1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi cần một người chỉ để.... (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0203, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dequen

    dequen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Để biết rằng trái tim mình không giá băng.
  2. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nói trúng tim đen quá!
    Để làm tớ cười!
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    để phóng xe xuống nhà mình với một cây kem!
  4. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cần 1 người để... đi đổ bô
    nhà có người ốm mệt quá
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Để dốc hết nỗi lòng ... nặng trĩu ... tự dưng lại thấy cô đơn ....
  6. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Để đi bộ cùng!
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Để có thể cùng minh đi lang thang hết chỗ này chỗ kia
  8. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản là 1 bàn tay chìa ra thì sẽ có 1 bàn tay nắm lại
    và cần 1 bờ vai những lúc mệt mỏi
  9. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    nhà cháu chỉ mong có người làm mẫu ruột cho mình chụp và ngồi cafe vỉa hè với cháu cả buổi chiều để ngắm người qua lại thôi...
  10. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ...để chịu đựng sự quái thai của mình mà vẫn yêu mình hết lòng

Chia sẻ trang này