1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi có nên nhìn lại tất cả.

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có nên nhìn lại tất cả.

    Mở cái này hình như là hơi già, mới lại nó cũng chẳng hợp lắm thì fải nhưng em lại cứ thắc mắc là đôi khi mình có nên nhìn lại một cái gì đó không? cũng trải qua chưa fải là nhiều nhưng đi một chút nhìn lại xem mình đã như thế nào rồi nhỉ? và bạn bè của mình đã như thế nào hay mình sao đó(cái này cũng khó nói quá, chẳng biết nói thế nào cho nó đúng cả). Vậy mọi người thử nói xem, đã nhìn lại và nhìn lại thấy được cái gì cơ chứ?

    Adieu!
  2. vnsol

    vnsol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
    Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư vô"

    Điều khó khăn nhất trên đời của một trang nam tử là ý chí phải vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  3. siquan_hv

    siquan_hv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu nhìn lại ,thấy gia đình,bạn bè vẫn ở rất gần mình,thấy những ước mơ tất cả vẫn còn đó,chỉ có điều là thấy mình chưa làm được cái gì to tát cả nên tất cả những ước mơ vẫn chỉ là mơ ước thôi....
  4. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại, thấy mình bây giờ sao mà bé nhỏ, bất lực, không kiểm soát được. Mỗi lần thấy yếu đuối, mình lại thấy hụt hẫng hơn so với ngày trước. Biết làm sao bây giờ?
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại tất cả để rồi thấy mình đã làm mất đi nhiều thứ, chẳng biết lấy nó lại bằng cách nào, lại dọ dẫm từng bước đi lại vậy.
    Adieu!
  6. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ qua đi, khi quay đầu nhìn lại ta cảm thấy bất ngờ về bản thân bây giờ. Ta đã đánh mất cái vô tư ngày xưa, ta không còn sống thật với bản thân mình dù ta không muốn như thế. Ta giả dối, giả dối với tất cả kể cả với chính mình!!!!
  7. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bây giờ mình yếu đuối đến như vậy. Ngày xưa,mình có như thế bao giờ?
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  8. Gollum

    Gollum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu lại, và thấy luôn tự hào vì những gì mình đã trãi qua. Và luôn luôn như vậy...
    Tại sao phải sầu khổ khi chính ta còn chưa chết?

Chia sẻ trang này