1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi có sóng...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yen85, 14/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có sóng...

    Sóng HL
    Khi ở biển xanh sóng thế thôi
    Sao say, say mãi chẳng thể hồi
    Phút chốc ngập ngừng ta tự hỏi
    Phải chẳng bây giờ chán đơn côi
    *****
    Nắng vàng tinh nghịch với vai trần
    Lên tàu ra biển vẫn phân vân
    Sóng ở nơi xa từng đợt nhỏ
    Mà sao ta thấy lại rất gần
    *****
    Đâu phải tình duyên lại hẹn hò
    Một phút xao lòng trời đã cho
    Lỡ đâu ta thích người ấy mất
    Thêm một lần yêu, lại thêm lo
    ****
    Không thể trào lên, sóng hãy thương
    Lòng ta nay đã chẳng kiên cường
    Cứ say như thế rồi thêm nưã
    Thêm chỉ chút thôi, sẽ sai đường.
    *****
    " ngủ ngoan một chút nhé lòng ta
    Người xưa nay đã quá nhạt nhoà
    Vậy thì sóng ơi đừng thêm nữa
    Hãy để ta lại là chính ta"
  2. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Hạ Long sóng vỗ long buồm hạ
    Say tình say sóng quấn quanh ta
    Yêu đương vội vã yêu chi quá
    Tỉnh mơ mơ tỉnh chẳng nhận ra
    ************
    Duyên tình dang dở ở đa duyên
    Nhớ chi cho nhớ đến ưu phiền
    Người xưa xa khuất xưa như diễm
    Sao lòng vấn bận vẫn đảo điên
    *************
    Ngày mai rực rỡ nắng ban mai
    Đường về tươi sáng bóng đường dài
    Yên bình sóng nhé bình yên nhé
    Rôi đây đôi bóng tựa đôi vai
    ************************************
    Lâu rồi không có tin bạn không biết ban thê nào rồi?
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Khi hình bóng của anh
    Đã đi qua và thành kỷ niệm
    Em thấy mình lớn thêm
    Chẳng yếu mềm, mít ứơt
    Xưa đi bên anh
    Chân thành và tinh khôi
    Và rồi
    Anh lừa dối
    Thời gian kia tưởng như đứng lại
    Trái tim em cũng chừng vỡ vụn
    Nhưng hình như
    Qua ngưỡng nỗi đau rồi
    Em lặng thinh và mạnh mẽ
    Để vượt qua tất cả
    Đưa anh về kỷ niệm
    Để lại một lần nữa
    Em dùng chiếc mặt nạ
    Lạnh lùng và giả dối
    Che giấu tâm hồn
    Đã chết của em.
    ***********
    Từ nơi hoang tàn
    Sự sống hồi sinh
    Trong gang tấc
    Em sống, để biết mình đang sống.
    ***************************************
    PS: Tớ hình như vẫn ổn. Bạn thì sao? Hi vọng bạn luôn vui vẻ và rạng rỡ, như nụ cười của bạn.
  4. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lời thơ nghe vẫn nặng nề quá.
    Từ dạo bị mất điện thoại cũng không có số của bạn bè luôn. Về cơ bản tớ vẫn ổn. Ít nhiều gặp bạn thơ thấy vui. nhì
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không? Ở đây mưa to, to như chưa từng có cơn mưa đầu mùa nào như vậy...Em buồn...Nỗi buồn đó có lẽ đã theo em bao tháng ngày...nhưng em chẳng nhận ra...
    Mỗi giọt mưa rơi xuống, trái tim em đau thắt, lạnh, sự đơn côi, lẻ loi và lạc lõng...anh sẽ chẳng biết đâu...
    Anh vô tình làm em khóc, nhiều như cơn mưa kia, tê tái, nhói buốt.
    Tình cảm này có lẽ vùi chôn theo gió mây...
    *******************************************************************
    Mưa
    Thôi chẳng còn chi nữa
    Em cố gắng rất nhiều
    Nhưng anh nhận bao nhiêu
    Để hôm nay cay đắng
    Trái tim em nhỏ lệ
    Tự khóc thầm một mình
    Tự làm mình vô hình
    Mà có khóc được đâu
    Vô hình mà có bóng
    Nỗi nhớ vẫn đậm sâu
    Nhưng giá nhớ để yêu
    Chứ đừng nhớ hận thù
    Để cho tận thiên thu
    Không thể quên...không thể
    Anh ơi, em không thể
    Ngăn tất cả nỗi đau
    Cố chịu đựng giằng xé
    Mỉm cười, cười và cười..
    ................................................
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh này, anh có biết
    Tình yêu là gì không
    Giữa thời gian mênh mông
    Và đời thì đầy sóng
    Anh này anh có biết
    Tình yêu là nhớ mong?
    Là nghẹn ngào cay đắng
    Khi ghen là bão lòng
    Anh này, anh có biết
    Tình yêu như men cay
    Hơn cả những ly rượu
    Chưa uống em đã say
    Anh này, anh có biết
    Em thì thầm nghe này
    Con gái thì nhiều lắm
    Nhưng yêu chỉ một thôi
    Mong rằng anh sẽ hiểu
    Chứ đừng tìm xa xôi
    Khi nào anh có đôi
    Em chỉ muốn cầu chúc
    Tình yêu ở gần lắm
    Mở lòng là thấy thôi
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 17/08/2010
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Có cơn gió cuối thu
    Vội vàng
    Hoang dại
    Lạc vào chốn đô thành
    Quấn theo những bước chân
    Thổi tung làn tóc rối
    Bụi mịt mù
    Kiếm tìm gì
    Đô thành này không anh
    Cơn gió cứ quẩn quanh
    Chạy
    Ngơ ngác
    Vội vã
    Trong đám đông tan ca
    Có ai lại chú ý
    Cơn gió
    Lạc lõng
    Lẻ loi
    Cố gắng đi tìm thu
    Không biết đông sắp về
    ----------------------------------
    ps: Linh tinh hết mức
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt đầu tiên chợt thấy yêu
    Lòng nghe bồi hồi biết bao điều
    Chẳng hay người ấy biết không nhỉ?
    Một chút ái tình ai liêu xiêu

    Chiều không vàng vọt thưa thớt nắng
    Bóng chiều nhuộm tím, đêm không trăng
    Gặp nhau bữa ấy, tôi đã biết
    Là sầu thiên thu, đợi vĩnh hằng
    ---------------------
    ps: for "tiamo"
  9. balache

    balache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yên thân mến, đọc thơ của bạn tớ cảm nhận được bạn là một cô gái nhân hậu. Tuy nhiên, nếu như Yên mở lòng để cảm nhận tình yêu một cách sâu sắc hơn bằng cách tìm những tứ thơ và hình ảnh độc đáo hơn thì thơ bạn sẽ có chiều sâu hơn. Nắng, gió, mưa, cát bụi, liêu xiêu, bồi hồi, thưa thớt, chiều tím... đã tràn ngập trong nhiều bài thơ rồi, chúc bạn tìm được những điều tươi mới hơn, lạc quan hơn để thơ của bạn lột tả được tâm hồn đẹp của bạn, khiến người khác đồng cảm và tận hưởng cuộc sống này một cách tinh tế hơn.
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Trái tim em lạnh giá
    Anh đập nát bằng môi
    Miệng em cười khoái trá
    Ta yêu nhau mất rồi!

Chia sẻ trang này