1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội hình tiêu biểu Giải Ngoại hạng Anh qua từng vòng đấu

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi tddhduongqua, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đội hình tiêu biểu Giải Ngoại hạng Anh qua từng vòng đấu

    Đội hình tiêu biểu vòng 1: Vắng cầu thủ MU và Chelsea

    Các chuyên gia hàng đầu của BBC mới chọn ra đội hình tiêu biểu của vòng một giải Ngoại hạng Anh, theo sơ đồ 4-4-2. Không có một đại diện nào của Chelsea và MU trong danh sách 11 cầu thủ hay nhất Premiership vòng đầu tiên.

    Một bất ngờ nữa là trong đội hình tiêu biểu vòng một giải Ngoại hạng, cặp bài trùng của Bolton: Okocha - Henrik Pedersen đều góp mặt. Cả hai cùng hai lần lập công, giúp Bolton hạ Charlton 4-1, và chia sẻ ngôi đầu bảng với Arsenal. Tuyển thủ Nigeria Okocha được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ phải, còn tiền đạo người Đan Mạch xứng đáng chơi cặp tấn công với tài năng trẻ Carlton Cole (Aston Villa).

    Steven Gerrard có mặt trong đội hình tiêu biểu ở vòng đầu tiên này như một điều hiển nhiên, nhờ màn trình diễn ấn tượng trong trận Liverpool hoà 1-1 trên sân của Tottenham. Nhưng việc góp mặt ở trung lộ của tiền vệ mới bị MU đẩy tới Newcastle, Nicky Butt, có thể coi là một bất ngờ.

    Cặp trung vệ của đội hình tiêu biểu đều là những cầu thủ kinh nghiệm. Naybet từng thi đấu rất thành công tại Premiera Liga, trước khi quyết định thử sức tại giải Ngoại hạng trong màu áo Tottenham. Nếu Naybet có phong cách chơi nhẹ nhàng nhưng vẫn kiên quyết, thì người đá cặp trong mơ với anh là Bruno N''''Gotty lại là một hậu vệ dụng lực, với lối cắt bóng dũng mãnh. Đảm nhiệm hai cánh hàng thủ là A. Cole (Arsenal) và Volz (Fulham).

    Ra vào hợp lý, với phản ứng nhanh nhẹn, thủ môn Van Der Sar không ít lần làm nản lòng các chân sút của Manchester City. Fulham, giúp Fulham giành được một điểm may mắn.

    Đội hình tiêu biểu, theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2:

    [​IMG]

    Thủ môn Van Der Sar (Fulham); hậu vệ M. Volz (Fulham), N. Naybet (Tottenham), B. N''''Gotti (Bolton), A. Cole (Arsenal); tiền vệ Okocha (Bolton), N. Butt (Newcastle), S. Gerrard (Liverpool), G. Barry (Aston Villa), tiền đạo H. Pedersen (Bolton), Carlton Cole (Villa).

    Những tay săn bàn của giải Ngoại hạng, sau vòng một:

    2 bàn - Jay-Jay Okocha (Bolton), Henrik Pedersen (Bolton).
    1 - Antonio Reyes (Arsenal), Dennis Bergkamp (Arsenal), Robert Pires (Arsenal), Fredrik Ljungberg (Arsenal), Darius Vassell (Villa), Carlton Cole (Villa), Robbie Savage (Birmingham), Craig Short (Blackburn), Kevin Lisbie (Charlton), Eidur Gudjohnsen (Chelsea), Andy Johnson (Crystal Palace), Lee Carsley (Everton), Collins John (Fulham), Djibril Cisse (Liverpool), Robbie Fowler (Man. City), Stewart Downing (Middlesbrough), Hasselbaink (Middlesbrough), Alan Shearer (Newcastle), Craig Bellamy (Newcastle), Darren Huckerby (Norwich), David Unsworth (Portsmouth), Jermain Defoe (Tottenham), Neil Clement (West Bromwich).
  2. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tô?ng hợp vo?ng đâ?u tiên gia?i ngoại hạng Anh: Số 1 vâfn la? Arsenal

