1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đòi hỏi quá nhiều?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Don_Juan_De_Marco, 08/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    đòi hỏi quá nhiều?

    con gái thường đòi hỏi quá nhiều? cũng có thể ko phải nhưng theo tôi thấy khi yêu hoặc là bạn bè bình thường cũng vậy, con gái thường luôn muốn người kia thật hiểu mình dù mình ko nói ra nhưng có khi nào nghĩ cho con trai rằng như thế là rất khó ko? có thằng con trai nào mà ko muốn hiểu hết về bạn mình đâu? nhưng tâm tư tình cảm thay đổi liên tục, ai mà theo hết được? rồi lại mang tiếng là vô tâm. ít ra cũng phải tạo điều kiện cho người ta hiểu mình chứ?
    lúc nào cũng kín đáo e thẹn rồi ngồi đấy lại tức, kêu là ngưòi khác ko hiểu mình?
    đển khổ cho cả 2


    Have you ever really loved a woman?
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Haha, giờ mới biết hả thằng Khờ. Con gái ở VN bằng tuổi mình là thế đấy ạ... những gì mình làm cho họ thì họ không hiểu, lúc nào cũng chỉ đòi hỏi. Muốn mình hiểu họ mà họ thì chẳng hiểu mình... Nói chung tao cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Mày thử yêu chị nào 25, 26 đi xem có khác không rồi kể tao nghe nhá.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    lời khuyên hay phết nhẩy?

    Have you ever really loved a woman?
  4. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ai nói con gái đòi hỏi nhiều! Con gái thật ra rất muốn được người khác quan tâm. Chẳng đòi hỏi gì ngoài việc con trai nên chú ý đến mình thôi. Mà khi con gái bày tỏ thái độ thì thường hay bày tỏ 1 cách kín đáo, con trai phải tự suy nghĩ ra chứ. Con trai mà không nhân ra được , làm cho con gái thất vọng, thì cũng đáng bị chê là vô tâm thôi! Con trai toàn thờ ơ với nhũng gì con gái cần ko à, con gái thường hay nhạy cảm. COn trai phải chú ý đến điều đó chứ! hìhì

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  5. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hề, tao chỉ đủ khôn để khuyên thế. Mày tìm cách nào ngon hơn thì chỉ anh em nhá... ví dụ đi yêu thím nào 30 30 chẳng hạn... khớ khớ.
    Chúc chú vui, đừng như hiện nay ghét thể thao yêu d d...
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  6. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    he he he, em bi giờ chỉ muốn kiếm chị người iu hơn tuổi, nói như bọn bạn em gọi là.."gái già".. he he he... trên này có chị nào hông ạ

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  7. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Đúng là giọng của các bác thất tình, chán đời, he he... Thôi, các bác than thở kêu ca nhìu làm gì, chuyện gì đến sẽ fải đến. Mỗi khi như thế các bác sẽ bít hoàn thiện mình hơn. Chuyện nhỏ mà!

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    he he he, em bi giờ chỉ muốn kiếm chị người iu hơn tuổi, nói như bọn bạn em gọi là.."gái già".. he he he... trên này có chị nào hông ạ
    ---------------------------------------------------------------------------
    Chú này giỏi. Anh bảo chú sang bên www.tathy.com/thanglong xin làm quen với chị Evil nhá. Chú cưa được chị ấy thì chú nổi tiếng cả cái mạng Internet này.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  9. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    hehe, con gái có người chẳng bao giờ biết quan tâm đến người khác, luôn muốn người ta lúc nào cũng phải quan tâm, hỏi han, chăm sóc, chiều chuộng... trong khi bản thân mình 1 câu hỏi han xã giao cũng ko có. Chỉ biết đi trách người khác. Chẳng biết là ai vô tâm đây. Chán
    Bác longatum sao ko đi buôn đồ cổ ấy, có lẽ như vầy còn thú vị hơn. hehe
    that la taihai!
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    đấy
    lại những cái "thường hay nhạy cảm" của con gái đấy nó mới làm khổ con trai đấy xinhxinh ạ, đấy ko phải là đòi hỏi thì là gì? các mẹ các chị ý tứ quá thì ai mà hiểu được cơ chứ? có nghĩ thử xem nếu mình là bên kia thi sẽ thế nào ko?
    to long: ai bảo mày là tao đang ghét tt ưa d d ? vẫn bóng rổ đều đều đấy

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này