1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi bạn yêu thầm ai, do dự có thể là "tự sát" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichlanhdl

    thichlanhdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dù con gái hay con trai khi đã có tình cảm với ai đó thì nên nói ra đó là điều hêt sức cẩn thiết.
  2. TonTienSinh

    TonTienSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hixk , tớ thích 1 người , ko biết người ấy thích mình hay ko (chắc là ko thích) ma` tớ nghĩ thế này :
    đánh nhanh thi` 70% thất bại , mà nói ra no lại tránh mặt mình luôn thì ....
    mà đợi lâu sau thì sợ mình là người đến sau >_< giờ sao ?
  3. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, hôm qua mình vừa mới gửi tin nhắn đến 1 người con trai, mình cũng thích anh ta, cũng cảm nhận được anh ta thích mình nhưng cũng không dám chắc. Mãi mới nhờ được con bạn xin số điện thoại của anh ta, rồi phải sau mấy hôm mới dám nhắn tin cho anh ta. Anh ta có vẻ nhút nhát nên mình nghĩ mình sẽ chủ động cho anh ta biết mình quan tâm đến anh ta nhiều. Cũng không biết cơ hội chiến thắng là bao nhiêu, liệu anh ta có thực sự thích mình không nhưng mình đã thổ lộ tình cảm của mình, thế là vui, thế là cảm thấy hạnh phúc rồi, còn hơn là cứ ngồi đấy mà nghĩ ngợi lung tung.
    Gửi đến các bạn gái, mình nghĩ rằng thời buổi này không phải cứ ngồi mà chờ đợi con trai tấn công trước, nếu các bạn thích 1 ai đó thì hãy cho người đó biết tình cảm của bạn. Bởi vì sau khi mình kể chuyện của mình cho thằng bạn, hắn bảo mình dũng cảm, mà rất ít khi hắn gặp đứa con gái nào như mình. Còn mình, mình đang chờ và xem bước tiếp theo sẽ làm gì ?
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tán thành là nên nói, nhưng đừng có thẳng tuột ra là được rồi. Còn phải để lại 1 đường lui nữa chứ tại vì không phải lúc nào mình cũng được người ta đón nhận tình cảm.
    Tặng bạn thêm 1 câu nữa nè " Bạn cảm thấy hối hận về điều nào hơn: Nói 1 điều rồi về sau ước giá như mình không nói, hay không nói gì cả rồi về sau ước giá như mình đã nói..."
    Tiện tay làm thêm lần nữa:
    Có một điều không nói
    Để lòng mãi không nguôi
    Giữa bao điều đã nói
    Để rồi mãi quên thôi

Chia sẻ trang này