1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi chính mình cũng ko hiểu mình nữa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_can_co_anh_mai_mai, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chính mình cũng ko hiểu mình nữa...

    Vẫn biết là đôi khi phải nhìn lại mình, phải tự trách mình để cảm thấy hiểu mình hơn, để thấy bình yên đôi chút...Vậy mà khi ngồi một mình ngẫm nghĩ...lại chả thấy hiểu chút nào về mình cả...Chán thật đấy...
    Phải chăng khi con người ta chưa đạt được điều mình mong muốn, thì cảm thấy khó chịu...quyết tâm đạt bằng được điều đó!!!...Rồi đến khi điều đó đã ở trong tầm tay...Mình đã cảm thấy với tới nó rồi thì lại chẳng thấy gì cả, chẳng có ý nghĩ gì nữa cả...Tại sao lại thế chứ...Mình vẫn hiểu rằng, sẽ có lúc mình sẽ phải ghánh chịu điều tồi tệ nhất khi mà cứ đuổi theo điều ko thực rồi khi nó trở thành hiện thực mình lại muốn vất bỏ nó, lãng quên nó....Nhưng tại sao trong tận đáy lòng mình có một điều gì đó ngăn cản, cấm đoán làm mình lại thấy chơi vơi và chán lản quá....

    Khi co don...em muon goi ten anh.Nhung so anh giat minh em lai thoi...

Chia sẻ trang này