1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi bạn yêu thầm ai, do dự có thể là "tự sát" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nếu là con gái, e hèm, cũng nên nói chứ, nhưng cần phải phân biệt rõ đâu là tình cảm thật, đâu là ngộ nhận. Có nhiều người con trai thích mình lại đi một nhẽ khác, còn ko thích mình mà chỉ đơn giản là giúp đỡ nhiệt tình, quan tâm cẩn thận, nhưng kết cuộc lại chỉ coi như em gái. Chính điều này đôi khi làm người con gái dễ bị ngộ nhận bạn à.
    Tuy nhiên, việc bạn thích một ai đó, cũng nên nói ra hoặc để họ biết lắm chứ, vì chung quy là ai được yêu, được thích đều chả sướng. Có thêm người yêu thích mình , mình sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn đó mà. Với lại đó là tình cảm, có gì xấu xa hay đáng ghét khi bạn yêu thích một ai đó đâu, mà sợ ko dám nói ra chứ. Nhưng khi bạn nói "bạn thích họ" sẽ khác hoàn tòan với việc bạn nói "bạn yêu họ" đấy. Họ có thể chấp nhận cho bạn thích họ, nhưng sẽ tránh bạn nếu bạn nói yêu họ mà họ chỉ coi bạn là bạn hoặc em gái.
    Anyway, tớ vẫn ủng hộ việc nói ra tình cảm của mình cho đối phương, dù là trai hay gái. Đó là điều đáng trân trọng chứ nhỉ ???
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 23/12/2005
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ko nên nói đâu, chỉ nói khi bạn quyết định ko yêu người ta nữa thôi.. nói ra rủi ro cao lắm
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hãy tấn công đi . Đàn ông ko được lùi bước . Cứ chiến đấu đến cùng .
  4. Yinh

    Yinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    nếu mà ai cũng dũng cảm thế thì đã không có bài hát tình đơn phương
    Đứa bạn thân của tớ cũng hỏi tớ 1 câu tương tự như thế đấy , nó nói là : Nếu yêu ai đấy mà không nói ra có phải là hèn nhát không , híc . Nếu bạn không muốn bị coi là hèn nhát , không muốn "tự sát" , thì cứ nói tuốt ra , kể cả người ta từ chối , còn hơn là mang nó trong lòng , nặng lắm bạn ạ .
  5. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói ra chắc gì đã nhẹ lòng hơn, hay lại mang thêm một cái nặng lòng nữa...
    Tốt hơn hết là dùng lý trí, không yêu đơn phương
  6. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói ra cho người ta biết rõ tình cảm của mình...tịo gì phải dấu...còn thành công hay không thì phải xem tình cảm của người kia thế nào....
    ....tóm lại cứ nói ra...
  7. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác nói quá đúng điều em suy nghĩ. Cho dù người ta thích mình nhưng nếu chỉ muốn dừng ở đó thì sao ?
    Hic, có vẻ cầu toàn nhưng biết làm sao. Tối nay nữa Noel nè, buồn quá !
  8. thichlanhdl

    thichlanhdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    không nên do dự đó là điều 1 thằng con trai cần phải hiểu! Do Dự Là Thất Bại trong tình cảm. Khi yêu ai đó bạn nên thể hiện mình thể hiện bản lĩnh sống bản lĩnh làm việc và cả khả năng quyết đoàn trong tình cảm của minh. Khả năng quyết đoán trong tình cảm là 1 thứ rất thiếu trong rất nhiều chàng trai. Kể cả những chàng trai rất thành công trong sự nghiệp và những chàng trai rất tài năng do trời phú. Nếu thiếu sự quyết đoán trong tình cảm dù bạn thành công đến mức nào trong các lĩnh vực khác bạn vẫn thất bai trong tình cảm như 1 điều hiển nhiên. Đừng bao giờ hỏi rằng mình giỏi thế tài năng thế sao không có người yêu, mà nên hỏi sao minh không quyết đoán và mạnh giạn trong tình cảm để chiếm được nàng để giờ mình không hối tiếc. Tôi nói thế có gì sai các bác góp ý nhé/
  9. thichlanhdl

    thichlanhdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI YÊU BẰNG TAI CON TRAI YÊU BẰNG MẮt HAY MẮT CON TRAI TAI CON GÁI. Đó là những điều mà người xưa đã đúc kết. Nhưng thời nay thì điều đó chưa đủ để con trai và con gái có được người yêu. Điều rất quan trọng bên cạnh tai mắt là: Con trai ngoài tài năng và bản lĩnh cuộc sống còn phải có bản lĩnh tỉnh cảm. Bản lĩnh tình cảm bạn đừng nghĩ là đơn giản với nhiều người nó là 1 rào cản không thể vượt qua. Con gái nhiều khi phải vượt qua rất nhiều cám dỗ về vật chất nếu không có bản lĩnh tình cảm thì rất khó vượt qua và bên đó phải có 1 sự tỉnh táo cần thiết trong tình cảm. Đối với con trai cũng cần phải có 1 tâm hồn vo cảm cần thiết trước 1 vẻ đẹp phụ nữ và cần quyết đoán cần thiết trong tình cảm những lúc mình khó khăn. Khi đó cả ban trai và bạn gái mới có thể tìm cho mình người yêu thực sự thích hợp sau này sẽ tìm được những người bạn đời lý tưởng. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
  10. thichlanhdl

    thichlanhdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu hoạc thích 1 người dù là gái hay trai cũng thế thôi. Mỗi người đều có những cái khó nói rất riêng và mỗi người cũng gặp phải những vấn đề khó khăn trong thể hiện tình cảm với đối phương nhưng bên cạnh đó họ cũng có những thuạn lợi riêng mà ít người có được (nếu không yêu đơn phương) vậy nên trong yêu đơn phương du trai hay gái. Để yêu thầm thành yêu thực phải biết hạn chế khó khăn và phát huy tối đa thuận lợi như thế dù khó khăn đến đâu thì bạn vẫn là người chiến thắng.

Chia sẻ trang này