1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi có sóng...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yen85, 14/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Bước chân qua thảm cỏ
    Thấy cỏ ướt xanh xao
    Liếc mắt qua trời cao
    Thấy mây lạnh trắng xoá

    Tưởng như mình già quá
    ô hay, mấy tuổi rồi
    Mỉm cười, thời gian trôi
    Mới hay rằng hai sáu

    Lỡ tuổi xuân quý báu
    Dang dở những cuộc tình
    Phút chốc lòng lặng thinh
    Nỗi lòng chăng ai hiểu

    Dù chẳng thân đào liễu
    Chẳng khuê cát buông mành
    Cuộc sống vẫn an lành
    Sao thở dài ai oán

    Hỏi rằng ta có chán
    Ngày qua ngày thế kia
    Tháng nối tháng như chia
    Năm theo năm đuổi bắt

    Đôi mắt nghiền nhắm chặt
    Khe khẽ nép nụ cười
    Dù chẳng một chút tươi
    Xuân này, xuân chắc héo...^^

    @.. mình viết linh tinh thôi, cuộc sống toàn số với số, ngẫm lại một tý xem mình có trẻ được tý nào không, hi`hi`. Cảm ơn nhé
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0


    Yêu là yêu thôi
    Em có quyền bỏ
    Trái tim em ngỏ
    Ai zô thì vào

    Ngõ rộng không rào
    Anh sao trấn giữ
    Nhà không cún dữ
    Ngăn sao nổi ai

    Cửa đóng không cài
    Rèm thưa không kín
    Có gì anh nhịn (hi`hi`)
    Yêu là yêu thôi
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    @: gift for you
    Anh có nhớ, nơi trời xa xôi ấy
    Hà Nội mùa hè cháy cả bờ vai
    Ta xem phim trong những buổi chiều dài
    Quán cafe tiếng nhạc ai thổn thức

    Anh có nhớ, ngày mùa hè oi bức
    Hà Nội oằn mình trong cái nắng chói chang
    Em ước phố dịu như những xóm làng
    Để chân ta không nhìn nhau vội vã

    Anh có nhớ, phố nơi đây nhiều ngả
    Chen chúc nhau, những ngã bốn ngã ba
    Hai chúng ta đều những kẻ xa nhà
    Nơi thủ đô gặp nhau thành bè bạn

    Anh đi rồi, nơi không hè nắng hạn
    Hà Nội cô đơn, kỷ niệm cũng không người
    Những bước chân thiếu vắng tiếng cười
    Phố vắng tanh và càng thêm xa lạ

    .............................................................
  4. dem

    dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giữa đời giông bão, em nhặt nhạnh kỷ niệm cũ
    Còn vương lại
    Em... một mình...
    Anh...
    Liệu còn có nhớ
    Hay tim cứ lặng thinh,
    Mê mải tìm
    Bóng một người con gái trong chiều vỡ
    Không phải em...
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cuối cho anh
    Tạm biệt ttvn-thica

    Ta gặp nhau cũng bởi ở nơi đây
    Sự đồng cảm đã làm lên tri kỷ
    Không phải mùa thi, cũng ko mùa phượng vỹ
    Ngày tháng ba, hoa gạo nở âm thầm

    Những rung động mang theo cả hiểu nhầm
    Em đã cố không để mình thổn thức
    CŨng có lẽ bởi anh quá chân thực
    Nên em dằn lòng đừng bước tới gần anh

    Cũng có khi khoảng cách rất mong manh
    Em thấy mình như đang yêu thật sự
    Không hoang mang, và cũn không ý tứ
    Đã là mình khi được ở bên anh

    Giờ anh đi dù lòng chẳng an lành
    Cũng thật tâm em thấy mình chúc phúc
    Tình yêu ấy tuy chưa từng có thực
    Vẫn xao lòng khi nghĩ kỷ niệm xưa

    Ps: có những người đi qua ta, một khoảng thời gian ngắn nhưng ta cũng không thể nào quên. Cảm ơn cậu đã có tớ cảm giác ngọt ngào đến vậy. Có lẽ, cậu vẫn là người duy nhất làm cho tớ bít cảm giác được nâng niu, trân trọng là thế nào. Cách sống, cách nghĩ của chúng ta có thể khác nhau, nhưng chắc chắc tâm hồn của chúng ta rất gần nhau. Tớ tin điều đó.
  6. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em lạnh giá
    Anh đập nát bằng môi
    Miệng em cười khoái trá
    Ta yêu nhau mất rồi!


    Em đã yêu tôi thì em có quyền gì mà bỏ tôi !!
    Không có quyền rồi...

Chia sẻ trang này