1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi cần một người chỉ để.... (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0203, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với mình
  2. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thì trước tiên sau rồi muốn làm gì thì làm chứ. Định đốt cháy giai đoạn ah?
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có yêu thì mới được chớ. Chứ đốt làm sao cháy giai đoạn được
  4. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần có một người bạn để cùng thưởng thức vị đắng chát của cốc trà LIÊN TÂM. hé hé
  5. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 người chỉ để quên.
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Để yêu và lấy làm chồng
    Thế thôi,đơn giản í mờ
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Để yêu và lấy làm vợ, để làm mẹ của những đứa con m sau này
    Thế thôi! giản đơn ý m
  8. phuonghien87

    phuonghien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    để đấy
  9. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đến những lúc nhớ
    Mong có bên những lúc lo lắng sợ hãi
    Chia sẻ hạnh phúc khi vui vẻ
  10. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ... để thì thầm rằng : " may mà có anh đời còn dễ thương "...

Chia sẻ trang này