    Hy vọng, kỳ vọng, vỡ òa rồi thất vọng, tất cả những trạng thái tình cảm đó của các CĐV đã được thể hiện qua 10 trận đấu của vòng đấu đầu tiên giải Premier League mùa bóng 2004/2005. Sôi động và hấp dẫn, nhưng khá quyết liệt. 22 chiếc thẻ vàng được các trọng tài rút ra đã phần nào cho thấy điều đó. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều nỗ lực đáng được ca ngợi của các CLB, trong đó Arsenal tiếp tục là đội bóng được nhắc tới nhiều nhất chứ không phải là Chelski.
    Trận đấu được kỳ vọng nhất vòng đấu này giữa 2 đại gia Chelsea và MU đã khiến không ít người thất vọng. Người ta đã chờ đợi những màn thi đấu nảy lửa của các ngôi sao hai đội, nhưng thay vào đó là sự chán ngắt. Sự khó khăn đã được tiên liệu trước nhưng không ai có thể nghĩ lại khó đến mức? buồn tẻ như vậy. Một đội thì chỉ biết ?ođâm đầu vào đá? (MU) còn một đội thì nhởn nhơ như con nai tơ trên bãi cỏ, hứng lên thì nhảy tưng tưng và chạy ***g lên vài vòng rồi lại đứng yên gặm gặm nhai nhai (Chelsea).
    Người ta thất vọng vì MU không còn là mình, không gây được sức ép, cũng chẳng có được pha phối hợp nào ra hồn dẫu biết đó là do họ thiếu những ngôi sao hàng đầu. Còn với Chelsea, ngoại trừ pha phản công dẫn đến bàn thắng duy nhất của Gudjohnsen và pha bỏ lỡ cơ hội trông thấy của Drogba thì đội bóng này cũng đã chơi quá nhạt. Người ta nói Chelsea đang dưỡng sức và ?ogiấu vở?, nhưng chưa chắc bởi HLV Mourinho chẳng thể tự tin đến mức tung đội hình 2 ra sân khi trong tay còn rất nhiều siêu dự bị. Duff và Robben không ra sân nhưng họ cũng chỉ là những mảnh ghép nhỏ so với đội hình thi đấu của Chelsea ở trận này. Ai dám nói họ giỏi hơn những người đã thi đấu? Dấu ấn của HLV Mourinho chỉ là ở khả năng phòng ngự, còn trong phản công, Chelsea chưa bằng được Porto. Có lẽ một phần là do các cầu thủ của ông vẫn còn oải sau các bài tập rất mới và những ngày đầu sống theo những chỉ thị khác lạ mà HLV người Bồ Đào Nha này đã đề ra. Dẫu sao, 1-0 trước MU cũng là đủ để The Blues nở nụ cười mãn nguyện.
    Những lời ngợi khen nên dành cho Arsenal, hầu hết báo chí Anh đều có nhận định chung như vậy khi chứng kiến trận thắng quá dễ dàng của họ trước Everton. Phong độ tuyệt vời của các cầu thủ, sự nhịp nhàng giữa các tuyến cộng thêm một tinh thần thi đấu hết sức hưng phấn, Arsenal đã chứng minh tại sao vẫn nên xếp họ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Trước một Everton đang lục đục, lại thiếu vắng cầu chủ chốt Rooney cùng khắc tinh Radzinski, Arsenal có một trận đấu quá nhàn hạ. Những pha tấn công như vũ bão, đa dạng, tốc độ cùng sự tinh ranh của các cầu thủ áo đỏ đã khiến hàng thủ Everton chóng mặt, chỉ còn biết chống đỡ trong tuyệt vọng dù phía sau là khán giả nhà và dưới chân là sân Goodison Park. Dường như muốn là Arsenal có thể ghi bàn, và Henry vẫn là người góp công lớn trong những bàn thắng của CLB này, với 2 pha kiến tạo thành bàn cho Bergkamp và Ljungberg. Everton đã ghi được một bàn thắng nhưng đó chỉ là sự may mắn và đội khách đã chứng tỏ điều đó bằng pha ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 của Pires. Dễ dàng và tuyệt vời, đó là những gì có thể nói về đội ĐKVĐ.
