1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi có cảm giác chẳng có ai hiểu mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hienbao49, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienbao49

    hienbao49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có cảm giác chẳng có ai hiểu mình

    Tâm trạng lúc này không được thoải mái lắm ... mệt mỏi, buồn bực, một chút chán ngán ... không hiểu được ... Cứ như thấy mình hơi lệch đường ... Công việc mình yêu thích đang khiến mình trở nên căm ghét ... Không hiểu nổi mình đang bước đi kiểu gì nữa ... Giá như có ai đó bên cạnh, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của mình ....
  2. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ăn một món ngon mãi thì cũng chánhttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/Teasing/2.gif
  3. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải refresh lại bản thân đi, xách xe lên đường phượt, trốn cái thành phố ồn ào
  4. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    1. Trẻ kon, chưa ổn định về tính cách thì luôn khiến người khác khó hiểu và bản thân mình cũng chưa hiểu mình.
    2. Người lớn, đầu óc sạn sỏi cũng khiến người khác khó hiểu, nhưng người lớn hiểu chính mình.
    Chủ topic là loại 1.
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    mình ghét nhất những thằng như thằng này, vào đã chả làm được cái deck gì rồi lại còn đá đểu, đời lắm thằng ngứa mồm, nói có khi cũng chả hiểu bản thân nói cái đêck gì
  6. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ku onfootpro lói với ku trungmabu128: - Sao người ta thích uống xá xị nhỉ, mắm tôm pha đường có khi còn ngon hơn. - Cần đíu gì, nhìn tao này - ku trungmabu128 bảo, đoạn lấy lon xúc nước cống tu lấy tu để.
    Các ku nếu không hiểu thì hỏi bố mẹ, thầy cô, nhé.
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, làm như thế sẽ thấy tâm trạng tốt hơn, nếu không thì ra chỗ nào vắng vắng mà hét to lên, càng to càng thấy thoải mái hơn đó
  9. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Biết là ông giỏi ,thì tôi đã bảo viết cái gì đúng cái lấy rồi gì nhưng mà mọi người vẫn chửi ì xèo đó thôi, ông giỏi thì ông phải nói cái gì cho người ta dễ hiểu ý , MK lúc nào cũng văn vẻ , mà nói thật nói kiểu đấy cũng chẳng nâng giá trị ông lên đâu, mấy đứa dốt không nói chứ mấy người tỉnh một tí người ta cười cho .
    tôi vì dụ bài viết trên của ông , ông nói thế với mục đích gì ? chủ topic có muốn tìm hiểu xem mình thuộc loại nào đíu đâu , mà bài nào cũng thế cả toàn nói trời nói đất , dậy khôn thôi mà cách mục tiêu đến cả ngàn KM . thôi chán chả phân tích nữa ông cứ tự hỏi coi sao nhiều người chửi ông thế , hay là tại ông giỏi quá người ta ghen à. bó chiếu
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Uống vài chai beer ... hết liền... nhớ gọi tui nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này