đòn không khéo thì thằng 1m6 cũng đá tét cả 2 chân .
    Còn cỡ như Pele 1m73 , Maradona 1m67, Romario 1m 68 ăn đòn quanh năm suốt tháng nhưng 35, 40 tuổi vẫn chạy bon bon .
    Hiện giờ, với môi trường bóng đá khốc liệt hơn vẫn đang có Robinho và Messi , 2 thằng nhóc vừa thấp bé vừa nhẹ cân vẫn vừa ăn đòn vừa chạy như điên đó thôi !?
    Điều quan trọng nhất để tránh chấn thương là khả năng tỉnh táo, tránh đòn tốt , sau đó là tố chất thiên bẩm - trời phú cho xương cốt cứng cáp, cơ bắp sức khỏe hơn người .( Pele , Maradona , Romario đều gặp phải những chấn thương phải nghỉ 6 tháng , 1 năm nhưng họ hồi phục là lại chạy tốt , đá hay ngay )
    Cũng lạm bàn thêm 1 chút, nhiều người nghiên cứu đã khẳng định rằng sở dĩ Pele, Maradona có khả năng chịu đòn hơn hẳn cầu thủ bình thường vì họ sở hữu những "đôi chân ngắn" . Chúng khó gẫy hơn hẳn những cặp giò dài khác Tuy khó được công nhận chính thức nhưng xét theo cả thực tế lẫn lý thuyết thì độ có lý của lập luận này cũng không phải là nhỏ . Phỏng ạ !?
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng à. Nói chung VN hay có kiểu tỏa sáng 1 phát là cho lên hàng sao rồi lắp cho cái mác "ko thể thay thế". Ấy vậy là nó có đá ngu cả chục trận chăng nữa cũng vẫn mốc mõm ngồi chờ nó tỏa sáng. Trong khi 1 cầu thủ trẻ nếu mới vào đấu có thể bị khớp nên cho thêm cơ hội thì lại bị gạt ra rìa ko thương tiếc.
    Còn nhớ ngày xưa hồi WC 2002, Kaka được tung vào đá 1, 2 trận cho Brazil, chỉ là thay người thôi mà luống ca luống cuống. Đá cứ như thể người tí hon VS với hàng đống anh Golliat. Ấy vậy mà bây giờ thì là siêu sao số 1 thế giới đấy. Nói chung tài năng cũng phải cho nó mài dũa. Bắt nó sáng ngay thì đến thánh cũng chả sáng kịp.

Chia sẻ trang này