    Ở những cặp đấu diễn ra trước đó, Bolton là cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả. Đội bóng có biệt danh ?onhà dưỡng lão? này đã đè bẹp Charlton, ngựa ô mùa trước, với tỷ số khó tin 4-2. Những cái tên Okocha, Pedersen hay Norlan cùng sự cống hiến khá lặng lẽ của trung vệ kỳ cựu Hierro một lần nữa lại được tung hô như những người anh hùng.
    Trận quyết đấu Tottenham - Liverpool, Boro - Newcastle hay Man City - Fulham đã kết thúc với những kết quả ngoài dự đoán: Toàn hòa. Cisse ghi dấu ấn ngay ở trận khai mạc là chi tiết đáng nói nhất trong trận đấu giữa Spurs và Liverpool. Nhưng sự trỗi dậy của Newcastle mới là điều đáng chú ý. Hòa 2-2 với một đội bóng được đầu tư rất nhiều như Boro là sự thành công lớn với HLV Robson.
    Kết quả các trận còn lại:
    Aston Villa - Southampton: 2-0
    Blackburn - West Brom: 1-1
    Norwich - C.Palace: 1-1
    Portsmouth - Birmingham: 1-1
    Số liệu sau vòng 1 Premier League:
    1 - Trận duy nhất kết thúc với tỷ số 1-0
    2 - Số trận không có thẻ phạt nào
    5 - Số trận hòa 1-1, số bàn thắng, thẻ phạt cao nhất trong một trận đấu
    6 - Tổng số trận hòa
    22 - Tổng số thẻ vàng
    27 - Tổng số bàn thắng
    318.636 - Tổng số CĐV đến sân
    Danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu:
    2 bàn: Pedersen (Bolton), Okocha (Bolton)
    1 bàn: 23 cầu thủ
    Đức Bi?nh (Báo Bóng đá)
  3. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Premier League vòng 2: Mưa bàn thắng tại Highbury
    Có 32 bàn thắng, trung bình mỗi trận 3,2 bàn ở vòng đấu cuối tuần qua và điều đó lý giải tại sao PL được xem như giải đấu cởi mở nhất thế giới. Riêng trận Ars-Boro đã đóng góp ¼ cho số bàn thắng đáng kể trên. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giúp ?oCác pháo thủ? san bằng kỷ lục 42 trận bất bại.
    Chỉ mất 25 phút để Henry làm các khán đài nổ tung với một bàn thắng đậm chất kỹ thuật (lốp bóng qua đầu TM Schwarzer). Các fan Đỏ-Trắng bắt đầu cất tiếng hát và nghĩ đến những chiến thắng dễ dàng trước Boro giống như mùa trước. Các cầu thủ Ars cũng có phần nghĩ vậy và chơi hơi chùng xuống. Trong khi họ đang tiếc ngẩn tiếc ngơ cú sút phạt dội xà ngang của Henry, Boro đáp trả bằng bàn gỡ hòa của tiền đạo người Cameroon Job. Trên đà thuận lợi, Boro nhập cuộc hiệp 2 tốt hơn và liên tiếp ghi bàn nhờ công của Hasselbaink và Queudrue (không thể không nhắc đến sự ?ođóng góp? của Cygan cũng như TM Lehmann với những lỗi ngớ ngẩn).
    Tỷ số 3-1 nghiêng về đội khách khiến khán giả Highbury quặn lòng nghĩ đến thất bại, một cảm giác họ tưởng như đã quên trong suốt 463 ngày qua. Nhưng Ars kịp bừng tỉnh và đòn đau đó càng khiến các pháo thủ hăng máu hơn. Lần lượt Bergkamp, Pires và Reyes làm thay đổi cục diện trận đấu trong vòng 10 phút. Boro hoàn toàn vỡ trận và bàn thắng muộn của Henry khép lại một buổi chiều tuyệt vời cho Ars.
    Sau khi có được 6 điểm tối đa sau 2 trận, ông Wenger nhận xét Chelsea mới là đối thủ thực sự đe dọa tham vọng bảo vệ ngôi VĐ của Ars: ?oHọ đối ngược lại chúng tôi. Trong khi Ars tìm cách ghi nhiều bàn thắng thì Chelsea lại muốn thủng lưới càng ít càng tốt?. Quả thật, nếu Ars tưng bừng hạ Boro thì Chelsea chỉ cần một cú sút may mắn của cầu thủ dự bị Joe Cole để kiếm được 3 điểm trước Birmingham. Tân HLV Mourinho đã có màn khởi đầu hoàn hảo tại PL với 2 trận đạt yêu cầu 100% về điểm số nhưng không thuyết phục nổi các CĐV về lối chơi. Có thể nói thần may mắn đã mỉm cười với Chelsea khi chủ nhà Birmingham là đội lấn lướt hơn. Từng tuyên bố ?ogiành chiến thắng bằng mọi giá?, ông Mourinho đang quyết chứng tỏ mình không nói suông. Tuy nhiên, trận đấu này còn để lại dư âm với pha chơi cùi chỏ đầy ác ý của Savage nhằm vào tiền đạo Kezman của Chelsea ở những phút cuối. Chelsea thắng không đẹp còn Birmingham thua cũng chẳng fair-play chút nào.
    Trong khi đó, MU cũng quyết không để bị bỏ rơi ở những bước xuất phát. Sau trận mở màn thua Chelsea, ?oQuỷ đỏ? trở lại sân nhà Old Trafford và đã có trận thắng trước ?olính mới? Norwich City. Vẫn vắng một loạt trụ cột đồng thời vừa bán chân sút vô duyên Diego Forlan cho Villarreal, MU có được 3 điểm đầu tiên nhờ công của David Bellion và Alan Smith. Tuy thất bại nhưng Norwich City đã chứng tỏ họ không lên hạnf để dạo chơi và đấu hiệp 2 khá tưng bừng. Đây là chiến thắng quan trọng cho MU trước khi họ bước vào trận lượt về vòng loại cuối cùng của CL giữa tuần này.
    Một kết quả đáng chú ý cuối tuần qua là thất bại của Newcastle trước Tottenham trên sân nhà. Điểm số không quan trọng mà người ta quan tâm hơn đến tình trạng lộn xộn tại St. James?T Park những ngày gần đây. Như một truyền thống, Newcastle lại mở đầu mùa bóng bằng những vụ cãi vã om xòm mà điển hình là vụ tiền vệ Dyer ?obật? lại HLV Robson trong vòng đấu trước về vị trí thi đấu. Trên sân cỏ các cầu thủ chơi rời rạc, thiếu gắn bó. Một cuộc khủng hoảng đang nhen nhóm trong mùa bóng cuối cùng của Robson tại Newcastle.
    Đội hình tiêu biểu vòng 2 (ESPN)
    Paul Robinson (Tot)
    Josemi (Liv) Stubbs (Eve) Dury (Norwich)
    Gravesen (Eve) Fabregas (Ars)
    Claus Jensen (Ful) Patrick Berger (Portsmouth)
    Alan Smith (MU)
    Bergkamp (Ars) Andy Cole (Ful)
    HLV: Nigel Worthington (Norwich)
  4. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ lục tại Premier League
    Nhân dịp Arsenal bắt kịp kỷ lục 42 trận bất bại ở giải VĐ Anh do Nottingham Forest lập cách đây 26 năm, xin giới thiệu với bạn đọc các kỷ lục hiện nay của Premier League. Các số liệu tính đến trước mùa giải 2004-2005.
    Chuỗi trận thắng dài nhất: Arsenal, 14 (từ 10/2/2002 đến 18/8/2002)
    Chuỗi trận thua dài nhất: Sunderland, 15 (từ 18/1/2003 đến 11/5/2003).
    Chuỗi trận không ghi được bàn thắng dài nhất: Everton 7 (1994-1995)
    Đội giữ sạch lưới nhiều trận nhất: MU, 194 trận
    Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: MU, 927 bàn
    Đội để thua nhiều bàn nhất: Southampton, 672 bàn
    Đội giành nhiều điểm nhất/mùa giải: MU, 92 điểm (1993-1994)
    Đội giành ít điểm nhất/mùa giải: Sunderland, 19 điểm (2002-2003)
    Bàn thắng đầu tiên: Brian Deane (Sheffied-MU:2-1, 15/8/1992)
    Bàn thắng nhanh nhất: giây thứ 10, Ledley King (Bradford-Tottenham 3-3, 9/12/2000)
    Hat-trick đầu tiên: Cantona (Leeds-Tottenham: 5-0, 5/8/1992)
    Trận thắng đậm nhất: MU-Ipswich: 9-0 (1994-1995)
    Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất/trận: Andy Cole ?" 5 bàn (MU-Ipswich: 9-0, 1994-1995)
    10 chân sút hàng đầu:
    1. Alan Shearer 243 bàn
    2. Andy Cole 163
    3. Les Ferdinand 149
    4. Robbie Fowler 143
    5. Teddy Sheringham 139
    6. Dwight Yorke 120
    7. Michael Owen 118
    8. Ian Wright 113
    9. Thierry Henry 112
    10. Dion Dublin 111
    10 cầu thủ chơi nhiều trận nhất:
    1. Gary Speed 414 trận
    2. Alan Shearer 381
    3. Ryan Giggs 375
    4. Teddy Sheringham 375
    5. Gareth Southgate 369
    6. David James 362
    7. Sol Campbell 354
    8. Nigel Winterburn 352
    9. David Seaman 344
    10. Tim Sherwood 341
    10 cầu thủ già nhất:
    1. Burridge/Man. City 43 tuổi
    2. Ogrizovic/Coventry 42
    3. Southall/Bradford 41
    4. Seaman/Man. City 40
    5. Strachan/Leeds 40
    6. Robson/MU 39
    7. Beasant/Nottingham Forest 39
    8. Lukic/Arsenal 39
    9. Ray Wilkins/QPR 39
    10. Les Sealey/West Ham 39
    10 cầu thủ trẻ nhất (tuổi+ngày):
    1. Aaron Lennon/Leeds 16+129
    2. McSheffrey/Coventry 16+198
    3. Platts/Sheffield Wednesday 16+263
    4. Rooney/Everton 16+279
    5. Milner/Leeds 16+310
    6. Jeffers/Everton 16+355
    7. Andy Campbell/M?Tboro 16+352
    8. Niel Finn/West Ham 17+2
    9. Beresford/Oldham 17+13
    10. Morrison/Sheffield Wednesday 17+18
    TT&VH
  5. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc vòng 3 giải Ngoại hạng Anh: Những cái nhất của vòng 3
    Francis Jeffers được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất khi ghi dấu ấn ngay trong lần đầu tiên ra mắt CLB Charlton. 2 bàn thắng, 1 từ pha đánh đầu đẹp mắt, 1 từ pha dứt điểm đẹp như mơ, cựu cầu thủ của Arsenal đã chứng tỏ được khả năng nhạy cảm tuyệt vời của mình trong trận Charlton bất ngờ vượt qua Aston Villa với tỷ số đậm đà 3-0.
    Bàn thắng đẹp nhất
    Bản hợp đồng đắt giá của Chelsea, Didier Drogba cuối cùng cũng đã "phát hỏa" trong loạt trận giữa tuần vừa qua. Từ cú tạt bóng của hậu vệ cánh trái, Celestine Babayaro, tiền đạo người Bờ biển Nga đã có pha đánh đầu dũng mãnh thể hiện sức mạnh tuyệt vời qua đó giúp Chelsea có trận thắng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu giải.
    Pha cứu thua ngoạn mục nhất
    Cùng đội bóng của mình đến làm khách tại Highbury, thủ thành người Mỹ Brad Friedel đã có dịp chứng tỏ phản xạ tuyệt vời của mình. Không thể giúp đội nhà ra về có điểm nhưng pha cứu thua sau cú sút cận thành từ khoảng cách gần 12m của tiền đạo Thierry Henry xứng đáng được bình chọn là pha cứu thua ngoạn mục nhất của vòng đấu thứ 3 này.
    Pha chuyền bóng chính xác nhất
    Giải thưởng pha chuyền bóng chính xác nhất tuần này thuộc về tiền vệ trẻ đang chơi rất hay trong màu áo CLB Arsenal, Fabregas. Rất chững chạc ở vị trí tiền vệ trung tâm, vết chấn thương của đội trưởng Vieira đã tạo cơ hội cho tiền vệ người Tây Ban Nha chứng tỏ khả năng chơi bóng điêu luyện của mình ở khu vực giữa sân.
    Không chỉ cầm bóng tốt, Fabregas còn là mẫu cầu thủ có thể tung ra những đường chuyền và pha chuyền bóng chính xác của cầu thủ này cho Dennis Bergkamp trước khi tiền đạo người Hà Lan tạo điều kiện cho Henry mở tỷ số chính là pha chuyền bóng tốt nhất tại vòng đấu này.
    Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất
    Danh hiệu mà không một cầu thủ nào muốn nhận ở vòng này thuộc về Mattias Jonson, thành viên người Thụy Điển của nhà ĐKVĐ giải hạng Nhất mùa trước, Norwich City. ở khoảng cách gần 4m, tưởng như không gì dễ bằng việc đưa bóng vào lưới nhưng pha dứt điểm của Jonson lại nhằm đúng xà ngang. Có lẽ sẽ còn lâu nữa, cầu thủ này vẫn chưa hết thắc mắc trong nuối tiếc rằng tại sao mình lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đến như vậy.
    Sai lầm ngớ ngẩn nhất
    Thêm một danh hiệu chẳng ai muốn được nhận nữa thuộc vệ thủ thành CLB Newcastle, Shay Given. Ai cũng tin cầu thủ người CH Ailen này sẽ không mấy khó khăn để cản cú sút của David Bentley nhưng pha trượt chân rất ngớ ngẩn của Given đã giúp Norwich có được trận hoà rất quý giá ngay tại St James?T Park.
    Khoảnh khắc ấn tượng nhất
    Chắc chắn là vào lúc này, không có đội bóng nào có thể hoan hỉ hơn Arsenal khi họ đã phá kỷ lục 42 trận bất bại đã tồn tại từ những năm 70 của thế kỷ trước. Chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước đội khách Blackburn, Highbury như nổ tung sau khi trận đấu kết thúc trong màn ăn mừng của các cầu thủ Arsenal.
    Hix, xem ra chắc phải khóa topic này lại thôi.
  6. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đội hình tiêu biểu Premiership vòng 8: Vắng MU, Chelsea​
    Hầu hết các cầu thủ của MU và Chelsea đều thi đấu không thành công ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Hai ông lớn của làng bóng đá xứ sương mù không có một đại diện nào trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu cuối tuần qua.
    [​IMG]
    Henry hiện là ứng viên của danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa này.​
    Dưới đây là 11 cầu thủ chơi hay nhất vòng 8 ở giải Ngoại hạng, do Goal bình chọn, theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2.
    Thủ môn:
    Mark Schwarzer (Middlesborough): Có liên hệ với MU trong nhiều tuần gần đây, thủ thành người Australia này thi đấu hết sức nổi bật trong cuộc so tài cùng ?oNhững con quỷ đỏ? tại sân Old Trafford. Dù phải làm khách trước đại gia MU, nhưng Schwarzer vẫn thi đấu tự tin, ra vào hợp lý và là chốt chặn đắng tin cậy trong đội hình của HLV McLaren. Ngoài ra, thủ thành người Australia còn thực hiện hàng loạt pha cản phá đẳng cấp.
    Hậu vệ:
    Ulises De La Cruz (Aston Villa): Hậu vệ người Ecuador thi đấu rất nổi bật ở vòng 8, và là cầu thủ hay nhất trên sân Ewood Park trong trận Aston Villa làm khách Blackburn tối thứ bảy. Tốc độ, óc phán đoán và khả năng phát động tấn công tốt là những ưu điểm của Ulises De La Cruz. Anh thuộc tuýp hậu vệ công thủ toàn diện.
    Gareth Southgate (Middlesborough): Cựu trung vệ Aston Villa ngày càng thi đấu ấn tượng trong màu áo Middlesborough, đặc biệt là trận gặp MU. Hàng phòng ngự đội khách, dưới sự chỉ đạo của Southgate, thi đấu tuyệt vời và hoá giải được các mũi nhọn tấn công nguy hiểm như Rooney.
    Mathew Upson (Birmingham): Trung vệ từng được gọi vào đội tuyển Anh này có màn trình diễn ấn tượng ở vòng đấu thứ 8 giữa Birmingham và Newcastle. Cựu cầu thủ Arsenal này tỏ ra tỉnh táo và sắc sảo trong những tình huống cản phá bộ đôi tấn công nguy hiểm của đối phương là Shearer và Kluivert. Ngoài ra, Mathew Upson còn bịt kín những lỗ hổng, không cho đối phương một chút khoảng trống nào.
    Lloyd Samuel (Aston Villa): Từ đầu mùa, Samuel thi đấu khá ổn định, với phong độ cao. Ở vòng 8 vừa qua, anh cũng thể hiện được tài năng và những phẩm chất của mình. Các chuyên gia bóng đá nhận định rằng Lloyd Samuel sẽ giành được vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Anh, từ tay Wayne Bridge và Ashley Cole nếu anh duy trì được phong độ như hiện nay.
    Tiền vệ:
    Jose Antonio Reyes (Arsenal): Cùng với Henry, Reyes là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng thành London thời điểm này. Kể từ đầu mùa, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha đã chứng tỏ rằng tài năng của mình hoàn toàn xứng đáng với mức giá 20 triệu bảng mà Arsenal đã bỏ ra. Ở trận đấu cuối tuần qua, Reyes tiếp tục toả sáng bên hành lang cánh trái - nơi trước đây vốn được ưu tiên dành cho Pires. Và chính anh ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 trong trận tiếp Charlton.
    David Dunn (Birmingham): Cựu thủ quân U21 Anh dường như đã trở lại với phong độ đỉnh cao của mình trong trận Birmingham tiếp Newcastle. David Dunn thực sự là một ngòi nổ lợi hại, và là thủ lĩnh tinh thần cho đội chủ nhà trong trận hoà 2-2 cuối tuần qua.
    Gaizka Mendieta (Middlesborough): Với nhiều trụ cột bị chấn thương, HLV Steve McClaren chỉ còn biết trông cậy vào tài năng và kinh nghiệm của tiền vệ người Tây Ban Nha này trong trận gặp MU tại chảo lửa Old Trafford. Và Mendieta đã không làm ông thày mình thất vọng. Những pha đi bóng, những tình huống chọc khe đều thể hiện rõ đẳng cấp của cựu cầu thủ Lazio. Ngoài ra, nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi thông minh của anh khiến các hậu vệ MU có một ngày làm việc cực kỳ vất vả.
    Zoltan Gera (West Brom): Tiền vệ người Hungary kiến tạo cơ hội làm bàn cho Kanu. Sau đó, chính anh một lần làm tung lưới đối phương bằng cú đánh đầu không thể cản phá, đóng góp vào chiến thắng 2-1 trước Bolton. Chỉ được vào thay Jason Koumas, nhưng Zoltan Gera đã tạo được ấn tượng tốt với HLV Gary Megson.
    Tiền đạo:
    Thierry Henry (Arsenal): Thêm một vòng đấu thành công nữa của tuyển thủ Pháp. Ở vòng 8 này, Henry đã thi đấu tuyệt vời, và là tác giả của hai bàn thắng vào lưới Charlton, một trong số đó sẽ là ứng cử viên cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Trong trận đấu đó, hàng thủ mà HLV Alan Curbishley dày công xây dựng hoàn toàn bị khoan thủng bởi những pha đi bóng như ảo thuật của Henry.
    Paul Dickov (Blackburn): Dù không nằm trong số những cầu thủ có kỹ thuật nhất Premiership, nhưng về tinh thần thi đấu và trách nhiệm trên sân thì tiền đạo người Scotland này chẳng thua kém bất cứ ai ở giải Ngoại hạng. Lối chơi xông xáo đầy nhiệt huyết của Dickov khiến các đồng đội cũng thi đấu lăn xả theo, tạo ra sức mạnh tổng lực, giúp Blackburn giành một điểm khó khăn trong cuộc tiếp đón Aston Villa, với tỷ số 2-2.
    vnexpress

Chia sẻ trang này